Quân khu 7 Online

Chính trị > Tiếp lửa truyền thống

Thứ sáu, 12/10/2018, 08:03 (GMT+7)
83906 lượt xem

Cuộc đời tác giả bài thơ “Cuộc chia ly màu đỏ” qua hồ sơ lưu trữ

(QK7 Online) - “Cuộc chia ly màu đỏ” được ra mắt bạn đọc năm 1964 là một bài thơ xúc động nói về cuộc chia tay của hai người yêu nhau, phải xa nhau trong những năm kháng chiến chống Mỹ, bài thơ gắn với tên tuổi nhà thơ, người chiến sĩ: Nguyễn Mỹ. Biết bao người đã thuộc lòng từng câu, từng chữ, biết bao người từng rưng rưng khi đọc bài thơ ấy, nhưng có lẽ ít ai biết rằng, tác giả bài thơ còn là một cán bộ đi B.
 
Kỷ vật của nhà thơ, cán bộ đi B Nguyễn Mỹ.

Nguyễn Mỹ sinh ngày 21/2/1936, tại xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trong một gia đình trung nông, có 5 anh em. Trong kháng chiến ông tham gia phong trào thiếu nhi, vận động đời sống mới và các hoạt động thông tin cổ động tại địa phương, vừa đi học vừa giúp đỡ gia đình. Năm 1950, khi mới 14 tuổi ông đã tham gia cách mạng, là nhân viên tại Ty Thông tin tuyên truyền Đăc Lắc. 

Tháng 3/1954, địch càn ra Phú Yên, ông tham gia du kích rồi nhập ngũ vào bộ đội, chiến đấu ở chiến trường Phú Yên. Ngày 19/5/1955, ông tập kết ra Bắc, công tác tại Trung đoàn Pháo binh, làm khẩu đội trưởng pháo cối với quân hàm hạ sỹ. Ông bị bệnh đau dạ dày và viêm mũi kinh niên, nhưng nhiệt huyết cách mạng, tình yêu Tổ quốc đã thôi thúc ông không ngừng cố gắng, vượt qua bệnh tật và tiếp tục đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Năm 1960, ông chuyển ngành, sau đó làm nhạc công ở Đội Văn công Tây Nguyên. Năm 1961, ông được cử đi học lớp xuất bản Trường lý luận nghiệp vụ Bộ Văn hóa. Từ năm 1962, là Biên tập viên Nhà xuất bản Phổ thông, Biên tập viên sách văn nghệ, thời sự, chính sách. Ông có rất nhiều khả năng công tác, có thể làm pháo thủ toàn năng, pháo cối 81, 82, 120mm; có thể nung vôi, làm gạch ngói, làm thợ xây, biên tập sách và làm thơ…

Là người luôn luôn tích cực, cố gắng công tác, tự học hỏi, tích cực xung phong nhận phần việc khó về mình, có tinh thần chiến đấu, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, đạt nhiều thành tích, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Ông đã được tặng thưởng Huân chương vẻ vang, Huy chương kháng chiến, nhiều bằng khen của Sư đoàn, Trung đoàn. Ông được kết nạp Đảng ngày 1/02/1968. Trong dịp sơ kết 6 tháng đầu năm 1968, ông được công nhận là đảng viên 4 tốt; lao động tiên tiến và cán bộ công đoàn cơ sở 4 tốt.

Với nhà thơ, được trở về Nam chiến đấu công tác là một nguyện vọng tha thiết mà ông hằng ấp ủ, nhiều năm chủ động đề đạt nguyện vọng, ông đã toại nguyện. Năm 1968, ông đã được điều động đến Ủy ban Thống nhất Chính phủ và nhận nhiệm vụ công tác ở chiến trường B.

Khi chuyển về nhận nhiệm vụ mới tại Ban Tổ chức Trung ương, ông được nhận xét: “đồng chí Nguyễn Mỹ đã tỏ ra có tinh thần phấn đấu để xứng đáng là một đảng viên của Đảng Lao động Việt Nam. Sự biểu hiện của tinh thần ấy là: sẵn sàng  đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì khi Đảng cần đến. Dù gặp khó khăn, nguy hiểm vẫn không quản ngại. Trong công tác biên tập, khi được phân công đi công tác về những nơi xa xôi, nguy hiểm, đồng chí Mỹ vẫn hăng hái ra đi và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi được giao biên tập những cuốn sách hoặc tờ tranh nào, đồng chí Mỹ cũng cố gắng làm tròn, không kể khối lượng được giao ít hay nhiều, đề tài phải làm khó hay dễ. Trong công tác chuyên môn đã đạt được nhiều tiến bộ...”

Kỷ vật là những phần ký ức về con người ông còn gửi lại Ủy ban Thống nhất Chính phủ trước khi trở lại miền Nam (nay do Trung tâm Lưu trữ quốc gia III quản lý) gồm những bản sơ yếu lý lịch, đơn xin kết nạp Đảng và các giấy tờ khác…Người chiến sĩ ấy, hồn thơ ấy đã nằm lại nơi chiến trường năm 1971 nhưng những dòng chữ nghiêng nghiêng chói ngời lý tưởng cách mạng cùng những vần thơ vẫn còn đó, “Như chưa hề có cuộc chia ly”!
Bảo Châu

Bình luận

Bài viết tương tự:

Tuổi trẻ Sư đoàn 5 hướng về Ngày truyền thống LLVT Quân khu 7

Tuổi trẻ Sư đoàn 5 hướng về Ngày truyền thống LLVT Quân khu 7

15:13 08/12/2025

(QK7 Online) - Những ngày này, không khí rộn ràng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập LLVT Quân khu 7 (10/12/1945-10/12/2025) lan toả khắp các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 5. Sắc cờ hoa rực rỡ, những con đường được trang hoàng không chỉ tạo niềm phấn khởi, mà còn khơi dậy niềm tự hào và xúc động trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 gặp mặt cán bộ cao cấp nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu

19:34 04/12/2025

(QK7 Online) - Ngày 4/12, trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp qua các thời kỳ. Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu chủ trì buổi gặp mặt.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai

11:56 02/12/2025

(QK7 Online) – Sáng 2 tháng 12, Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 làm trưởng đoàn cùng đoàn công tác Quân khu đến dâng hoa, dâng hương, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Cửu, Đền thờ liệt sĩ miền Đông Nam bộ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/ 2025).

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1