(QK7 Online) – Quá trình luyện tập, thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ các khối do Quân khu 7 đảm nhiệm đã có rất nhiều nỗ lực cố gắng, không quản ngại nắng mưa, vượt qua điều kiện huấn luyện khắc nghiệt với cường độ cao. Có đồng chí phải nén nỗi đau mất người thân; nhiều quân nhân gác lại việc riêng gia đình. Mỗi người một hoàn cảnh, song đều quyết tâm thể hiện bản lĩnh, hình ảnh, phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", tỏa sáng tại Quảng trường Ba Đình.
Nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
Chiến sĩ Tô Lý Kiệt, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 hiện đang tham gia Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù. Ngày 15/8 vừa qua, đang trong quá trình huấn luyện tại Hà Nội, Kiệt nhận được tin người cha thân yêu do bệnh nặng đã từ trần. Đơn vị đã cho phép chiến sĩ Kiệt về chịu tang cha tại Đồng Nai. Sau khi trở lại huấn luyện, Kiệt đã nén nỗi đau, càng thêm quyết tâm phấn đấu luyện tập, bởi lời hứa với cha “sự hoàn thành nhiệm vụ dịp 2/9 chính là món quà dành tặng người cha thân yêu”.
Cán bộ đơn vị và đồng đội động viên động viên chiến sĩ Tô Lý Kiệt.
Chiến sĩ Tô Lý Kiệt tâm sự: “Lúc sinh thời cha tôi luôn khoe với hàng xóm có đứa con trai 2 lần tham gia diễu binh, diễu hành, cha tôi rất tự hào về tôi, nên dù rất buồn khi không gặp được mặt cha lần cuối nhưng tôi tin chắc rằng, ở nơi xa cha vẫn luôn hãnh diện về tôi, nên tôi càng quyết tâm, nỗ lực trong ngày hội lớn của dân tộc”.
Gác việc riêng gia đình vì nhiệm vụ chung
Thượng úy Nguyễn Tuấn Vũ, Trợ Lý Hậu cần, Tiểu đoàn 25, Sư đoàn 5 đang tham gia Khối Chiến sĩ Đặc nhiệm dù, vợ chồng anh hiện có con nhỏ chưa đầy 2 tuổi. Suốt 4 tháng qua khi tham gia huấn luyện, vì sự đẹp, đều thống nhất của cả khối nên anh chưa thể về thăm gia đình. Vợ anh công tác tại Tây Ninh nên việc chăm sóc con nhỏ gặp nhiều khó khăn.
Gia đình nhỏ của Thượng úy Nguyễn Tuấn Vũ.
Thượng úy Nguyễn Tuấn Vũ chia sẻ: “Ngoài khắc phục những khó khăn trong quá trình huấn luyện, bản thân tôi còn phải vượt qua thử thách xa gia đình trong thời gian dài. Ở nhà một mình vợ chăm con nên rất vất vả, có hôm vợ đi làm phải gửi cháu cho nhà của đồng đội tôi ở khu nhà công vụ Sư đoàn 5. Vợ tôi thường xuyên gọi điện động viên chồng nên tôi cũng yên tâm, nỗ lực vì nhiệm vụ chung”.
Nữ quân nhân 2 lần tham gia diễu binh
Tuy mới nhập ngũ hơn 1 năm nhưng nữ quân nhân Nguyễn Thị Thu Thủy (Bảo tàng Quân khu 7) đã 2 lần tham gia diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam và 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Bước vào hành trình huấn luyện nghiêm ngặt với thời gian dài. Thức dậy lúc 4 rưỡi sáng, mỗi ngày hai buổi sáng - chiều, bất kể nắng mưa, Thu Thủy cùng đồng đội thuộc Khối nữ chiến sĩ Biệt động miệt mài luyện tập các động tác đội ngũ, nâng cao thể lực.
Nữ quân nhân Nguyễn Thị Thu Thủy 2 lần tham gia diễu binh.
Thu thủy tâm sự: “Thể lực của nữ quân nhân không được như nam quân nhân nên quá trình luyện tập chúng tôi rất cố gắng, bởi yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm cự ly, khoảng cách, động tác đều, mạnh, dứt khoát, thống nhất trong toàn khối. Có những hôm trời mưa to, quân phục ướt sũng, cũng có nhiều ngày nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 39 độ, đổ mồ hôi như tắm, nhưng chị em chúng tôi không một ai nản chí, quyết tâm nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”.