Quân khu 7 Online

Hợp tác Kết nghĩa

Thứ ba, 23/01/2018, 07:41 (GMT+7)
1654 lượt xem

50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968: Bước ngoặt quyết định và bài học kinh nghiệm quý giá

(QK7 Online) - Cách đây tròn nửa thế kỷ, đúng vào đêm Giao thừa Tết Mậu Thân 1968, Đài Tiếng nói Việt Nam phát đi bài thơ chúc tết của Bác Hồ: “Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua. Thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ. Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”. Trong đó, lời kêu gọi “Tiến lên!” chính là hiệu lệnh mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy. Ngay lúc đó, các lực lượng vũ trang của ta từ vĩ tuyến 17 tới Mũi Cà Mau đồng loạt nổ súng, giáng cho quân đội Mỹ và chư hầu những thiệt hại vô cùng nặng nề. Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 được coi là bước ngoặt quyết định, có ý nghĩa lịch sử to lớn, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
 

Ông Lê Bá Lộc (áo trắng) kể lại sự kiện Mậu Thân 1968 và những ảnh tư liệu ngày ấy.

Bài 1: Bước ngoặt quyết định
 
Đã 50 năm trôi qua, nhưng tầm vóc của Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968 vẫn đậm sâu trong trí nhớ những cựu chiến binh (CCB), những người trực tiếp tham gia trong mùa xuân năm ấy. Trong tâm trí của họ, những ký ức hào hùng vẫn vẹn nguyên, họ nhớ rất rõ với sự đồng loạt nổ súng tổng tấn công, đánh thẳng vào sào huyệt kẻ thù, biến những nơi mà chúng cho là “an toàn nhất” trở thành “hoảng loạn, choáng váng” và báo hiệu sự thất bại hoàn toàn của chiến lược “chiến tranh cục bộ”.
 
Đồng loạt đánh thẳng vào đầu não của địch
 
Ông Lê Bá Lộc, Trưởng ban liên lạc Trung đoàn 33- một đơn vị chủ lực tấn công vào TX. Buôn Mê Thuột (sào huyệt của kẻ thù ở khu vực Tây Nguyên) trong Mậu Thân 1968 kể lại, Trung đoàn 33 nhận lệnh hành quân từ Gia Lai về Đắc Lắc vô vàn khó khăn gian khổ. Với khí thế tổng tiến công và được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, của hậu phương lớn miền Bắc, sự chỉ đạo kịp thời của cấp trên và tinh thần đoàn kết của toàn Trung đoàn, cán bộ chiến sĩ đã phân công và có mặt tại tất cả các vị trí của địch như: Sư đoàn 23 Ngụy, các Trung đoàn chủ lực của Mỹ như 43, tăng thiết giáp, Sân bay Hòa Bình và Tỉnh đoàn bảo an....sẵn sàng chờ lệnh giờ G (giao thừa Tết Mậu Thân) nổ súng.
 
Về phía địch, chúng bố phòng khá cẩn mật với nhiều lực lượng chủ lực, lính bảo an, quân chư hầu. Nhưng đúng giờ quy định, ta đồng loạt nổ súng, tiêu diệt 1 tiểu đoàn ngụy, 2 đại đội Mỹ và 1 tiểu đoàn chư hầu của Mỹ, chúng bất ngờ co cụm và tìm cách phản công. Do tương quan lực lượng, ta cầm cự trong thị xã 7 ngày thì được lệnh rút về các địa phương. Trong trận đánh toàn Buôn Mê Thuột, Trung đoàn có 450 đồng chí hy sinh, riêng trong trận đêm giao thừa Mậu Thân 1968, Trung đoàn hy sinh 200 cán bộ chiến sĩ. “Sau đêm giao thừa, địch tăng cường viện trợ, canh gác và chúng luôn trong tình trạng hoảng loạn “Việt cộng có thể đánh ở mọi nơi và bất cứ lúc nào- điều trước Mậu Thân 1968, chúng chưa bao giờ nghĩ tới”, ông Lộc nói.

Với Cựu chiến binh Phùng Duy Tường, suốt 35 năm phục vụ trong quân ngũ, nhưng điều ông nhớ nhất chính là trận đánh Sân bay Biên Hòa đêm giao thừa Tết Mậu Thân 1968. Lúc đó, ông trong đội hình của Tiểu đoàn đặc công U1 Biên Hòa, nhận được lệnh từ chiều tối 30 Tết, ông cùng đồng đội xuyên qua các cánh rừng từ Trảng Bom, Trà Cổ, Hố Nai, vượt qua sự tuần tra của địch, áp sát vành đai Sân bay, ẩn nấp vào khu vực ruộng, rẫy của người dân và chờ giờ G hành động.

 

Cựu chiến binh Phùng Duy Tường.
 
Đúng giao thừa, tiếng pháo phản lực từ Chiến khu Đ bắn dồn dập thẳng vào Sân bay Biên Hòa, ánh lửa từ các đuôi đạn pháo xé toạc bầu trời đêm sáng rực một vùng rộng lớn. Tiếng còi báo động từ sân bay cất lên cùng tiếng hô xung phong từ các mũi tấn công, trận giằng co ác liệt giữa ta và địch chính thức bắt đầu. Cuộc chiến đấu gay go quyết liệt, nhiều đồng đội hy sinh ngay tại vành đai Sân bay, bản thân ông cũng bị thương nặng, ông được kết nạp Đảng ngay sau trận giao thừa Tết Mậu Thân 1968.
 
 Trong hồi ký “Thanh gươm và lưỡi cày”, xuất bản tại New York năm 1972, tướng Mắc- xoen Tay-lo, cựu đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, sau về làm cố vấn đặc biệt của Tổng thống Giôn- xơn đã thừa nhận: “Ngày 31-1-1968 (đêm Giao thừa Tết Mậu Thân 1968), quân địch (Quân giải phóng) tiến công và chỉ trong vòng 2 ngày, họ đã tiến vào 5 đô thị lớn, 39 tỉnh lỵ và nhiều thành phố. Những trận tiến công của họ đã được báo chí Mỹ tường thuật dưới dạng những hàng tít lớn được chiếu trên các màn ảnh vô tuyến truyền hình và đã làm cho phần lớn dân chúng Mỹ và một số quan chức kinh hoàng. Sự hoàn hồn đó mãi mãi không bao giờ được khôi phục lại hoàn toàn”.

Bí mật bất ngờ

Là một nhân vật hoạt động trong lực lượng an ninh miền, Thượng tá Vũ Minh Khởi, nguyên Trưởng phòng Bảo vệ An ninh Quân khu 7- người trực tiếp tham gia hệ thống an ninh tình báo trong thời điểm Tết Mậu Thân 1968 kể lại, lúc đó khí thế của Tổng tiến công hừng hực khắp mọi nơi, nhưng công tác đảm bảo bí mật, bất ngờ được giữ đến phút chót. Chính yếu tố bí mật, bất ngờ đã góp phần lớn trong thắng lợi đêm Giao thừa Tết Mậu Thân 1968.

Nhiều tướng tá Mỹ cũng phải thừa nhận chính sự bất ngờ đã làm họ hoảng loạn, “không còn nơi an toàn” ngay chính thủ phủ mà chúng cho là an toàn nhất. Tướng Oét-mo-len, nguyên Tư lệnh Bộ chỉ huy quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam viết cuốn sách “Một quân nhân tường trình” xuất bản ở New York năm 1976: “Việt cộng đã đưa chiến tranh đến các thành phố, các đô thị, đã gây thương vong thiệt hại và nền kinh tế bị phá hoại... các trung tâm huấn luyện bị đóng cửa...Nói theo quan điểm thực tế thì chúng ta (Mỹ) phải công nhận, đối phương đã giáng cho chính phủ Việt Nam cộng hòa một cú đấm nặng nề”.

 
Ông Vũ Minh Khởi giới thiệu bức ảnh kỷ niệm với đồng đội năm 1968.

Ông Vũ Minh Khởi cho rằng, hầu hết tất cả lực lượng vũ trang toàn quân đều chuẩn bị sẵn khí thế đến giờ G hành động một cách bí mật, bất ngờ. Do vậy, sau trận Giao thừa Tết Mậu Thân đã mở ra cho ta khả năng đánh thắng giặc Mỹ xâm lược ngay tại sào huyệt của chúng như Dinh Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ... mà chúng không kịp trở tay. Ông Khởi cho biết, nếu sau trận Bàu Bàng, ta mới chỉ đánh được 2 Trung đoàn, tức mới chỉ đánh đến cỡ Trung đoàn thì sau giao thừa Mậu Thân 1968, với đường lối sáng tạo, tầm nhìn chiến lược, yếu tố bất ngờ, ta đã đánh vào tận sào huyệt của Mỹ và đẩy mạnh phong trào toàn miền Nam đánh Mỹ.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đêm giao thừa và mùng Một Tết Mậu Thân 1968, lợi dụng sơ hở của địch, quân ta đồng loạt tiến công vào Sài Gòn và hơn 40 thành phố, thị xã khác (5 thành phố, 37 thị xã, hàng trăm thị trấn, 4 bộ tư lệnh quân đoàn, hầu hết các bộ tư lệnh sư đoàn, 30 sân bay và gần 100 cơ sở hậu cần) làm cho Mỹ và Việt Nam Cộng hòa bị bất ngờ không kịp trở tay đối phó. Đặc biệt tại Sài Gòn-Chợ Lớn, ta tiến công Tòa đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu Việt Nam Cộng hòa, Đài Phát thanh Sài Gòn, Sân bay Tân Sơn Nhất, Biệt khu Thủ đô, Tổng nha Cảnh sát, các sở chỉ huy sư đoàn bộ binh Mỹ số 1, 9, 25, 101. Riêng trận đánh Tòa Đại sứ Mỹ hơn 6 giờ với 17 chiến sĩ biệt động của ta đương đầu với lực lượng quân cảnh, lính dù của Mỹ đã gây tiếng vang lớn làm chấn động nước Mỹ.

(Còn nữa)
Bích Thuận

Bình luận

Bài viết tương tự:

Bệnh viện Quân y 7A khám, cấp thuốc cho chức sắc tôn giáo, già làng, người uy tín tại Ban Chỉ huy PTKV 2 – Đông Gia Nghĩa

Bệnh viện Quân y 7A khám, cấp thuốc cho chức sắc tôn giáo, già làng, người uy tín tại Ban Chỉ huy PTKV 2 – Đông Gia Nghĩa

20:01 29/08/2025

(QK7 Online) – Sáng 29/8, Bệnh viện Quân y 7A, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng khám bệnh, cấp thuốc cho đồng bào các dân tộc và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn Ban Chỉ huy PTKV2 - Đông Gia Nghĩa, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng. Đây là hoạt động lồng ghép cùng Hội nghị gặp mặt đại biểu chức sắc các tôn giáo, già làng, trưởng thôn, bon, buôn, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Bệnh viện Quân y 7A khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà gia đình chính sách xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh

Bệnh viện Quân y 7A khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà gia đình chính sách xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh

08:44 11/08/2025

(QK7 Online) - Tại trụ sở UBND xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh, Đoàn Y, Bác sĩ Bệnh viện Quân y 7A đã phối hợp với Khoa Ngoại Gan-Mật-Tuỵ/Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức khám, chữa bệnh và tặng quà cho người dân thuộc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8) và Quốc khánh nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

Hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa giữa Sư đoàn 309 với các đơn vị

Hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa giữa Sư đoàn 309 với các đơn vị

20:45 28/05/2025

(QK7 Online) – Ngày 28/5, Sư đoàn 309 đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa giai đoạn 2020 - 2025, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong phối hợp hoạt động giữa Sư đoàn với các đơn vị kết nghĩa trong thời gian qua. Đại tá Vũ Văn Tám, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì hội nghị.

Hiệu quả phối hợp LLVT Quân khu và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Hiệu quả phối hợp LLVT Quân khu và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

12:27 02/02/2025

(QK7 Online) - Việc phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trở thành một yêu cầu thiết yếu đối với mọi quốc gia. Tại Việt Nam, ngành cao su không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, đặc biệt tại các vùng biên giới và vùng sâu, vùng xa. Trước yêu cầu này, tháng 7 năm 1983, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) và Quân khu đã chính thức kết nghĩa. Sự kết nối này không chỉ giúp hai đơn vị phát huy sức mạnh tổng hợp mà còn góp phần nâng cao đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm tốt quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Sơ kết 9 tháng phối hợp thực hiện chương trình “Vì Nhân dân quên mình”

Sơ kết 9 tháng phối hợp thực hiện chương trình “Vì Nhân dân quên mình”

22:27 04/10/2024

(QK7 Online) - Ngày 4/10, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TPHCM tổ chức sơ kết 9 tháng phối hợp thực hiện chương trình “Vì Nhân dân quên mình”. Đây là dịp để đánh giá những kết quả đạt được trong việc triển khai chương trình, đồng thời tạo nền tảng cho việc xây dựng các kế hoạch mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2023)

Kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2023)

13:57 27/10/2023

(QK7 Online) - Ngày 27/10, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và Ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2023). Dự Lễ kỷ niệm có Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; Đồng chí Trần Tuyết Minh, phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước; Đồng chí Đỗ Hữu Huy, phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Bình Phước; Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Công đoàn Cao su Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

Công đoàn Cao su Việt Nam: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

14:03 31/08/2023

(QK7 Online) - Trong hai ngày 30, 31/8, Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự đại hội có lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG); đại diện đơn vị kết nghĩa Quân khu 7 và gần 250 đại biểu đại diện cho hơn 80.000 đoàn viên công đoàn Cao su Việt Nam.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ

19:12 15/08/2023

(QK7 Online) - Ngày 15/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai và Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ; tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2023 – 2030.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1