Quân khu 7 Online

Quốc phòng - An ninh > Góc Chiến Sĩ

Thứ năm, 23/09/2021, 21:43 (GMT+7)
3144 lượt xem

Càng nguy khó, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ càng tỏa sáng

(QK7 Online) –  Dù thời chiến hay thời bình, những người lính “ Bộ đội cụ Hồ” không quản ngại gian khó, gian khổ, ba lô trên vai vẫn luôn chứa đựng ước mơ, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp những chiến công mới của bộ đội thời bình….

Bộ đội Cụ Hồ - tên gọi bình dị nhưng vô cùng cao quý mà nhân dân đã dành cho quân đội ta. Tên gọi đó là niềm tự hào, là di sản tinh thần vô giá đối với mỗi người lính. Nó đã trở thành động lực, giúp những người lính năm xưa vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách…. Anh bộ đội Cụ Hồ đã đi qua những cuộc trường chinh khói lửa,“ 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non” rồi tới “ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”. Phát huy truyền thống quý báu đó, những người lính trẻ ngày hôm vẫn không ngừng học tập, rèn luyện vượt qua mọi khó khăn gian khổ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng danh thế hệ trẻ thời đại Hồ Chí Minh. Họ đã trở thành biểu hiện sinh động nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.
 
Các chiến sĩ Sư đoàn 302 vận chuyển các phần quà là nhu yếu phẩm vào từng con hẻm 
 
Đâu khó có bộ đội

Trong bối cảnh “ làn sóng COVID-19” diễn biến phức tạp, đáp lại lời hiệu triệu của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần “chống dịch như chống giặc", sự có mặt kịp thời của những người lính “Bộ đội cụ Hồ”  đã góp phần quan trọng cùng các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương từng bước đẩy lùi đại dịch. Bất kể ngày đêm, nắng mưa, bão lũ, người lính vẫn chắc tay súng bảo vệ biên cương; vẫn vững đôi chân trên mọi nẻo đường tuần tra, trên những cung đường chỉ để “giành” lấy phần khó về mình. Có những giấc ngủ không tròn và những bữa cơm vội vàng, nhận được lệnh các anh lại nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ. Bỏ qua những nỗi sợ, với phương châm “ ở đâu khó có bộ đội” những người lính trẻ trực tiếp tiến thẳng vào tâm dịch, thậm chí là tiếp xúc với F0, nguy cơ lây nhiễm cao, các anh vẫn cần mẫn, hỗ trợ nhân dân mọi lúc mọi nơi, nhất là các hộ đang ở trong khu vực phong tỏa, cách ly, các bệnh viện dã chiến...

 
 
 
"Đi từng ngõ gõ, gõ từng nhà" bộ đội cụ Hồ mang các phần quà là nhu yếu phẩm đến tận tay bà con trong vùng dịch.
 
Bên cạnh chống dịch giúp dân, các anh còn tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hơn thế nữa, những món quà nghĩa tình là thành quả tăng gia sản xuất từ đơn vị mang đến tặng Nhân dân, những bó rau xanh bộ đội tự tay trồng hay những chiếc đèn lồng tự tay bộ đội làm tặng các em nhỏ mồ côi dịp trung thu… một lần nữa đã khẳng định, với những người lính “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua.”

Nét riêng " con nhà lính "

Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn là vậy, nhưng “bệnh nghề nghiệp”, nét đặc trưng rất riêng của người lính vẫn không thể lẫn đi đâu được; tư thế tác phong, xưng hô, chào hỏi, nội vụ vệ sinh vẫn rất “con nhà lính”, nghiêm nghị nhưng không xa cách, điều lệnh nhưng vẫn dễ thương. Các anh tuyên truyền vận động Nhân dân bằng chính những điều bình dị nhất, những tình cảm chân thật xuất phát từ trái tim mình gửi gắm vào những dòng thư ngắn gọn mà súc tích, ý nghĩa:
 
Kính thưa cô bác và gia đình!
 
Chúng cháu là cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7. Hôm nay, chúng cháu được cấp trên phân công về Quận Gò Vấp để làm nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn không để dịch bệnh COVID-19 lan rộng trên địa bàn. Đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu và thuốc chữa bệnh đến tận tay người dân. Chúng cháu xin chia sẽ với những khó khăn của cô bác và gia đình trong thời gian qua. Kính mong cô bác “ ai ở đâu ở yên đó”, đồng thuận với chính quyền và hỗ trợ chúng cháu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Kính chúc cô bác và gia đình mạnh khoẻ, bình an!”

 
 
Niềm hạnh phúc của các chiến sĩ khi lên đường hỗ trợ TP.HCM phòng chống dịch COVID-19

Một “cuộc chiến” chưa có trong sử sách, chưa ai viết thành chiến lệ nhưng đã tôi luyện, bổ sung những phẩm chất quý giá trong hành trang người chiến sĩ, đó là những kỹ năng được trải nghiệm từ thực tiễn sẽ giúp các anh luôn luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ, tiếp nối truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha và mãi mãi khẳng định phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ’’.
Và đó cũng chính là niềm tin mãnh liệt, là sức mạnh để chiến thắng dại dịch Covid-19!
 
Mạc Kim Thắng 

Bình luận

Bài viết tương tự:

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

19:48 03/09/2025

(QK7 Online) – Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9, trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những bước chân nghiêm trang của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 đã để lại dấu ấn đặc biệt khi tiến bước qua Lăng Bác. Dưới rừng cờ hoa rực rỡ, ba khối diễu binh của Quân khu – Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm Dù, Khối nữ chiến sĩ Biệt động và Khối nữ Du kích miền Nam – đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, gợi niềm xúc động và tự hào sâu sắc.

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

08:34 16/06/2025

(QK7 Online) - Để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của bộ đội, Sư đoàn 5 luôn khuyến khích hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Từ đó, xuất hiện nhiều cá nhân điển tiêu biểu trong tham gia hoạt động sáng tạo này. Điển hình trong đó là Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên, Nhân viên Văn hóa Câu lạc bộ, Ban Chính trị, Trung đoàn 5.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1