Quân khu 7 Online

Văn hóa - Xã hội - Thể thao > Văn hóa - Nghệ thuật

Thứ ba, 05/06/2018, 08:21 (GMT+7)
4152 lượt xem

Hành trình kết nối yêu thương

(QK7 Online)- Tiếp tục cuộc hành tình thiện nguyện trong chặng đường kết nối yêu thương của Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Kappel Land (CPĐTBĐS) là điểm đến cách Hồ Chí Minh hơn 100km - Trung tâm nhân đạo làng tre ở khu vực cầu Khỉ Khô, ấp 1, xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây nằm biệt lập giữa những chùm đồi, bốn bề bao quanh bởi những rừng cao su xanh biếc, bạt ngàn. Chính tại nơi này là mái ấm, ngôi nhà chung cho hơn 230 mảnh đời bất hạnh. Những đứa trẻ sớm bị gia đình bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ hay bị khuyết tật, bại não chỉ biết nằm dài trên giường. Rồi đến những cụ già neo đơn, không con cái, không nơi nương tựa…Tất cả đều được đùm bọc trong ngôi làng nhỏ nằm cô độc trong ngọn đồi heo hút…
Anh Phan Bình Trọng (Tổng Giám đốc công ty) chia sẻ: “Chúng tôi luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ trong công ty thực hiện các chương trình thiện nguyện và duy trì hoạt động này 2 đến 3 lần trong một tháng. Qua những lần đến và tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, thương tâm, chúng tôi hiểu rõ hơn hết bản thân mình còn may mắn, hạnh phúc đến nhường nào và thực sự trân quý những giá trị hiện tại”.

 
Chị Phan Hoàng Bích Tiên- Phó Giám đốc công ty tặng quà cho người già neo đơn
 
Những người được trung tâm cưu mang, đa số đều bệnh tật hoặc không được bình thường như bao người khác, một số người già không còn khả năng ý thức,… nhưng đều được sự chăm sóc tận tình, tự nguyện của những người làm công quả. Các bé đến tuổi đi học cũng được giáo dục, dạy học ngay tại mái ấm này.
 
Cán bộ, nhân viên của công ty chụp hình lưu niệm

Đến với trung tâm, công ty CPĐT BĐS Kappel Land đã động viên, chia sẻ và gửi tặng trung tâm 400kg gạo, các nhu yếu phẩm cần thiết, tập sách vở phục vụ việc học tập cho các em và kinh phí nhằm sửa sang lại trang thiết bị, đồ dùng, cải thiện các bữa ăn và thuốc chữa  bệnh...
Thầy Đại Đức Thích Chiếu Bổn (Giám đốc trung tâm) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể công ty và mong muốn sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, những tấm lòng vàng, cứu giúp những số phận kém may mắn để họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Quỳnh Nhi

Bình luận

Bài viết tương tự:

Kể chuyện về Bác bằng âm nhạc

Kể chuyện về Bác bằng âm nhạc

23:04 06/06/2026

(QK7 Online) - Tối ngày 6/6, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2026). Hoạt động không chỉ góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ mà còn giúp hành trình tìm đường cứu nước của Người được truyền tải gần gũi hơn thông qua ngôn ngữ nghệ thuật.

Thư viện Quân đội nắm tình hình hoạt động thư viện sách, báo tại Quân khu 7

Thư viện Quân đội nắm tình hình hoạt động thư viện sách, báo tại Quân khu 7

16:29 04/06/2026

(QK7 Online) – Chiều 4/6, Đoàn công tác Thư viện Quân đội, Tổng cục Chính trị do Đại tá Mạc Thùy Dương, Giám đốc Thư viện Quân đội làm trưởng đoàn đến nắm tình hình hoạt động thư viện sách, báo và triển khai Dự án “Chuyển đổi số hệ thống Thư viện trong Quân đội nhân dân Việt Nam” tại Quân khu 7.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Phụ trách Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1