Quân khu 7 Online

Đến với bài thơ hay

Thứ hai, 13/03/2017, 10:42 (GMT+7)
63748 lượt xem

Biết ơn chị Võ Thị Sáu

(QK7 Online) Mùa hoa Lê-ki-ma nở
Ở quê ta miền Đất đỏ
Sông núi đất nước ơn người anh hùng
Đã chết cho mùa hoa Lê-ki-ma nở
Ở quê ta miền Đất đỏ
Sông núi đất nước ơn người anh hùng
Đã chết cho đời sau
 
Người thiếu nữ ấy như mùa xuân
Chị đã dâng cả cuộc đời
Để chiến đấu với bao niềm tin
Dù chết vẫn không lùi bước
 
Chị Sáu đã hi sinh rồi
Giọng hát vẫn như còn vang dội
Vào trái tim những người đang sống
Giục đi lên không bao giờ lùi!
 
Dù hoa Lê-ki-ma nở
Mồ xanh vẫn còn nức nở
Khi đất nước vẫn chia làm hai miền
Đêm đến bao giờ sáng
Cho hoa kia nở
Mùa xuân lan tràn xứ sở
Tôi đến hát trước nấm mồ chôn sâu
Người nữ anh hùng

Nguyễn Đức Toàn
Nguồn: Gió, NXB Văn học, 2008.

 

Một huyền thoại đẹp về người con gái Việt Nam
 

“Có những phút làm nên lịch sử/ Có cái chết hóa thành bất tử/ Có những lời hay hơn mọi lời ca?Có những con người như chân lí sinh ra” ( Tố Hữu). Quả đúng vậy, cái chết của chị Võ Thị Sáu là một cái chết như thế. Người nữ anh hùng ấy đã hi sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng tên tuổi chị còn sống mãi cùng với nước non. Sự hi sinh của chị đã khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn viết nên bài thơ Biết ơn Võ Thị Sáu và do chính ông phổ nhạc bài thơ này. Bài thơ- bài hát đã trở thành một huyền thoại về một người con gái bất khuất kiên trung “đã chết cho mùa hoa lê-ki-ma nở”.

Tên thật của chị Võ Thị Sáu là Nguyễn Thị Sáu sinh năm 1933, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Lớn lên trong cảnh nước mất nhà tan, chứng kiến cảnh thực dân Pháp cướp giết dân ta, Võ Thị Sáu đã cùng anh trai tham gia cách mạng từ khi 14 tuổi. Làm công việc liên lạc, tiếp tế cho các tổ chức cách mạng và sau đó được kết nạp vào Đội công an xung phong Đất Đỏ. Năm 1948, Võ Thị Sáu tham gia phá tề, trừ gian, giết cai tổng Tòng, rồi cùng đồng đội phá cuộc mít tinh kỉ niệm quốc khánh Pháp do ngụy quyền tổ chức, đã diệt nhiều lính Pháp ở Vũng Tàu. Tại phiên chợ Tết Đất Đỏ năm 1950 chị đã bị bắt vì ném lựu đạn vào tốp lính Ngụy. Bị chuyển qua nhiều nhà giam ở Bà Rịa, khám Sài Gòn, Chí Hòa. Bị tra tấn vô cùng dã man chết đi sống lại nhiều lần. Nhưng chị vẫn giữ vững khí tiết của người công an cách mạng, Pháp không khai thác được thông tin gì từ chị và đã kết án tử hình- vụ án này đã từng gây chấn động dư luận lúc bấy giờ. Ngày 21/1/1952 chị bị đưa lên tàu đày ra Côn Đảo và bị bắn ngày 23/1/1952. Sau cuộc hành hình chị, một người lính lê dương đã bỏ ăn ba ngày, anh ta luôn khóc than và sám hối với những người tù chính trị ở Côn Đảo: “Cô ta tin vào chính nghĩa của dân tộc, bình thản đến lạ lùng, yêu đời đến phút chót, dũng khí tỏa ra cả khi ngã xuống. Đó mới chính là anh hùng”.
Cuộc đời cách mạng và cái chết bất khuất kiên trung ở tuổi đôi mươi của người con gái ấy đã trở thành một huyền thoại đẹp: “Người thiếu nữ ấy như mùa xuân/ Chị đã dâng cả cuộc đời/ Để chiến đấu với bao niềm tin/ Dù chết vẫn không lùi bước”. Ngay trước họng súng của kẻ thù người con gái ấy vẫn cất cao lời hát khiến kẻ thù cũng phải khiếp sợ. Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trở thành biểu tượng hiên ngang, lạc quan cách mạng, tỏ rõ được khí phách của người yêu nước, yêu cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào sự thắng lợi của cuộc cách mạng. “Chị Sáu đã hi sinh rồi/ Giọng hát vẫn như còn vang dội/ Vào trái tim những người đang sống/ Giục đi lên không bao giờ lui”. Lời thơ chân thành mà sâu lắng thể hiện lòng thành kính và biết ơn. Giai điệu của lời thơ cứ ngân lên nức nở nghẹn ngào về “cái chết khơi nguồn sự sống”, khơi lên lòng căm thù, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho những người đang chiến đấu vì lí tưởng. Chị mãi là tấm gương sáng cho bao thế hệ Việt Nam noi theo.
Khi viết bài thơ này - đại tá Nguyễn Đức Toàn chưa từng một lần được đến nghĩa trang Hàng Dương để thắp cho chị Sáu một nén hương như lời thơ của ông viết: “Tôi đến hát trước nấm mồ chôn sâu/ Người nữ anh hùng”. Vậy điều gì khiến nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn lại có thể viết nên những vần thơ xúc động lòng người đến thế! Chỉ có thể lí giải điều này bởi tấm lòng tri ân đồng điệu của người nhạc sĩ tài hoa với sự hi sinh quả cảm anh hùng của chị Võ Thị Sáu. Lời thơ ngân lên theo giai điệu, hòa vào sự ngọt ngào sâu lắng, cay cay khóe mắt như một lời tri ân của lớp lớp người hậu thế, đang vun trồng cho cuộc sống hôm nay. Lời thơ thâm trầm nhưng không buồn bã, thống thiết nhưng không bi lụy cứ thế đi vào lòng người và lưu dấu ấn không phai.

            Như Mai

Bình luận

Bài viết tương tự:

"Từ bưng biền em tỏa sáng giữa Thủ đô” - Khúc tráng ca về nữ du kích miền Nam

"Từ bưng biền em tỏa sáng giữa Thủ đô” - Khúc tráng ca về nữ du kích miền Nam

20:52 19/08/2025

(QK7 Online) - Đọc bài thơ Từ bưng biền em tỏa sáng giữa Thủ đô của Trần Thái Học, ta như được gặp lại một tượng đài sống động - người nữ du kích miền Nam, biểu tượng của khí phách anh hùng và vẻ đẹp bất khuất của dân tộc. Ngay từ những câu thơ đầu, hình ảnh “súng khoác trên vai, tâm thế sẵn sàng” đã khắc họa tư thế kiêu hùng của người con gái trong khói lửa chiến tranh. Ở đó, vẻ đẹp nữ tính hòa cùng ánh thép can trường, tạo nên sức cuốn hút vừa dịu dàng vừa rực lửa.

Bài ca phụ nữ Việt Nam

Bài ca phụ nữ Việt Nam

10:21 03/03/2023

(QK7 Online) - Bài hát: “Bài ca phụ nữ Việt Nam”, của Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý (1925-2019) đã khắc họa rõ nét hình tượng người phụ nữ Việt Nam qua mọi thời đại. Từ Bà Trưng, Bà Triệu cho đến ngày nay trên mọi mặt trận, từ các mẹ, các chị anh dũng, kiên cường trong chiến tranh trước đây đến các mẹ, các chị hăng say trong xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay, luôn xứng danh với 8 chữ vàng mà Bác Hồ dành tặng vào dịp ngày 8/3/1965 phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Đưa cơm cho mẹ đi cày: Ca khúc thiếu nhi đi cùng năm tháng

Đưa cơm cho mẹ đi cày: Ca khúc thiếu nhi đi cùng năm tháng

08:59 25/05/2022

(QK7 Online) - Trong cuộc đời sáng tác âm nhạc của mình, nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích (1940 - 2015), có những ca khúc gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ, mà tiêu biểu trong số đó phải kể đến “Đưa cơm cho mẹ đi cày”. Ca khúc được ông sáng tác năm 1966, khi đất nước còn đang chia cắt hai miền, miền Bắc là hậu phương lớn cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam đánh giặc giải phóng quê hương.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1