(QK7 Online) - Đêm 19 rạng sáng 20/11 sẽ mãi in sâu trong ký ức của người dân xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng). Sau hơn 12 giờ mưa như trút nước, lượng mưa tại một số điểm đã lên tới 386 mm. Cùng thời điểm, Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi tăng lưu lượng xả điều tiết qua đập Đơn Dương, có lúc đạt tới 2.580 m³/s. Sự kết hợp khủng khiếp này đã đẩy toàn bộ vùng quanh đập và dọc sông Đa Nhim chìm trong biển nước.
Nước dâng nhanh, nhiều khu vực ở xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng) chìm trong biển nước.
Nước lũ dâng cao, chảy xiết, nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà, có nơi nước vượt qua nóc nhà, khiến người dân đứng trước nguy cơ ngập sâu, đối diện với đỉnh lũ có khả năng vượt qua mốc lịch sử. Tài sản, nhà cửa chìm trong dòng xoáy lạnh căm. Hàng trăm hộ dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, bị mắc kẹt trên nóc nhà và các vị trí cao, tuyệt vọng chờ đợi sự giúp đỡ. Đó là thời khắc mà mỗi phút giây đều tính bằng sinh mạng.
Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Quân sự tỉnh Lâm Đồng (thứ 2 bên trái) chỉ huy cứu hộ, cứu nạn.
Ngay sau khi nhận được báo cáo, trong đêm 19/11, Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng lập tức ra mệnh lệnh điều động lực lượng giúp dân. Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh động viên, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải xem nhiệm vụ cứu dân là vinh dự và trách nhiệm cao nhất của người lính. Thượng tá Nguyễn Bảo Anh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, trực tiếp chỉ đạo điều động các phương tiện cứu hộ chuyên dụng: Xe cứu thương, xe tải quân dụng, xuồng, ca nô và xe kiểm soát quân sự đến các điểm xung yếu, đảm bảo không một người dân nào bị bỏ lại. Thượng tá Hà Bảo Lộc, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo lực lượng xuyên màn đêm, tổ chức các mũi đột kích vào vùng ngập sâu.
Chấp hành chỉ đạo của thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung tá Mai Tất Thành, Trung đoàn trưởng, gần 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 994B đã tức tốc cơ động, không quản đêm tối và dòng nước chảy xiết; phối hợp với các lực lượng chức năng chống lũ, cứu dân.
Đài tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ Quân sự tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo LLVT tỉnh giúp dân.
Giữa dòng lũ dữ, hình ảnh người chiến sĩ áo xanh dũng cảm băng qua những con nước xoáy, dùng xuồng, ca nô tiếp cận từng ngôi nhà, di dời người dân, tài sản và vận chuyển nhu yếu phẩm, không để bà con bị thiếu nơi ở tạm hay thiếu đói. Có những chiến sĩ đã phải ngâm mình dưới nước hàng giờ, chân tay tê cóng, cõng những cụ già, dìu những người mẹ ôm con nhỏ qua đoạn nước ngập sâu. Đã có hình ảnh xúc động khi một chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 994B, chân bị thương nhẹ do vật sắc dưới nước lũ, nhưng vẫn nghiến răng chịu đau, ôm chặt một em bé vào lòng, đưa đến nơi an toàn.
LLVT tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ di chuyển người dân đến nơi an toàn.
Bằng tinh thần “Vì Nhân dân quên mình”, LLVT tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các lực lượng chức năng di dời thành công 420 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu rời khỏi vùng nguy hiểm và tập kết về khu vực an toàn.
Ấm áp tình quân - dân trong mưa lũ.
Mưa lũ rồi sẽ đi qua, nhưng tình quân dân trong “đêm trắng Đ’Ran” sẽ còn lan tỏa mãi. Sự hy sinh thầm lặng, sự dũng cảm vô bờ bến của "Bộ đội Cụ Hồ" đã một lần nữa khẳng định: Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn luôn là điểm tựa vững chắc nhất của Tổ quốc và Nhân dân.