Quân khu 7 Online

Quốc phòng - An ninh > Góc Chiến Sĩ

Thứ hai, 11/04/2022, 23:39 (GMT+7)
6106 lượt xem

Thêm yêu đơn vị từ những bài hát quân hành

(QK7 Online) - “Trung đoàn Gia Định, trung đoàn anh hùng, của Thành phố thân thương”. Đó là những lời trong bài hát “Hành khúc Trung đoàn Gia Định” của nhạc sĩ Kim Long sáng tác được các chiến sĩ trẻ Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhuần nhuyễn cất lên trong những phút giải lao tại thao trường.
Giờ tập luyện 15 bài hát quy định trong Quân đội tại Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Gia Định.
Yêu đơn vị từ bài hát truyền thống
Từ chiếc đàn guitar, Binh nhì Ngô Đức Khôi, Tiểu đội 9, Trung đội 24, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, người có giọng hát thính phòng, bắt nhịp cho tiểu đội cùng các bài hát truyền thống. Mặc cho đôi má lấm tấm mồ hôi, các chiến sĩ trẻ cùng cất vang bài hát “Người chiến sĩ Thành phố Hồ Chí Minh”. Tiếng hát đồng thanh hòa cùng nhịp nhạc, dưới bóng hàng dầu xanh mát. Nét mặt tươi vui phấn khởi, tinh thần phấn khởi của những “ca sĩ không chuyên”.
 
Trung úy Trương Minh Phú, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đại đội 9 chia sẻ: “Nhập ngũ vào đơn vị, các chiến sĩ trẻ làm quen với đơn vị rất nhiều điều, chúng tôi luôn dành thời gian để tập hát cho chiến sĩ mới. Ban đầu, chiến sĩ mới không mấy ai quen với thể loại nhạc truyền thống. Tuy vậy, các cán bộ Đoàn trong đơn vị chủ động luyện tập cho chiến sĩ mới từ cơ bản cho đến thuần thục. Đến nay, hầu hết các chiến sĩ mới đã thuộc bài hát truyền thống của lực lượng vũ trang Thành phố và của trung đoàn”.
 
Chiến sĩ Trương Bảo Hưng, Tiểu đội 10, Trung đội 24, Đại đội 9: “Từng lời hát chứa đựng chiến công hào hùng của lớp lớp cha anh đi trước, học hát cho chúng tôi hiểu thêm về truyền thống đơn vị. Chúng tôi tự hào được nhập ngũ tại Trung đoàn Gia Định anh hùng”.
 
Phương pháp mới, hiệu quả
Đặc thù huấn luyện chiến sĩ mới luôn ở trạng thái cường độ cao, thời gian dành cho các hoạt động văn hóa văn nghệ không nhiều. Để bảo đảm việc học 15 bài hát quy định trong Quân đội và các bài hát truyền thống của đơn vị đòi hỏi cán bộ các cấp phải thường xuyên đổi mới cách dạy và học hát.
 
Trung úy Trương Trung Thành, Trung đội trưởng Trung đội 31, Đại đội 12, Tiểu đoàn 3 chia sẻ: “Qua hơn 1 tháng tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới, cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ, việc dạy và học hát ở trung đội đã thành nền nếp. Vào trước các buổi sinh hoạt tổ, tiểu đội; sinh hoạt chi đoàn, vào ngày nghỉ, giờ nghỉ, chúng tôi thường dành ít phút tập hát cho bộ đội. Dần thành quen, đến nay, chiến sĩ của trung đội đã học thuộc hơn 10 bài hát”.
 
Đó là kết quả của cả tập thể, quan trọng nhất là sự truyền lửa cho đội ngũ cán bộ và chiến sĩ mới. Ngay từ những ngày đầu chiến sĩ nhập ngũ, Ban chấp hành liên chi đoàn 3 khởi xướng tinh thần thi đua giữa các chi đoàn, đề ra kế hoạch cụ thể. Sau thời gian tập luyện các bài hát quy định trong Quân đội, hàng tuần Ban chấp hành liên chi đoàn tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả theo kế hoạch đề ra. Cùng một bài hát, tổ chức giao lưu giữa các trung đội, tạo động lực để các tập thể cùng thi đua. Từ đó, các chiến sĩ mới tự giác học thuộc và tập luyện các bài hát truyền thống.
 
“Chúng tôi kịp thời biểu dương những tập thể và cá nhân có tinh thần thi đua sôi nổi trong nhiều hoạt động, nhiều nhiệm vụ. Đối với hoạt động phong trào, nhất là tập luyện 15 bài hát quy định trong Quân đội và 2 bài hát truyền thống của đơn vị, chúng tôi lấy kết quả để đánh giá năng lực tổ chức của đội ngũ cán bộ các cấp. Từ đó, mà việc luyện tập các bài hát trở thành niềm vui, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ”. Thiếu tá Hồ Anh Vũ, Chính trị viên Tiểu đoàn 3 cho biết thêm.
 
Tiếng còi của một trung đội trưởng vang lên, các chiến sĩ mới tập trung đội hình vào giờ huấn luyện tiếp theo. Sau giờ giải lao rộn tiếng ca, giờ học tiếp theo của các chiến sĩ trẻ Trung đoàn Gia Định thêm phần dứt khoát. Từ cành cây cao, các chú chim nhảy nhót, thánh thót hòa nhịp cùng các chú bộ đội trên thao trường dịu nắng.
Trần Hưng Quốc

Bình luận

Bài viết tương tự:

Những ngày đầu trong quân ngũ của chiến sĩ mới

Những ngày đầu trong quân ngũ của chiến sĩ mới

11:31 14/03/2026

(QK7 Online) - Tạm biệt quê hương, gia đình và bè bạn, những thanh niên ưu tú bước vào hành trình mới, mang theo trọng trách thiêng liêng với Tổ quốc. Dù đến từ nhiều địa phương, hoàn cảnh khác nhau, nhưng tình đồng chí, đồng đội đã sớm hình thành ngay từ những ngày đầu về đơn vị. Tất cả đều phấn khởi, quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trung đoàn 174: Sẵn sàng bước vào huấn luyện chiến sĩ mới

Trung đoàn 174: Sẵn sàng bước vào huấn luyện chiến sĩ mới

13:53 13/03/2026

(QK7 Online) - Sau hơn một tuần tiếp nhận chiến sĩ mới (CSM) năm 2026, Trung đoàn 174, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã cơ bản hoàn thành việc ổn định tổ chức biên chế, phúc tra tiêu chuẩn, cấp phát quân trang và bảo đảm đầy đủ các mặt công tác. Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, đơn vị sẵn sàng bước vào giai đoạn huấn luyện CSM, quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện ngay từ những ngày đầu, tuần đầu.

Những ngày đầu trong quân ngũ

Những ngày đầu trong quân ngũ

14:25 10/03/2026

(QK7 Online) - Tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, hệ thống doanh trại của đơn vị được xây dựng chính quy, nơi ăn ở của chiến sĩ mới khang trang, sạch sẽ. Từ phòng ở, nhà bếp, nhà ăn đến hội trường, thao trường, bãi tập, khu tăng gia… đều thể hiện rõ sự quan tâm, chăm lo chu đáo dành cho chiến sĩ mới, tạo ấn tượng tốt đẹp ngay từ những ngày đầu nhập ngũ.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1