(QK7 Online) – Những ngày đầu nhập ngũ các tân binh không khỏi bỡ ngỡ trước môi trường mới, kỷ luật quân đội. Luôn đồng hành cùng các chiến sĩ trẻ là đội ngũ cán bộ, kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh gia đình,..giúp những người đồng đội mới nhanh chóng hòa nhập với “ngôi nhà chung”.
Không chỉ là một khẩu hiệu
“Tất cả vì chiến sĩ thân yêu” không chỉ là một khẩu hiệu mà còn được thể hiện rõ trong từng hành động, hiện diện ở mọi lúc, mọi nơi, đồng hành cùng các tân binh ngay từ những bước chân đầu tiên vào doanh trại. Ngay trước cổng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Long An, dòng chữ đỏ rực nổi bật như một lời chào đón hơn 500 chiến sĩ mới, đánh dấu hành trình rèn luyện và trưởng thành trong môi trường quân đội.
Động viên tân binh khi vào đơn vị Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh Long An Ảnh: Văn Thành
Đại úy Đỗ Văn Thành, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, chia sẻ rằng công tác Đảng, công tác chính trị đã được chuẩn bị chu đáo với đầy đủ sổ sách, giáo án, hệ thống cổ động thao trường. Đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để nắm bắt sơ bộ về chất lượng chính trị của chiến sĩ mới. Ngay từ những ngày đầu tiếp nhận, các cán bộ đã được tập huấn kỹ lưỡng, trang bị kỹ năng để theo sát, nắm bắt tư tưởng của tân binh khi bước vào môi trường mới.
“Cấp ủy, chỉ huy đã lựa chọn những cán bộ giàu kinh nghiệm tham gia tổ tư vấn tâm lý, pháp lý nhằm kịp thời hỗ trợ, giải quyết những vấn đề có thể phát sinh. Đơn vị luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, dìu dắt những chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn hoặc nhân thân đặc biệt,” Đại úy Thành nhấn mạnh.
Tiếp nhận chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước. Ảnh: Vũ Hưng
Thiếu tá Vũ Viết Hưng, Chính trị viên Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước cho biết, nắm chắc tư tưởng, tình cảm, tâm lý của chiến sĩ mới là nội dung quan trọng hàng đầu và trước hết để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, huấn luyện. Thực tế cho thấy, quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới là công việc nhiều khó khăn, vất vả bởi những tân binh từ môi trường bên ngoài vào Quân đội rất bỡ ngỡ; để “biến” những thanh niên đang quen lối sống cũ trở thành quân nhân có đầy đủ phẩm chất, năng lực bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ thì không hề đơn giản. Thêm vào đó, diễn biến tư tưởng, tâm lý của chiến sĩ mới rất phức tạp, diễn biến nhanh chóng. Chính vì thế, “Ban chỉ huy các đơn vị, đội ngũ cán bộ các cấp phải tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp để kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm lý của chiến sĩ mới, đồng thời tạo môi trường dân chủ, cởi mở để bộ đội hòa mình vào cuộc sống quân ngũ” Thiếu tá Vũ Viết Hưng nhấn mạnh.
Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, quan tâm sát sao, các chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với nếp sống kỷ luật của Quân đội, sẵn sàng phấn đấu, huấn luyện và quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện tân binh.
Ngày cuối tuần đầu tiên
Ngày nghỉ trong Quân đội không chỉ là thời gian để các chiến sĩ thư giãn mà còn là dịp để họ thể hiện tài năng qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đầy sôi động và ý nghĩa. Với những tân binh lần đầu tiên có ngày nghỉ trong Quân đội là một trải nghiệm mới mẻ.
Chương trình văn nghệ hát cùng nhau tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 736. Ảnh: Vũ Hưng
Sáng sớm ngày chủ nhật, các chiến sĩ tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 736, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tham gia trò chơi tập thể, xem phim… Qua hoạt động này, tân binh nhanh chóng làm quen với những người đồng đội chung tiểu đội, trung đội của mình.
Những ca khúc truyền thống cách mạng vang lên hào hùng, xen lẫn những bài hát trẻ trung, sôi động do chính các chiến sĩ biểu diễn. Mỗi tiết mục đều thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời và gắn kết tập thể. Không chỉ có ca hát, những trò chơi tập thể vui nhộn như chuyền ly bằng miệng đã tạo nên những khoảnh khắc hài hước, rộn ràng ngày nghỉ.
Một tân binh chia sẻ: “Buổi sinh hoạt văn nghệ đầu tiên không chỉ giúp tôi giải trí sau những ngày đầu nhập ngũ bỡ ngỡ mà còn giúp làm quen nhiều đồng đội của mình và trong đó có nhiều bạn cùng quê với tôi. Đây thực sự là những khoảnh khắc đáng nhớ khi được gia đình lên thăm tôi sẽ kể với họ những ngày đầu tiên vui như thế nào”.
Tân binh tham gia trò chơi tập thể tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 736. Ảnh: Vũ Hưng
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong ngày nghỉ không chỉ mang đến niềm vui, sự gắn kết mà còn góp phần xây dựng đời sống tinh thần phong phú, giúp các chiến sĩ thêm vững tin và sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sắp tới.
Lê Tiến, Vũ Hưng