Quân khu 7 Online

Các đơn vị BQP trên địa bàn

Thứ bảy, 24/07/2021, 23:23 (GMT+7)
1143 lượt xem

Ấm áp màu xanh áo lính nơi tuyến đầu chống dịch

(QK7 Online) - Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, song song với nhiệm vụ “kép” vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng chống dịch bệnh Covid - 19, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới, đã hơn 2 năm nay, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đã tạm gác chuyện riêng tư để lên biên giới bám chốt, ngày đêm “căng mình” bám đường biên, cột mốc, tạo thành “lá chắn thép” ngăn chặn dịch bệnh từ biên giới lây lan vào nội địa.
Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Xuân - Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Truyền thanh huyện Tân Hưng tiếp nhận quà hỗ trợ người dân ở Bệnh viện dã chiến số 10 từ Đồn Biên phòng Sông Trăng.
Giữa muôn vàn khó khăn, vất vả nhưng với phẩm chất chất “Bộ đội Cụ Hồ” và phương châm “ở đâu có chốt, ở đó có cảnh quan, vườn rau, ao cá..” vì thế sau khi được đồng đội thay ca gác thì các anh lại trở về với vai trò của người làm vườn chính hiệu. Trong những ngày này, tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, một số tỉnh, thành phố siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh vì thế các nguồn hàng thiết yếu để được đến tay người dân có phần hạn chế và những bó rau, quả bí nghĩa tình được chính tay những người chiến sĩ “Quân hàm xanh” trồng trên những mảnh đất cằn cõi vùng biên đã dành tặng đến tay những người dân nơi biên giới, những người dân ở các khu cách ly tập trung trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, vừa thấm đẫm tình quân dân, vừa góp phần giảm tải phần nào lượng người mua tại các cửa hàng rau, củ, quả.

Có mặt tại Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An chúng tôi cảm nhận được tình cảm “quân với dân như cá với nước” với những bó rau xanh tươi tốt được những người lính của đơn vị trao tay từng người dân trên địa bàn biên giới. Một sự gần gũi, gắn kết thân thương trong mùa dịch đã càng làm lan tỏa tình cảm thiêng liêng  giữa quân và dân ta.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng cho biết: “Việc tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn, nâng cao đời sống cho bộ đội được duy trì thường xuyên, đảm bảo bộ đôi có sức khỏe tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ được giao. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phứt tạp, nhằm phần nào hỗ trợ rau xanh đến với bà con nhân dân vùng biên và bệnh viện dã chiến số 10, đơn vị đã gửi tặng 100 kg rau, quả các loại, góp phần chung tay cùng bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ cũng như Nhân dân được đảm bảo thêm phần nào các nhu cầu thiết yếu”.

Binh nhất Đặng Văn Quyết chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng tâm sự: “Hằng ngày, chúng em luân phiên nhau chăm sóc, bón phân, nhổ cỏ, tưới nước cho rau. Có những hôm đêm khuya mưa lớn, chúng em không ai bảo ai chạy vội ra khu tăng gia vừa cuốc đất khơi thông nước, vừa che chắn lại những luống đang còn mầm non. Xong việc mọi người lại chạy ùa vào nhà cùng nhìn nhau với thân hình ướt sủng rồi cười tươi vì vừa hoàn thành xong “nhiệm vụ” kịp thời. Để có được những luống rau, vườn bí trĩu quả chúng em tranh thủ mọi thời gian để cải tạo những mảnh đất nhiễm phèn, khai hoang phục hóa thành mảnh đất màu mỡ…”.

Các luống rau xanh được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Trăng chăm sóc để hỗ trợ người dân trong mùa dịch.
Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Xuân - Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin & Truyền thanh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An có mặt tiếp nhận hàng hỗ trợ tại Bệnh viện dã chiến số 10 đã cảm động chia sẻ: “Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid – 19, đã hơn 2 năm nay, cán bộ chiến sĩ Biên phòng đã không được trọn vẹn giấc ngủ, tạm gác lại chuyện gia đình, chuyện riêng tư để lên biên giới ngày đêm “căng mình’ chống dịch. Bản thân là người làm công tác tuyên truyền thường xuyên đồng hành sẽ chia những khó khăn, vất vả rất cảm động và khâm phục trước nghĩa cử, phẩm chất cao đẹp các anh”.

Chia tay các anh, những người lính trên tuyến đầu chống dịch, chúng tôi bồi hồi với hai từ “nhiệm vụ”. Vâng! đó chính là “nhiệm vụ”, “nhiệm vụ” từ tận trái tim của những người lính Biên phòng, “nhiệm vụ” từ tình quân dân gắn kết khi chiến tranh chống giặc thù xâm lược và khi chống “giặc dịch” hoành hành. Màu áo xanh biên giới đã trải rộng từ bó rau tươi trao tay người dân cho đến những dấu chân không mỏi tuần tra trên mọi đường mòn, lối mở. Tất cả vì một nhiệm vụ thiêng liêng và duy nhất: Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, kiên quyết đẩy lùi dịch bệnh, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.
Minh Luận – Đinh Quân

Bình luận

Bài viết tương tự:

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra các tàu thực hiện nhiệm vụ sửa chữa tại nhà máy

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 kiểm tra các tàu thực hiện nhiệm vụ sửa chữa tại nhà máy

15:55 06/05/2026

(QK7 Online) - Từ ngày 4 đến 6/5, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác sửa chữa, huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật đối với các tàu đang thực hiện nhiệm vụ tại Nhà máy X51, X55, Tổng công ty Ba Son và Xưởng sửa chữa 129.

Tổng Công ty Thái Sơn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Tổng Công ty Thái Sơn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

12:54 06/05/2026

(QK7 Online) – Sáng 6/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống (22/4/1991 - 22/4/2026). Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.

Quân đoàn 34 tổ chức tham quan, rút kinh nghiệm kiểm tra “3 tiếng nổ” chiến sĩ mới năm 2026

Quân đoàn 34 tổ chức tham quan, rút kinh nghiệm kiểm tra “3 tiếng nổ” chiến sĩ mới năm 2026

23:57 05/05/2026

(QK7 Online) - Ngày 5/5, Quân đoàn 34 tổ chức làm mẫu tham quan và rút kinh nghiệm kiểm tra “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới năm 2026 tại Sư đoàn 9. Dự và chỉ đạo buổi tham quan có Thiếu tướng Trần Công Đức, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 34. Tham gia tham quan có thủ trưởng các cơ quan Quân đoàn và đại diện các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn.

Thái Sơn Group - 35 năm vững bước, vươn mình trong kỷ nguyên mới

Thái Sơn Group - 35 năm vững bước, vươn mình trong kỷ nguyên mới

14:26 04/05/2026

(QK7 Online) - Từ những ngày đầu muôn vàn gian khó, trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành đã hun đúc bản lĩnh của một doanh nghiệp Quân đội, giữ vững tinh thần tiên phong của người lính trên mặt trận kinh tế, chủ động đổi mới để vượt qua mọi thử thách, vươn mình cùng sự phát triển của đất nước. Lớp lớp thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng tự hào đã góp từng viên gạch, từng giọt mồ hôi, công sức và trí tuệ để xây dựng nên “Ngôi nhà Thái Sơn” vững chắc hôm nay. 5 năm liền nằm trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, được Đảng, Nhà nước, Quân đội và các địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý. Những thành tích ấy đã tô thắm truyền thống vẻ vang “Đoàn kết - năng động - trách nhiệm - nghĩa tình - tiên phong - phát triển” của Tổng Công ty.

Phát huy tinh thần chiến thắng 30/4 tại bệnh viện Quân y 175

Phát huy tinh thần chiến thắng 30/4 tại bệnh viện Quân y 175

00:30 28/04/2026

(QK7 Online) - TPHCM những ngày cuối tháng Tư rực rỡ cờ hoa kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2026). Giữa nhịp sống hối hả của thành phố mang tên Bác, ẩn sau diện mạo yên bình của những khuôn viên xanh, những vườn hoa khoe sắc nơi Bệnh viện Quân y 175 là một cuộc chiến thầm lặng nhưng đầy cam go: Cuộc chiến giành giật sự sống, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Phụ trách Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1