Ngày Quốc tế Phụ nữ nhớ về nữ anh hùng dân tộc Võ Thị Sáu
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hàng năm là dịp để tôn vinh vẻ đẹp và những đóng góp của phụ nữ trong suốt quá trình lịch sử và xã hội hiện đại. Trong bức tranh đầy màu sắc đó, hình ảnh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu nổi bật như một biểu tượng bất diệt, xứng đáng với truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".
Chân dung chị Võ Thị Sáu.
Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1933, tại xã Phước Thọ, quận Đất Đỏ (nay là xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu). Từ nhỏ chứng kiến sự tàn bạo của thực dân Pháp, chị đã giác ngộ cách mạng từ sớm. Năm 14 tuổi, chị tham gia Đội Công an xung phong, thực hiện nhiều nhiệm vụ nguy hiểm như: trinh sát, ám sát tay sai địch, tiếp tế cho lực lượng kháng chiến. Một trong những chiến công tiêu biểu nhất của chị là tiêu diệt tên cai tổng Tòng – tay sai khét tiếng của thực dân Pháp. Năm 16 tuổi, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, chị bị địch bắt. Dù bị giam cầm, tra tấn tàn bạo, chị Võ Thị Sáu vẫn kiên quyết không khai báo thông tin về tổ chức. Thực dân Pháp đã kết án tử hình chị, chúng giam giữ chị tại khám Chí Hòa, sau đó đưa ra Côn Đảo để hành quyết.
Trước lời đề nghị rửa tội của viên cố đạo, chị đanh thép đáp: “Tôi không có tội! Nếu muốn rửa tội, xin hãy rửa tội cho những kẻ sắp giết tôi đây”. Khi được hỏi rằng trước khi chết, còn điều gì ân hận không? chị đã hiên ngang trả lời: “Tôi chỉ ân hận là chưa tiêu diệt hết bọn thực dân cướp nước và tay sai bán nước”. Trong lúc hành quyết, chị Võ Thị Sáu chỉ yêu cầu không bịt mắt, chị đã cất lời hát bài Tiến quân ca trong khi bọn lính giương súng đợi lệnh. Những giây phút sau cùng, chị nhìn thẳng vào bảy tên đao phủ và hô lớn: “Đả đảo thực dân Pháp! Việt Nam độc lập muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm!”
Mộ liệt sĩ – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu đặt tại Nghĩa trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nơi nhiều người đến viếng khi tới Côn Đảo.
Ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tinh thần bất khuất của chị đã trở thành bất tử. Tên chị đã đi vào thơ ca, trở thành tên đường, tên trường, tên đoàn, tên đội trên khắp đất nước ta. Chị Võ Thị Sáu là biểu tượng sáng ngời về tinh thần dũng cảm, lòng yêu nước và sự kiên trung của người phụ nữ Việt Nam.