Quân khu 7 Online

Quốc phòng - An ninh > Góc Chiến Sĩ

Thứ bảy, 08/04/2017, 16:00 (GMT+7)
8642 lượt xem

"Cuộc sống trong quân ngũ tốt lắm Bố Mẹ ơi!"

(QK7 Online) - Đợt huấn luyện chiến sĩ mới năm 2017 đã qua hơn một tháng, có thể đến giờ này hầu hết các chiến sĩ mới đều đã quen với môi trường Quân đội, quen với những nền nếp, giờ giấc và đã học được không ít kinh nghiệm sống. Có thể nói, các chiến sĩ đã biến mình thành những chàng thanh niên chững chạc, tác phong nhanh nhẹn và tính kỷ luật cao. Tuy nhiên đối với các bậc làm cha, làm mẹ thì những sự thay đổi đó vẫn đang là tiềm ẩn và sự lo lắng, thương con vẫn luôn trong tâm trí họ.
Những câu hỏi “Con sống thế nào, có tốt không con”, “con có mệt lắm không” “Con ăn uống ra sao, có đầy đủ không con”…đó là những câu hỏi mà hầu hết thân nhân gia đình chiến sĩ mới khi lên đơn vị thăm con đều dành tặng cho các chiến sĩ. Tôi vô tình nghe được cuộc tâm sự của một gia đình chiến sĩ mới đang học tập, rèn luyện tại Trung đoàn Minh Đạm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Vẫn là những câu hỏi tương tự như thế, khi nghe bố mẹ hỏi như vậy, chiến sĩ mới với khuôn mặt tươi tắn, hồn nhiên của tuổi đôi mươi trả lới bố mẹ: “Con sống tốt lắm bố mẹ ơi, chúng con ở đây được cán bộ các cấp dạy bảo tận tình, từ những việc dễ đến những việc khó, chúng con rất khỏe mạnh"…. Ở đây, chúng con học được rất nhiều điều hay từ cuộc sống quân ngũ. Chúng con được học chính trị, tìm hiểu truyền thống, huấn luyện, tập điều lệnh…Đặc biệt, ở trong môi trường này các đồng chí, đồng đội rất thương yêu nhau, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cũng như rèn luyện. Bây giờ, con đã tự biết chăm sóc cho bản thân mình từ ăn, uống, ngủ, nghỉ đúng giờ giấc mà không cần đến sự nhắc nhở của bố mẹ như hồi ở nhà. Trật tự nội vụ vệ sinh thì rất là gọn gàng, ngăn nắp. Con biết đó chỉ là những việc rất là nhỏ, nhưng sống trong môi trường này con mới thấy đó là một vấn đề nhỏ nhưng không nhỏ. Đó là niềm vui, sự trưởng thành, chững chạc của con phải không bố mẹ? Nên bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ không phụ lòng mong chờ của bố mẹ và sự giáo dục, rèn luyện của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã dành cho con.

Gia đình binh nhì Nguyễn Tuấn Tài, Trung đoàn Minh Đạm, Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Khi lại tiếp xúc với gia đình chiến sĩ mới thì tôi mới được biết đó là chiến sĩ Nguyễn Tuấn Tài thuộc Trung đội 2, đại đội 1 cùng bố là anh Nguyễn Bá Tuấn và chị Nguyễn Thị Kim Thảo, gia đình hiện đang sinh sống tại Phường 7, Vũng Tàu, với nghề nghiệp tự do. Khi được hỏi gia đình tại sao lại lo lắng như vậy? Chị Thảo cho biết: Nhà có mỗi đứa con, nó đi nhà cũng buồn lắm, thằng Tài ở nhà chẳng phải đụng tay, đụng chân bất cứ thứ gì. Thực ra khi gia đình nhận được giấy báo nghĩa vụ quân sự cũng bất ngờ lắm, gia đình cũng muốn cho nó đi nhưng lại lo sợ vào môi trường Quân đội nó không quen và không thích nghi được, nhưng không ngờ nó nằng nặc đòi đi và đã tình nguyện làm đơn nhập ngũ. Thôi thì đó củng là mong muốn của gia đình mong sao con nó vào trong này sẽ chững chạc hơn, nay thấy con như vậy gia đình cũng vui mừng lắm.
Còn đối với chiến sĩ Nguyễn Tuấn Tài thì em chia sẻ: Thực ra, lúc ở nhà thì bạn bè, những người đi trước có nói với em là “mày vào đó khổ lắm, mày không chịu nổi đâu”, nhưng em muốn được chứng tỏ bản thân mình, nên dù chưa biết bố mẹ nghĩ sao em vẫn quyết tâm viết đơn tình nguyện vào quân đội. Khi vào đây, thì em lại cảm thấy rất thích, cán bộ thì gần gũi, anh em, đồng chí, đồng đội thì rất đoàn kết, chúng em chỉ chú tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thôi. Tuy thời gian và nền nếp sinh hoạt trong này rất khác so với bên ngoài nhưng với em, em cảm thấy rất bình thường và em nghĩ nếu lúc trước em quyết định không đi bộ đội thì đó sẽ là một quyết định sai lầm.
Được biết, binh nhì Nguyễn Tuấn Tài sau hơn 1 tháng huấn luyện tại đơn vị, em là một trong những tân binh điển hình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đơn vị tuyên dương trong buổi lễ họp mặt giữa đơn vị, chính quyền địa phương và gia đình chiến sĩ mới năm 2017 vừa qua.
Quốc Bảo

Bình luận

Bài viết tương tự:

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

19:48 03/09/2025

(QK7 Online) – Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9, trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những bước chân nghiêm trang của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 đã để lại dấu ấn đặc biệt khi tiến bước qua Lăng Bác. Dưới rừng cờ hoa rực rỡ, ba khối diễu binh của Quân khu – Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm Dù, Khối nữ chiến sĩ Biệt động và Khối nữ Du kích miền Nam – đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, gợi niềm xúc động và tự hào sâu sắc.

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

08:34 16/06/2025

(QK7 Online) - Để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của bộ đội, Sư đoàn 5 luôn khuyến khích hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Từ đó, xuất hiện nhiều cá nhân điển tiêu biểu trong tham gia hoạt động sáng tạo này. Điển hình trong đó là Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên, Nhân viên Văn hóa Câu lạc bộ, Ban Chính trị, Trung đoàn 5.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1