Chiến sĩ dân quân "gieo chữ" nơi lớp học tình thương
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Giữa nhịp sống sôi động của TPHCM, đồng chí Đinh Tuấn Phát, chiến sĩ dân quân phường Tân Hòa vẫn lặng thầm góp phần giữ gìn bình yên từ cơ sở bằng những việc làm nghĩa tình. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh tại địa phương, anh còn bền bỉ “gieo chữ”, gieo yêu thương nơi lớp học tình thương dành cho những mảnh đời kém may mắn.
Đinh Tuấn Phát, chiến sĩ dân quân phường Tân Hòa, gieo yêu thương nơi lớp học tình thương dành cho những mảnh đời kém may mắn.
Tham gia lực lượng Dân quân tự vệ từ năm 2025, Tuấn Phát từng bước khẳng định tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và thái độ cầu thị trong học tập, rèn luyện. Trong các đợt huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, đồng chí luôn có mặt đầy đủ, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Điều đáng quý ở người chiến sĩ trẻ không chỉ là kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn ở tinh thần sẵn sàng nhận việc khó, việc mới; chủ động hỗ trợ đồng đội; nêu cao vai trò nòng cốt của Dân quân tự vệ trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.
Không chỉ tận tụy trong công tác, sau giờ làm nhiệm vụ, Tuấn Phát lại lặng lẽ đến lớp học tình thương tại Trường Phổ cập Tiểu học Chi Lăng-Nam Hòa (phường Tân Hòa, TPHCM) để dạy tiếng Anh. Nơi đây có 23 em học sinh với nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Em mồ côi cha, em thiếu vắng mẹ, có em mất cả cha lẫn mẹ; có em mắc chứng tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ; nhiều em đi học muộn so với lứa tuổi.
Đinh Tuấn Phát, hướng dẫn các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tiếng Anh.
Với Tuấn Phát, mỗi buổi lên lớp không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn là hành trình kiên nhẫn đồng hành cùng các em. Trước những ánh mắt còn rụt rè, những nét chữ nguệch ngoạc, lỗi sai lặp đi lặp lại nhiều lần, anh không vội vàng, cũng không nản chí. Anh lựa chọn phương pháp phù hợp với từng em, chia nhỏ bài học, giảng giải chậm rãi bằng những ví dụ gần gũi với cuộc sống. Có những buổi, anh ngồi kèm các em suốt cả giờ học chỉ để hoàn thành vài dòng chữ. Nhưng chính sự kiên trì ấy đã giúp các em dần tự tin hơn, mạnh dạn giơ tay phát biểu và đọc bài trước lớp.
Em Lê Thị Thùy Linh, học sinh lớp 3 chia sẻ: “Trước đây em chưa từng được học tiếng Anh. Nhưng nhờ thầy Phát kiên nhẫn dạy từng chút một, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi trong giờ học nên em dần biết và hiểu thêm về ngôn ngữ này”.
Hình ảnh người chiến sĩ dân quân trong bộ trang phục giản dị, cặm cụi bên bảng đen, dạy học cho các em đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với phụ huynh và bà con khu phố. Với anh, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và trách nhiệm xã hội không tách rời mà bổ trợ cho nhau. Giữ bình yên địa bàn là bảo vệ cuộc sống, còn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn chính là góp phần vun đắp nền tảng bền vững cho tương lai.
Trong bối cảnh hiện nay, trước yêu cầu xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở, những tấm gương như Đinh Tuấn Phát càng có ý nghĩa thiết thực. Anh không chỉ góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng vũ trang địa phương mà còn làm sáng rõ phẩm chất “vì Nhân dân phục vụ” bằng những việc làm cụ thể, giản dị mà giàu tính nhân văn.
Đinh Tuấn Phát, cùng các em học sinh lớp học tình thương.
Những con chữ được viết nên từ lớp học nhỏ ấy có thể chưa tròn trịa, nhưng chứa đựng trong đó là niềm hy vọng. Và phía sau mỗi bước tiến của các em luôn có bóng dáng lặng thầm của người chiến sĩ dân quân trẻ. Đồng chí Đinh Tuấn Phát đang từng ngày làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Dân quân tự vệ bản lĩnh, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái, minh chứng sinh động cho sức sống của phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng vũ trang, giữ lửa yêu thương giữa đời thường.