(QK7 Online) – Trong hàng ngũ Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù (do Quân khu 7 huấn luyện) tham gia diễu binh tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, có một niềm vui đặc biệt của Hạ sĩ Nguyễn Tấn Khương, sinh ngày 2/9/2002. Đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 23 của mình, Khương được vinh dự cùng đồng đội diễu binh qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong không khí trang nghiêm, tự hào của Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Hạ sĩ Nguyễn Tấn Khương chia sẻ trước giờ diễn ra lễ chính thức, từ 5 giờ 30 sáng, các khối diễu binh, diễu hành đã có mặt tại khu vực tập kết, chỉnh đốn hàng ngũ, chuẩn bị cho thời khắc thiêng liêng bước qua Quảng trường Ba Đình – trái tim của cả dân tộc.
Chia sẻ với phóng viên Báo Quân khu 7, Hạ sĩ Nguyễn Tấn Khương xúc động nói: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi được tham gia diễu binh trong ngày trọng đại của Tổ quốc. Đặc biệt, hôm nay cũng là sinh nhật của tôi, niềm vui lại càng nhân lên gấp bội. Tôi mong toàn khối nói riêng và các lực lượng tham gia diễu binh nói chung sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.”
Các khối Quân đội quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.