Ít ai ngờ từ một người “nuôi quân” chị trở thành một phát thanh viên và được tuyển dụng làm nhân viên tuyên huấn, đi lên từ nỗ lực của bản thân, vượt qua những khó khăn vất vả vừa là người phụ nữ trụ cột trong gia đình để chồng, con trai, con dâu cũng là bộ đội có cơ hội cống hiến cho đất nước.
Đi lên từ những nỗ lực tìm tòi học hỏi, sáng tạo trong công việc
Đến với Sư đoàn 5 từ sáng sớm, hay chiều tối mọi người đều nghe giọng đọc nhẹ nhàng, trong trẻo, gọn từng câu, từng chữ trên loa phóng thanh. Người phát thanh viên ấy! là chị Phạm Thị Lư, CNVQP, Ban Tuyên huấn (Sư đoàn 5).

Chị Phạm Thị Lư hướng dẫn chiến sĩ tìm hiểu truyền thống Quân đội tại thư viện
Cơ duyên đưa chị đến với công việc của một phát thanh viên không chuyên trong một lần hội thi “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” do Bộ Quốc phòng tổ chức năm 2009 khi đó chị là nhân viên “nấu bếp” tham gia viết bài thi chính trị, qua bài viết chị được ban tổ chức đánh giá cao và cho điểm tối đa. Từ đó chị được cấp trên giới thiệu sang nhân viên tuyên huấn làm nhiệm vụ phát thanh viên. Chị khiêm tốn chia sẻ “Khi đó tôi rất lo lắng không biết mình có đảm nhiệm công việc được không? Từ trước đến nay công việc của mình là “nấu ăn”, việc củi, lửa, bếp núc mình thành thạo, còn bây giờ làm phát thanh viên thì phải có giọng đọc chuẩn, biết viết tin bài, cần có năng khiếu về ngữ văn. Tuy nhiên, tôi thấy mình vinh dự khi được cấp trên quan tâm nên cố gắng hết mình. Hằng ngày tôi cố gắng tranh thủ đọc nhiều loại báo, đọc to, phát âm cho thật chuẩn, tập viết tin, nhờ góp ý và học hỏi ở cấp trên và những người đi trước.
Bước đầu chương trình phát thanh được thủ trưởng Sư đoàn, thủ trưởng Phòng Chính trị ghi nhận, biểu dương, song chị nhận thấy chỉ có Ban Tuyên huấn và chị làm thôi thì chưa đủ, chưa thể nâng cao được chất lượng chương trình, mà phải có sự tham gia của các cơ quan đơn vị, phải phát huy đội ngũ cán bộ chính trị, các đồng chí có năng khiếu viết trong toàn Sư đoàn. Vì thế chị mạnh dạn đề xuất kế hoạch, quy định các cơ quan, đơn vị viết tin, bài gửi chương trình phát thanh Sư đoàn theo từng tuần, tháng; đồng thời luân chuyển chương trình phát thanh giữa Sư đoàn và 3 trung đoàn. Sau những bản tin là nghe ngóng phản hồi từ độc giả để rút kinh nghiệm trong những lần phát thanh sau. Sau thời gian tập sự chị được Sư đoàn tuyển dụng chính thức vào làm nhân viên tuyên huấn.
Người phụ nữ đa năng
Ngoài việc làm phát thanh viên, chị còn kiêm nhiệm nhân viên Thư viện, Chủ tịch Hội Phụ nữ Sư đoàn 5, biết cắm hoa, trang trí, tham gia biểu diễn văn nghệ…mà theo chị “Trăn trở nhất là nguồn vốn để giúp chị em phụ nữ vượt qua khó khăn, tham gia hoạt động, nghĩ ra mô hình mới đem lại cách làm hiệu quả để hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình”. Đối với gia đình hai bên nội ngoại đều ở ngoài Bắc chị tìm mọi cách để thu xếp, vun vén mọi việc trong gia đình để chồng, con trai, con dâu cùng công tác trong quân đội có điều kiện thực hiện nhiệm vụ của mình. Trung tá Trần Đình Lập, Trưởng ban Tuyên huấn sư đoàn chia sẻ với chúng tôi “Chị Lư là người năng nổ, nhiệt tình trong công việc, chịu khó học hỏi để tự hoàn thiện bản thân mình, công việc nào cơ quan giao chị cũng nhận và làm hết trách nhiệm, được mọi người trong cơ quan tin yêu, quý mến!”.
Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, từ năm 2007 đến nay chị đều được cấp trên khen thưởng. Đặc biệt năm 2016, chị được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng bằng khen trong phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc’’ 5 năm 2011-2016 và Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng giấy khen đạt giải khuyến khích cuộc thi “Tìm hiểu 70 năm chung nhip bước Quân hành”; Sư đoàn tặng giấy khen “đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội 5 năm, 2011-2016”. Và, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016 là động lực để chị luôn hết mình vì nhiệm vụ, là tấm gương sáng để mọi người cùng học tập, phấn đấu.
Trần Rô (Thực hiện)