(QK7 Online) - Trong không khí cả nước hướng về ngày đại lễ, từng tiếng pháo ngân vang, từng cánh bay vút lên trời xanh, từng đoàn quân đi giữa lòng Nhân dân đã trở thành dấu ấn khó quên. Người dân hân hoan dõi theo, tiếng reo hò hòa cùng niềm xúc động, tạo nên bầu không khí trang nghiêm, rộn ràng của ngày Tết Độc lập.
Người dân chào đón khối xe tăng đi qua trên đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Lê Tiến
Hào khí, tinh thần Việt Nam là khúc ca như đã nói thay tinh thần của hàng triệu đồng bào có mặt tại Thủ đô đã thức trọn một đêm vì tình yêu Tổ quốc. Họ đã thắp sáng màn đêm bằng tinh thần dân tộc. Háo hức và tự hào, hai tiếng Việt Nam là động lực để vượt qua mọi mệt mỏi, chờ đợi dưới những cơn mưa nặng hạt.
Đồng bào hào hứng tham gia Đại lễ. Ảnh: Lê Tiến
Bạn Nguyễn Thị Hà, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: “Tôi đến Thủ đô từ chiều hôm qua 1/9 để chờ đón màn diễu binh, diễu hành. Không khí rất đông vui, náo nhiệt. Tận mắt chứng kiến đoàn quân đi qua, các máy bay trên bầu trời tôi rất xúc động, tự hào về dân tộc mình. Tự do, hòa bình đẹp lắm, để có được ngày hôm nay, cha ông ta đã không tiếc máu xương hy sinh cao cả, ngày nay thế hệ trẻ chúng tôi sẽ tiếp bước, noi gương, đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đưa đất nước sáng vai với các cường quốc 5 châu như lời Bác Hồ đã dạy.
Cảm xúc vỡ òa khi các biên đội trực thăng, tiêm kích chao liệng trên bầu trời. Còn tại các trục đường chính là nơi các lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua được Nhân dân ôm trọn vòng tay. Hàng triệu ánh mắt dõi theo từng đội hình diễu binh chỉnh tề, bước chân đều tắp dưới nắng mùa Thu ở Thủ đô. Có mặt trong khoảnh khắc lịch sử này, người trẻ được tiếp thêm lòng tự hào dân tộc. Chị Lê Khánh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Hoàng Kiếm, Hà Nội tâm sự: “Chiến tranh đã qua, nhưng bài học về lòng yêu nước và tinh thần bất khuất vẫn còn nguyên vẹn. Với sức trẻ và tinh thần yêu nước, những người trẻ như chúng tôi sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang cho đất nước. Được vinh dự góp mặt trong sự kiện trọng đại này tôi đã chụp rất nhiều ảnh, đây là tư liệu quý để tôi sẽ truyền tải đến các em học sinh của mình".
Tiêu kích thả nhiễu trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Lê Tiến
Trên các tuyến đường trung tâm Thủ đô, các cựu chiến binh cũng đã có mặt từ rất sớm để đón chờ đại lễ của dân tộc. Mang theo niềm tự hào và xúc động khi được chứng kiến sự phát triển của đất nước. Những câu chuyện về một thời mưa bom, bão đạn, sự hy sinh vì độc lập, tự do của thế hệ cha ông được các bác cựu chiến binh ôn lại và chia sẻ khiến nhiều người xúc động.
Cựu chiến binh Trần Vương Ngọ, tỉnh Phú Thọ xúc động: “Đã từng trải qua bom đạn của chiến tranh, hơn ai hết, các thế hệ của chúng tôi hiểu rõ về giá trị của hòa bình, độc lập dân tộc. Ngày lễ hôm nay cũng thật đặc biệt khi tôi và đồng đội đã hội ngộ tại Quảng trường Ba Đình. Mong rằng các bạn trẻ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức xây dựng, cống hiến cho quê hương, đất nước”.
Hàng ngàn người dân cùng sắc đỏ cờ Tổ quốc rực rỡ. Ảnh: Lê Tiến
Đi giữa vòng tay Nhân dân, từng bước chân không chỉ đều theo nhịp trống, mà còn chạm đến nhịp tim.Từng ánh mắt dõi theo, từng nụ cười tự hào của nhân dân như đang ôm trọn những người con trong màu áo thiêng liêng của Tổ quốc. Xem một lần là thấy nhớ, thấy thương, không thể rời mắt khỏi những bước đi kiêu hùng của đoàn quân.