Xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, nơi chứng kiến sự ra đời của các lực lượng vũ trang đầu tiên ở Nam Bộ vào ngày 10-12-1945. Đó là Khu 7, Khu 8 và Khu 9. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 và Quân khu 9 (Quân khu 8 giải thể) đã lập nên nhiều chiến công hiển hách với những trang sử hào hùng của thế hệ Hồ Chí Minh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Quân khu 7, chúng tôi có dịp về thăm Bình Hòa Nam, để chứng kiến sự thay da đổi thịt của một xã anh hùng.
Mảnh đất anh hùng
Tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), ngày 10-12-1945, Xứ ủy lâm thời Nam bộ mở hội nghị quyết định nhiều vấn đề chiến lược, trong đó có quyết định thành lập Khu 7, đồng thời hoạch định phương hướng xây dựng và hoạt động của lực lượng vũ trang ở Nam bộ.
Lễ cắt băng khánh thành Trường tiểu học Bình Hòa Nam do Quân khu 7 đầu tư xây dựng.
Ảnh: Tuấn Anh
Khu 7 là tổ chức quân sự theo lãnh thổ, gồm thành phố Sài Gòn, các tỉnh Gia Định, Chợ Lớn, Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh (nay là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Bình Thuận và Lâm Đồng). Bộ Tư lệnh khu gồm: đồng chí Nguyễn Bình (Tư lệnh), đồng chí Trần Xuân Độ (Chính ủy) và đồng chí Dương Văn Dương (Phó Tư lệnh). Từ hội nghị lịch sử này, lực lượng vũ trang Quân khu 7 không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, góp phần đánh bại các kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc trên vùng đất phương Nam.
Bác Phạm Hữu Hí, người con của mảnh đất Bình Hòa Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy xã, từng tham gia kháng chiến từ năm 1967. Dù đã ngoài 70, nhưng bác vẫn nhớ như in những trận đánh do bác chỉ huy đã bẻ gãy nhiều cuộc càn quét của Mỹ ngụy trên sông Vàm Cỏ. Bác kể cho chúng tôi nghe trận đánh bẻ gãy cuộc càn quét của Tiểu đoàn 320 Mỹ ngụy từ Hậu Nghĩa (nay là huyện Đức Hòa, Long An) theo sông Vàm Cỏ tiến đánh Bình Hòa Nam. Bác và một đại đội pháo binh địa phương đã dùng pháo 155 mm phục kích tàu chiến của địch khi chúng đổ bộ lên bờ, tiêu diệt được hàng chục tên.
Người dân Đức Huệ nói chung, người dân Bình Hòa Nam nói riêng trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược luôn nêu cao khí tiết anh hùng cách mạng, giữ đất giữ làng “một tấc không đi, một ly không rời”, kiên trung bảo vệ mảnh đất quê hương. Những trận “mưa bom, bão đạn” của kẻ thù đã cày nát mảnh đất Bình Hòa Nam, nhưng quân và dân Bình Hòa Nam vẫn kiên cường bám trụ, lập nên nhiều chiến công hiển hách, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1995.
Và năm 2010, để ghi nhớ sự ra đời của LLVT Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã xây dựng bia truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 tại xã Bình Hòa Nam.
Dấu ấn Bình Hòa Nam hôm nay
Về Bình Hòa Nam hôm nay chúng tôi nhận thấy có nhiều sự đổi thay. Những công trình phục vụ dân sinh được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Tuyến đường Bình Đức - Bình Hòa Nam cùng 5 cây cầu trên các tuyến kênh chính là kênh Rạch Cần Xé, Cần Vè, Quản Hữu, Kênh Chùa với tổng trị giá trên 20 tỷ đã làm thay đổi bộ mặt của xã. Giao thông đi lại thuận lợi tạo nhiều điều kiện để Bình Hòa Nam phát triển đi lên.
Với mục tiêu quy hoạch phát triển từng vùng chuyên canh, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp tạo sức cạnh tranh trên thị trường, Đảng bộ - chính quyền xã đã và đang thực hiện phát triển nghề trồng chanh. Trên thực tế đã đạt được nhiều kết quả tốt. Hiện nay, ở Bình Hòa Nam, nhiều hộ dân đã chuyển từ trồng lúa sang trồng chanh với diện tích trên 700 ha. Bình quân thu nhập từ 200 đến 350 triệu đồng/ha/năm.
Đến với vườn chanh của anh Huỳnh Văn Tài, một nông dân sản xuất giỏi ở ấp 1, chúng tôi rất bất ngờ về mô hình trồng chanh hiệu quả của anh. Từ cây chanh, mỗi năm gia đình anh thu nhập hàng trăm triệu đồng. Anh cho biết: Năm 1990 vùng đất này bỏ hoang, đất nhiễm phèn nặng, mùa nắng cây cỏ chết cháy không sống nổi. Lúc đầu anh khai phá 6 ha đất chủ yếu trồng cây bạch đàn, tràm cừ nhưng mùa khô thì thiếu nước, mùa mưa thì ngập lũ nên hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2000 khi tuyến kênh Bình Hòa Nam được đào đắp dẫn nước từ sông Vàm Cỏ Đông vào tưới tiêu, thoát lũ, anh mạnh dạn phá cây bạch đàn, cây tràm chuyển sang trồng lúa nhưng hiệu quả bấp bênh do đất nhiễm phèn nặng, năng suất lúa đạt thấp.
Không chùn bước trước khó khăn, năm 2004, anh đi dự lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cây trồng do huyện tổ chức. Sau tập huấn, anh thuê lao động đào mương, đắp đê bao ngăn lũ và dự trữ nước ngọt, chuyển 1 ha đất lúa sang trồng thử nghiệm cây chanh. 2 năm sau anh bắt đầu thu hoạch, năng suất đạt 18-20 tấn, hiệu quả gấp 3-4 lần so với cây lúa.
Những công trình của tình quân dân
Tri ân mảnh đất Bình Hòa Nam, tri ân những con người đã đùm bọc, chở che trong những ngày đầu mới thành lập vô cùng khó khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 đã và đang có những việc làm nghĩa tình hướng về Bình Hòa Nam.
Dấu ấn Quân khu 7 được thể hiện rõ nét không chỉ ở tấm bia ghi dấu sự ra đời, mà còn ở các công trình ý nghĩa khác. Đó là Trung tâm văn hóa thể thao xã Bình Hòa Nam, được xây dựng khang trang, kiên cố, là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần cho nhân dân và là nơi tổ chức các sự kiện nhân các dịp lễ tết của dân tộc.
Đặc biệt, trong những năm gần đây, thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, Quân khu 7 đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực hướng về Bình Hòa Nam. Ngoài công trình Trung tâm văn hóa thể thao xã, lực lượng vũ trang Quân khu 7 còn xây tặng Trường tiểu học Bình Hòa Nam với quy mô 16 phòng học cùng 7 phòng chức năng phục vụ cho công tác dạy và học theo chuẩn quốc gia. Tổng kinh phí xây dựng và mua sắm trang thiết bị gần 18 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, nhiều đơn vị trong Quân khu 7 còn tổ chức các đợt hành quân về nguồn, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các cháu học sinh nghèo hiếu học, xây tặng nhà tình thương, tình nghĩa v.v… Những việc làm nói trên thể hiện tấm lòng tri ân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 đối với mảnh đất và con người Bình Hòa Nam anh hùng đã đùm bọc, che chở trong những ngày đầu thành lập đầy khó khăn, gian khổ.
Đồng chí Phạm Minh Vũ, Bí thư Đảng ủy xã, trong buổi trò chuyện với chúng tôi luôn hết lời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đối với Đảng bộ chính quyền và nhân dân Bình Hòa Nam. Nhờ sự giúp đỡ của Quân khu 7, Bình Hòa Nam có nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp, có trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Đây là ước mong lớn nhất của Bình Hòa Nam trong thời gian qua. Nếu không có sự giúp sức của Quân khu 7 thì chẳng biết bao giờ ước mong ấy mới thành sự thật.
Bình Hòa Nam giờ đã thay da đổi thịt. Trụ sở UBND xã đã được xây mới, chính quy và sạch đẹp, tạo động lực cho bộ máy chính quyền xã phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Và trong sự đổi thay mạnh mẽ đó có sự đóng góp rất lớn của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7. Với tấm lòng tri ân và trách nhiệm, Quân khu 7 sẽ tiếp tục chung tay góp sức xây dựng Bình Hòa Nam ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống của quê hương anh hùng.
TUẤN NGHĨA
