Tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ truy điệu và an táng 156 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Tốc độ:1x
(QK7 Online) – Sáng 18/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 156 hài cốt liệt sĩ. Buổi lễ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh chủ trì, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tấm lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và quân và Nhân dân tỉnh đối với những người đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập dân tộc.
Tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ truy điệu và an táng 156 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện hy sinh tại Campuchia.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; đồng chí Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; đồng chí Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh Tây Ninh.
Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa (giữa) dâng hương anh hùng liệt sĩ.
Dự có Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tá Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh.
Đại tá Trần Đức Thắng đưa tiễn hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng.
Dự có Trung tướng Mom Sopheap, Phó Tư lệnh Quân khu đặc biệt cùng lãnh đạo các tỉnh SvayRieng, Battambang, Pailin (Campuchia).
Cán bộ, chiến sĩ Đội K73 di quan các liệt sĩ.
Được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp lãnh đạo, chính quyền, ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh SvayRieng, Battambang, Pailin và Bộ tư lệnh Quân khu đặc biệt (Vương quốc Campuchia), Đội K73 đã quy tập được 156 bộ hài cốt liệt sĩ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia giai đoạn 24 (Mùa khô năm 2024 – 2025).
Cán bộ, chiến sĩ Đội K73 thắp hương các liệt sĩ trước giờ làm lễ.
Thực hiện nhiệm vụ cao cả, trong giai đoạn 24 (mùa khô 2024 - 2025), cán bộ, chiến sĩ Đội K73 đã không ngại gian khổ, vượt qua mọi khó khăn về địa hình, thời tiết, đối mặt với hiểm nguy của bom mìn còn sót lại để tìm kiếm đồng đội. Bằng ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất, các đồng chí đã tìm kiếm và quy tập được 156 hài cốt liệt sĩ. Thành tích này đã nâng tổng số hài cốt liệt sĩ mà Đội K73 tìm kiếm, quy tập được sau 24 giai đoạn lên 2.933 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 168 hài cốt liệt sĩ biết tên và địa chỉ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Phạm Tấn Hòa phát biểu.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đồng chí Phạm Tấn Hòa bày tỏ niềm xúc động và tiếc thương vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã không tiếc máu xương, chiến đấu, anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì lý tưởng CNXH và vì tình đoàn kết gắn bó keo sơn, đặc biệt thủy chung trong sáng giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.
“Bằng sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất của Đảng và Nhà nước. Hôm nay, trong vòng tay của Tổ quốc, các anh đã trở về. Không còn là một cuộc hành quân, mà là một cuộc trở về đầy yêu thương, trang trọng và thiêng liêng” đồng chí Phạm Tấn Hòa xúc động.
Dù đã đạt được nhiều kết quả, nhưng vẫn còn đó những liệt sĩ chưa được tìm thấy, vẫn còn đó những gia đình đang khắc khoải đợi chờ. Nỗi đau của chiến tranh chỉ thực sự nguôi ngoai khi không còn người con của Tổ quốc Việt Nam phải nằm lại nơi đất khách.
Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa đưa tiễn liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Đồng chí Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh: Chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục nhiệm vụ thiêng liêng này với trách nhiệm và quyết tâm cao nhất. Công cuộc tìm kiếm sẽ còn tiếp tục trong các giai đoạn tiếp theo, cho đến ngày tất cả các anh đều được trở về trong lòng đất Mẹ Việt Nam yêu dấu.
Đại tá Trần Đức Thắng đưa tiễn hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Việc tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ không chỉ xoa dịu nỗi đau của thân nhân, mà còn góp phần vun đắp truyền thống yêu nước, giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.