Quân khu 7 Online

Chính trị > Tiếp lửa truyền thống

Thứ bảy, 12/05/2018, 13:51 (GMT+7)
11582 lượt xem

Nhà thơ Lê Anh Xuân - nặng lòng với miền Nam ruột thịt

(QK7 Online) - Ca Lê Hiến - tên gọi có thể còn rất ít người biết đến, càng không ai ngờ đó là tên của nhà thơ Lê Anh Xuân. Vào cuối năm 1964, anh vượt Trường Sơn vào miền Nam, làm việc ở Tiểu ban Giáo dục thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam và sau đó là Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam. Trong thời gian này, ông bắt đầu sử dụng bút danh Lê Anh Xuân để sáng tác thơ văn.
 
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, theo tiếng gọi thiêng liêng vì miền Nam ruột thịt, anh Ca Lê Hiến, một người con của mảnh đất thành đồng Nam Bộ đã gửi toàn bộ hồ sơ lý lịch và các giấy tờ cần thiết của mình tại Ủy ban Thống nhất Chính phủ lên đường trở lại miền Nam công tác. Hồ sơ của anh để lại gồm có các bản khai lý lịch, sơ yếu lý lịch, tóm tắt lý lịch cán bộ đi B, quyết định điều động đến Ủy ban thống nhất Chính phủ, phiếu chuyển đến, lý lịch đoàn viên, và một vài giấy tờ liên quan khác… Hồ sơ đã ghi dấu ấn quá trình học tập, công tác và về cuộc đời của anh Ca Lê Hiến – cũng chính là hồ sơ của nhà thơ có bút danh Lê Anh Xuân với bài thơ tạc vào thế kỷ “Dáng đứng Việt Nam”.

Kỷ vật của nhà thơ Lê Anh Xuân đang được lưu giữ tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia III
 
Theo sơ yếu lý lịch do anh khai cuối năm 1964, Lê Anh Xuân sinh ngày 5/6/1940 tại thị xã Bến Tre, nguyên quán ở xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Sinh ra trong một gia đình tiểu tư sản cách mạng. Cha anh là Ca Văn Thỉnh, một nhà giáo, hoạt động cách mạng, có nhiều đóng góp và giữ những chức vụ quan trọng: “Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, Đại lý Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Chủ nhiệm Kỳ bộ Việt Minh Nam bộ, Ủy viên Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Bộ, Vụ trưởng Vụ Á - Phi, Bộ Ngoại giao, Tổng lãnh sự Indonesia, Giám đốc Thư viện khoa học Trung ương”. Mẹ là Lê Thị Tài, Đoàn trưởng Phụ nữ Cứu quốc tỉnh Bến Tre, Cán bộ Kỳ bộ Việt Minh Nam Bộ, Cán bộ Văn phòng UBKCHC Nam Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Phụ nữ Trung ương. Ca Lê Hiến có 4 anh chị và 1 người em. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, cả gia đình đều thoát ly và tham gia công tác trong các cơ quan kháng chiến ở Nam Bộ.

Bản thân Ca Lê Hiến, lúc còn nhỏ đi học, và theo cha trong các cơ quan công tác. Năm 1953 làm việc tại Ban giấy của nhà in Trịnh Đình Trọng thuộc Sở Giáo dục Nam Bộ. Khi hòa bình lập lại, Ca Lê Hiến theo gia đình tập kết ra Bắc, học lớp 6, 7 tại trường miền Nam số 14, lớp 8 học trường miền Nam số 24, lớp 9 học trường miền Nam Nguyễn Trãi III, Hà Nội. Trong những năm 1959 đến năm 1962 học tại Khoa Sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.Từ năm 1962 đến năm 1964 Ca Lê Hiến là cán bộ được giữ lại đảm nhận giảng dạy bộ môn Lịch sử Thế giới cổ đại tại khoa Sử của trường.

Là cán bộ giảng dạy, yêu thích học tập và nghiên cứu lịch sử, các môn học xã hội nhưng với tiếng gọi của cách mạng miền Nam, của Đảng thôi thúc,  Ca Lê Hiến đã không ngừng phấn đấu, vượt qua thử thách và xác định tư tưởng vững vàng: “Tôi lớn lên trong hoàn cảnh gia đình đều tham gia kháng chiến, tham gia cách mạng và bản thân tôi ngay từ nhỏ được sống và lớn lên trong kháng chiến, sớm được giáo dục về tư tưởng, về lập trường cách mạng, cho nên tôi hoàn toàn tin tưởng vào Đảng, tuyệt đối trung thành ở sự lãnh đạo của Đảng”. Ý chí, lập trường tư tưởng ấy được cụ thể hóa hơn khi anh đã xếp lại bút nghiên, tha thiết đề xuất: “Nguyện vọng và cũng là quyết tâm của tôi là được về Nam Bộ tham gia kháng chiến cùng bà con quê hương trong ấy…Ngoài chuyên môn tôi có khả năng tham gia công tác báo chí, hoặc sáng tác thơ...tôi rất muốn được tham gia công tác về văn học nghệ thuật ở miền Nam, tôi có thể đi bất cứ nơi nào Đảng cần đến. Nguyện vọng và quyết tâm của tôi là được về miền Nam, về lại quê hương tôi”. Nguyện vọng, khát khao ấy của anh cũng chính là của bao người con đất Việt giữa thế kỷ 20, thể hiện tấm lòng yêu nước, yêu quê hương, khát vọng cháy bỏng, sẵn sàng đóng góp sức lực của mình xông pha vào các mặt trận đểgiành lại độc lập tự do của Tổ quốc.

Sau những nỗ lực, phấn đấu, anh đã được toại nguyện, theo Quyết định số 621 ngày 16/9/1964, Ca Lê Hiến được điều động và đến nhận công tác tại Ủy ban Thống nhất Trung ương và lên đường vào miền Nam thực hiện những ước mơ, nhiệm vụ hết sức cao cả.

Hồ sơ, kỷ vật của anh có thể góp phần giúp chúng ta hiểu thêm lý tưởng của người thanh niên khát khao hoạt động cách mạng, khát khao được đóng góp sức mình cho kháng chiến, giải phóng quê hương. Những dòng chữ, những quyết tâm, những ước nguyện của anh sẽ mãi là những kỷ vật vô giá, minh chứng về một thời vẻ vang, hào hùng của dân tộc. Anh hy sinh ngày 21/5/1968 tại ấp Phước Quảng, xã Phước Lợi, huyện Cần Đước, tỉnh Long An trong một trận càn của quân đội Mỹ. Dù ra đi không hẹn ngày trở về, dù không may mắn để được xem lại, nhìn lại những kỷ vật của mình trước khi lên đường nhưng những trang hồ sơ, kỷ vật và hơn hết những dòng chữ in đậm màu cách mạng, màu của lòng yêu nước, yêu quê hương cháy bỏng, vẫn mãi là điểm sáng, là niềm tự hào của bao thế hệ người Việt Nam khi nhắc đến tên anh – Lê Anh Xuân.
Thiên Lý

Bình luận

Bài viết tương tự:

Quân khu 7 tri ân vùng căn cứ cách mạng xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh

Quân khu 7 tri ân vùng căn cứ cách mạng xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh

15:00 29/01/2026

(QK7 Online) - Ngày 29/1, Đoàn công tác của Quân khu 7 do Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cấp ủy Đảng, chính quyền; các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nắm tiến độ xây dựng các công trình do Quân khu hỗ trợ tại xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh.

	Bộ đội Biên phòng Tây Ninh gặp mặt hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh gặp mặt hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

21:35 27/01/2026

(QK7 Online) - Tối 27/1, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh trang trọng tổ chức gặp mặt hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2026. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình đồng đội, là dịp để lãnh đạo, chỉ huy đơn vị ghi nhận, tri ân những đóng góp của các quân nhân trong suốt thời gian công tác.

Hội Cựu chiến binh xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai vững vàng trên trận tuyến mới

Hội Cựu chiến binh xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai vững vàng trên trận tuyến mới

16:13 22/01/2026

(QK7 Online) - Pháp lệnh Cựu chiến binh số 27/2005/PL-UBTVQH11 đã xác định rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Hội Cựu chiến binh Việt Nam là: “Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…”. Thấm nhuần sâu sắc tinh thần đó, trong suốt nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt, gắn chặt với mọi hoạt động của Hội.

Trung đoàn 31: 80 năm giữ lửa Quyết thắng

Trung đoàn 31: 80 năm giữ lửa Quyết thắng

23:15 20/01/2026

(QK7 Online) - Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 31 luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không quản ngại hy sinh, gian khổ, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong xây dựng, lập được nhiều chiến công và thành tích xuất sắc.

Dấu ấn Đại tướng Lê Văn Dũng với LLVT Quân khu 7

Dấu ấn Đại tướng Lê Văn Dũng với LLVT Quân khu 7

08:04 14/01/2026

(QK7 Online) - Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 7 luôn ghi nhận dấu ấn sâu sắc của Đại tướng Lê Văn Dũng. Những chỉ đạo của Đại tướng ngắn gọn, dễ hiểu, xuất phát từ thực tiễn nhưng mang tầm nhìn chiến lược lâu dài. Đại tướng Lê Văn Dũng để lại trong lòng cán bộ, chiến sĩ hình ảnh người lãnh đạo mẫu mực, gần gũi, giản dị, sâu sát cơ sở, luôn đặt lợi ích của bộ đội và Nhân dân lên trên hết.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Đại tướng Lê Văn Dũng là người chỉ huy mẫu mực, bản lĩnh, giàu tình cảm

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Đại tướng Lê Văn Dũng là người chỉ huy mẫu mực, bản lĩnh, giàu tình cảm

15:39 12/01/2026

(QK7 Online) - Sáng 12/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TP. Hồ Chí Minh), trong không khí trang nghiêm, nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao và đại diện cơ quan, tổ chức, đồng đội và cán bộ, chiến sĩ LLVT tới viếng Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1