Quân khu 7 Online

Quân sự địa phương > Tây Ninh

Thứ bảy, 19/06/2021, 16:11 (GMT+7)
1265 lượt xem

Làm báo ở chiến trường

(QK7 Online) - Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình cựu chiến binh Vũ Chí Thành (Lộc Giang, Đức Hòa, Long An) còn lưu giữ nhiều kỷ vật về những tháng ngày làm báo ở chiến trường. Đó là những kỷ vật thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và máu của người chiến sĩ trên mặt trận làm báo của Tập san Thông tin văn nghệ Phân khu 2, Bắc Long An (sau này là Tỉnh đội Long An).
 Các số Tập san Thông tin văn nghệ Phân khu 2 xuất bản trên chiến trường.
Sinh ra ở Nam Định, chàng trai trẻ Vũ Chí Thành là một trong những học sinh xuất sắc thi đậu vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tương lai đang rộng mở nhưng ông đã gác lại việc học để lên đường tòng quân theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Trở thành người chiến sĩ Tiểu đoàn 16, Phân khu 2, đồng chí Thành vừa cùng đồng đội chiến đấu, vừa sử dụng năng khiếu để viết tin, bài từ chiến trận gửi về Ban biên tập Tập san Thông tin văn nghệ Phân khu 2. Với ngòi bút sắc sảo, những bài viết của ông tạo sự lan tỏa, được sự hưởng ứng đón đọc của công chúng và chiến sĩ.

Tháng 2/1969, đồng chí Thành được điều về Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị phụ trách Tập san Thông tin văn nghệ Quân giải phóng Phân khu 2. Đồng chí Thành cho biết: “Muốn có bài viết hay, phóng viên phải kề vai, sát cánh cùng sinh hoạt, chiến đấu với bộ đội. Lúc đó, mình mới hiểu hết tâm tư của bộ đội cũng như nắm bắt được diễn biến của trận đánh. Tập san phải phong phú các thể loại như tin, bài, thơ, văn, hình ảnh minh họa trong chiến đấu…. Để mỗi lần xuất bản, tập san được bộ đội yêu thích, đón đọc”.

Cuộc đời làm báo của ông đáng nhớ nhất là kỷ niệm Tập san Thông tin văn nghệ chuẩn bị xuất bản số tết Canh Tuất năm 1970. Các khâu xong chờ phát hành thì được lệnh chỉ huy yêu cầu phải thay đổi trang bìa. Do không có mực màu xanh, đỏ, vàng nên trang bìa được họa sĩ thiết kế cờ giải phóng in màu đen, trắng. Đây là tờ báo đặc biệt nên thủ trưởng quyết định dừng xuất bản để hoàn thiện màu cho lá cờ giải phóng. Đến khoảnh khắc giao thừa 30 Tết, Ban biên tập và nhà in vẫn cần mẫn tô màu. Vừa hoàn thành xong nội dung chỉnh sửa, Ban biên tập đưa đi phát hành trên 100 bản xuống tới các đơn vị. Rạng sáng mồng 1 Tết, quân bưu kết hợp giao liên đồng loạt đi phát hành. Đón nhận tờ tin đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị rất háo hức. Mọi người chuyền tay nhau đón đọc thuộc làu các bài viết và giữ gìn tờ báo cẩn thận như kỷ vật của bản thân. Có chiến sĩ ở đơn vị còn viết thư về cảm ơn Ban biên tập, làm chúng tôi rất vui khi sự nỗ lực, cố gắng của các thành viên được đền đáp.

Tháng 5 năm 1970, Mỹ - ngụy đánh phá căn cứ của ta ở biên giới Campuchia. Nhiều cơ sở cách mạng bị đánh phá. Ban biên tập và nhà in phải di chuyển vị trí, phương tiện in ấn bị hư hỏng và tiêu hao. Trước những khó khăn trên nhưng Ban biên tập vẫn quyết tâm không để tờ tin bị gián đoạn. Bộ phận in ấn tìm cách khôi phục các dụng cụ đã bị hư hỏng. Không còn máy in, bộ phận in ấn phải dùng máy đánh chữ gõ từng bài lên tờ giấy sáp. Dùng cây rừng để đóng khung vải làm khuôn in. Do làm thủ công nên việc phối hợp, căn chỉnh khuôn giấy phải phối hợp nhịp nhàng để bản sao không bị lỗi. Sau khi hoàn thành, mặt mọi người đầy nhọ đen như cô bé lọ lem nhưng ai cũng vui vì bản tin ra kịp thời, đáp ứng được nhu cầu của bộ đội.

Vào ngày 20/12/1974, nhờ bám sát đơn vị nên đồng chí Thành lấy được đầy đủ tư liệu về trận đánh của Tiểu đoàn 1 Long An tiêu diệt gọn đồn Ba Dồn (An Thạnh – Bến Lức) và lực lượng địch ứng cứu giải tỏa tại Bình Đức, Bến Lức. Bài viết về trận đánh này của Tiểu đoàn được Ban biên tập đưa vào số báo đặc biệt Xuân Giáp Dần 1974 càng tăng thêm tinh thần, sĩ khí chiến đấu, vững vàng niềm tin chiến thắng cho bộ đội trên chiến trường Long An.

Đầu năm 1975, Ban biên tập và nhà in được lệnh gấp rút in số lượng lớn tài liệu phục vụ cho chiến trường. Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, các bộ phận phải làm ngày, làm đêm. Để chống lại cơn buồn ngủ, các chị em trong tổ in ấn đi hái lá muồng vắt lấy nhựa để uống. Nhiều đồng chí bị ngộ độc phải cấp cứu. Sau khi khỏe lại, mọi người lại tiếp tục lao vào công việc. Nhờ đó, số lượng tài liệu được hoàn thành sớm hơn dự định. Số tài liệu này nhanh chóng được phát xuống Nhân dân để tuyên truyền cho mọi người hiểu và nhận thức rõ về đường lối, chính sách của cách mạng, góp phần cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tuy bị địch đánh phá nhưng từ năm 1968 – 1975, Ban biên tập vẫn ra được 21 bản tập san cùng nhiều tập thơ; tập gương người tốt - việc tốt và trên 50 bản tin.
Biện Cường

Bình luận

Bài viết tương tự:

Xưởng Thông tin X35 sôi nổi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc

Xưởng Thông tin X35 sôi nổi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc

13:57 10/09/2025

(QK7 Online) - Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc (9/9/1945 – 9/9/2025), cán bộ, nhân viên kỹ thuật Xưởng X35, Phòng Thông tin, Bộ Tham mưu Quân khu 7 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và động lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đề nghị phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ

Đề nghị phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân đối với Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ

17:55 08/09/2025

(QK7 Online) - Chiều 8/9, các đồng chí: Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Đỗ Huy Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 302; Đại tá Vũ Đức Hiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 302; Trung tá Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 88 đồng chủ trì Hội thảo đề nghị phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, nguyên Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 88.

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh thăm, chúc mừng các chùa nhân dịp lễ Vu Lan năm 2025

Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh thăm, chúc mừng các chùa nhân dịp lễ Vu Lan năm 2025

08:34 08/09/2025

(QK7 Online) - Ngày 6/9, nhân dịp Đại lễ Vu Lan báo hiếu, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Tây Ninh do Thượng tá Ngô Khánh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng, Thượng tọa, chư tôn đức, tăng ni và phật tử tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh.

Tòa án Quân sự Quân khu 7 - Tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng xét xử

Tòa án Quân sự Quân khu 7 - Tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng xét xử

08:15 05/09/2025

(QK7 Online) - Qua 80 năm xây dựng và phát triển, trong cùng hệ thống Tòa án Nhân dân, các Tòa án Quân sự toàn quân, cán bộ, chiến sĩ 2 cấp Tòa án Quân sự Quân khu 7 với sự đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực khắc phục mọi khó khăn đã làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo cải cách tư pháp có hiệu quả. Bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm; thi hành án hình sự được thực hiện chặt chẽ, nghiêm minh. Góp phần tích cực trong việc bảo vệ công lý, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; bảo vệ quốc phòng, an ninh, kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu...

Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh - 80 năm bản anh hùng ca bất diệt

Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh - 80 năm bản anh hùng ca bất diệt

00:26 04/09/2025

(QK7 Online) - Tám mươi năm đã trôi qua kể từ đêm 4/9/1945, khi những chiến sĩ Xung phong Công đoàn tại Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định lập bàn thờ Tổ quốc, thề “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Lời thề ấy vang lên giữa khí thế Cách mạng Tháng Tám vừa thành công, đất nước còn ngổn ngang thử thách, đã trở thành mạch nguồn tinh thần bất diệt, khai sinh LLVT Thành phố Hồ Chí Minh.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1