
Đó là những cựu chiến binh Sư đoàn 5 - thế hệ cán bộ, chiến sĩ của một thời bom đạn. Chiến tranh đã đi qua hơn 42 năm, nhưng hôm nay, dù ở cương vị hay làm việc thuộc ngành, nghề nào; dù tuổi đã cao và đang có cuộc sống bình yên, vui vầy cùng con cháu, nhưng trong lòng mỗi cựu chiến binh Sư đoàn 5 vẫn đau đáu nhớ về đồng đội. Nỗi nhớ ấy không giống bất cứ một nỗi nhớ nào có ở trên cõi đời này, vì nỗi nhớ của các cựu chiến binh chất chứa bao máu, xương, mồ hôi và nước mắt.
Từ nỗi nhớ thiêng liêng, đặc biệt ấy, không ngại tuổi cao, sức yếu, mỗi năm có hàng trăm lượt cựu chiến binh của Sư đoàn 5 trên khắp mọi miền đất nước đã đến thăm đơn vị, thăm lại chiến trường xưa. Trong đó có những đoàn thuộc các tỉnh phía Bắc vượt hàng ngàn cây số về thăm với mong muốn lớn nhất là được hiến tặng Nhà truyền thống Sư đoàn những kỷ vật chiến tranh mà mấy chục năm đã cùng con, cháu nâng niu, giữ gìn cẩn thận như một báu vật; được đến Tượng đài Sư đoàn - ngôi nhà chung linh thiêng hội tụ hơn 40 ngàn linh hồn liệt sĩ để thắp cho đồng đội một nén nhang; không ít cựu chiến binh cảm động bật khóc khi mặc niệm.
Thời gian đã làm cho cuộc sống của chúng ta có nhiều thay đổi, nhưng có một điều chắc chắn vẫn còn nguyên vẹn, đó là nghĩa tình đồng đội, là ký ức của những người một thời cùng nhau chia bom, xẻ đạn nơi chiến trường. Ngọn lửa nghĩa tình ấy luôn được nung nấu trong mỗi người lính, để hôm nay, dù tuổi đã cao, nhưng những Cựu chiến binh Sư đoàn 5 vẫn vững bước trên hành trình viết tiếp bản hùng ca Sư đoàn 5 anh hùng. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, chung tay cùng xã hội góp phần xoa dịu đi những hoàn cảnh thiệt thòi sau chiến tranh, những căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” đã được các cựu chiến binh Sư đoàn 5 vận động, quyên góp mỗi năm lại thêm nhiều hơn. Từ năm 2004 đến nay, Cựu chiến binh Sư đoàn 5 đã tổ chức vận động các hội viên, tổ chức chính quyền, đoàn thể địa phương và các doanh nghiệp xây dựng được 41 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho những thương, bệnh binh và cựu chiến binh của Sư đoàn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Không chỉ đối với đồng đội, mà Cựu chiến binh Sư đoàn 5 còn vẹn nghĩa với cả những người dân đã giúp đỡ bộ đội khi đơn vị về địa phương làm nhiệm vụ. Trở lại chiến trường xưa sau bao năm xa cách, Cựu chiến binh Sư đoàn 5 vẫn nhận được tình cảm quý mến, yêu thương từ các mẹ, các chị và nhân dân nơi họ đã được đùm bọc, cưu mang trong chiến tranh. Bà Trần Thị Kim Sang, người đã dành cả ngôi nhà nhỏ bé của mình cho bộ đội Sư đoàn 5 ở khi các anh về đóng quân trên quê hương mình. Điều bà Sang cảm động nhất đó là các cựu chiến binh Sư đoàn 5 đến động viên, giúp đỡ đúng lúc gia đình bà đang khó khăn. Đó chính là hạnh phúc lớn nhất mà bà đã nhận được từ những người lính Sư đoàn 5.

Cựu chiến binh Sư đoàn 5 và Thượng tá Nguyễn Doãn Nam - Phó Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 5 thăm, tặng quà bà Trần Thị Kim Sang.
Tiếp bước cha anh, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 hôm nay đã và đang quan tâm tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả, thắm tình đồng đội như: Phong trào “Hũ gạo tình thương”, “Ngôi nhà 100 đồng”; thắp nến tri ân, viếng tượng đài Sư đoàn; chăm lo, thăm hỏi chu đáo đối với các thương binh, bệnh binh đang công tác tại Sư đoàn và các thương binh nặng là những cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và làm nghĩa vụ Quốc tế tại Campuchia hiện cư trú tại Thị xã Tây Ninh và xã Thái Bình, huyện Châu thành.
Với phương châm trọn tình đồng đội, cựu chiến binh và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn hôm nay đã và đang làm được những điều thật ý nghĩa. Sức mạnh để những người Sư đoàn 5 hôm nay làm được những việc ấy chính là tình đồng đội.
Dù năm tháng qua đi, dù cuộc sống đã nhiều thay đổi, nhưng chất lính trong trong mỗi thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn vẫn luôn khao khát làm điều gì đó cho dù nhỏ bé để tri ân với những người đã khuất.
Các cựu chiến binh và thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay luôn tràn ngập niềm tự hào được mang tên là người lính Sư đoàn 5. Tất cả luôn một lòng hướng về Tổ quốc về nhân dân, nguyện giữ gìn và phát huy những ký ức tốt đẹp về một miền Đông gian lao,anh dũng, về một Sư đoàn 5 anh hùng.