Quân khu 7 Online

Quốc phòng - An ninh > Góc Chiến Sĩ

Thứ bảy, 16/06/2018, 09:29 (GMT+7)
9957 lượt xem

Ba tháng tân binh của Nguyễn Xuân Trường

(QK7 Online) - Luôn hăng say, nhiệt tình trong các giờ ngoài thao trường, trong những giờ học chính trị hay trong mọi hoạt động, sinh hoạt tại đơn vị, kết quả cuối khóa tân binh đạt giỏi. Đó là những lời nhận xét của đồng chí đồng đội khi nói về chiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Tiểu đoàn 208, Trung đoàn 736, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước.
 

Chiến sĩ Nguyễn Xuân Trường tuyên thệ dưới cờ
 
Ai cũng biết 3 tháng tân binh là khoảng thời gian vất vả, nhưng chứa đựng nhiều kỷ niệm nhất. Tuy nhiên, khi tiếp xúc và trò chuyện với chiến sĩ Nguyễn Xuân Trường thì tôi thấy trên nét mặt của Trường là niềm tin và tự hào chứ không hề thể hiện một chút vất vả nào, đồng chí chia sẻ: Vào môi trường Quân đội tôi rất thích thú, tuy mới có 3 tháng nhưng quả thật tôi thấy môi trường trong này đúng như những gì tôi được nghe trước khi nhập ngũ là “Quân đội là một trường học lớn”. Vào đây, tôi được tiếp xúc với súng, tôi được học những tư thế vận động trên thao trường, những động tác lăn, lê, bò, trườn… điều mà khi ở nhà tôi nghĩ mình không làm được, sung sướng hơn khi tôi được bắn những phát đạn đầu tiên trong cuộc đời.
 

Chiến sĩ Nguyễn Xuân Trường nhận súng từ chỉ huy đơn vị
 
Rồi qua các buổi học chính trị thì tôi lại càng hiểu thêm về truyền thống của Quân đội, truyền thống của đơn vị. Vào đây, nói không vất vả thì là không phải, nhưng nỗi vất vả như thế này không là gì đối với tôi khi mà tôi lúc nào cũng cảm nhận được tình yêu thương của thủ trưởng, của đội ngũ cán bộ, sự giúp đỡ lẫn nhau của đồng chí đồng đội, tôi cảm thấy như mình đang sống trong một ngôi nhà với nhiều anh em yêu thương nhau, thật hạnh phúc, thật ấm cúng. Chính sự quan tâm của các thủ trưởng, sự yêu thương của đồng chí đồng đội mà tôi biết rằng mình cần phải học tập, huấn luyện thật tốt để không phụ lòng với sự quan tâm đó, tôi chỉ mong sao tôi được phục vụ trong Quân đội lâu dài.

Nói về sự thay đổi của bản thân, chiến sĩ Nguyễn Xuân Trường cho biết: Sự thay đổi của bản thân mà tôi cảm nhận được đó là, tôi bây giờ có thể làm được rất nhiều công việc, biết gấp xếp nội vụ gọn, đẹp, biết tăng gia sản xuất, biết nấu ăn, biết giặt quần áo… những việc mà ở nhà hầu như tôi không phải làm. Cũng như trong ăn uống, sinh hoạt, học tập thì tôi có ý thức hơn, thực hiện theo chế độ, nền nếp, giúp cho tôi có được thói quen tốt, tính cách của tôi điềm tĩnh hơn. Đặc biệt, tôi đã học được nhiều kiến thức về quân sự, bản thân tự tin, hoạt bát hơn trong mọi công việc.
Bá Phúc

Bình luận

Bài viết tương tự:

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

19:48 03/09/2025

(QK7 Online) – Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9, trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những bước chân nghiêm trang của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 đã để lại dấu ấn đặc biệt khi tiến bước qua Lăng Bác. Dưới rừng cờ hoa rực rỡ, ba khối diễu binh của Quân khu – Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm Dù, Khối nữ chiến sĩ Biệt động và Khối nữ Du kích miền Nam – đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, gợi niềm xúc động và tự hào sâu sắc.

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

08:34 16/06/2025

(QK7 Online) - Để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của bộ đội, Sư đoàn 5 luôn khuyến khích hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Từ đó, xuất hiện nhiều cá nhân điển tiêu biểu trong tham gia hoạt động sáng tạo này. Điển hình trong đó là Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên, Nhân viên Văn hóa Câu lạc bộ, Ban Chính trị, Trung đoàn 5.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1