
Sứ mệnh thiêng liêng
Thông tin từ cựu chiến binh Nguyễn Văn Kính, ấp 8, Bàu Cạn vào tối ngày 9-9 cung cấp phát hiện hài cốt liệt sĩ trên phần rẫy của gia đình. Ngay trong đêm, Ban chỉ đạo 1237 tỉnh và huyện Long Thành đã xác minh và kết luận tại khu vực này có hài cốt và công cuộc tìm kiếm được các lực lượng chức năng tổ chức quy tập tại 13 vị trí xác định có hài cốt liệt sĩ vào những ngày sau đó.
Trưởng ban Chính sách Bộ CHQS tỉnh Dương Anh Tuấn cho biết: Chỉ cần có thông tin về mộ liệt sĩ thì dù đêm hay ngày, mưa hay nắng, lực lượng tìm kiếm luôn sẵn sàng lên đường. “Thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này không đơn thuần là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh cho độc lập của Tổ quốc, góp phần làm vơi đi nỗi mong chờ của các gia đình liệt sĩ, làm ấm lòng đồng chí, đồng đội”, ông Tuấn nói.
Liên tục trong những ngày sau đó, cả 13 vị trí trong phạm vi khai quật khoảng 50 mét vuông đã thu thập nhiều di vật như: võng, bạt, dép râu, bình nước, dụng cụ y tế, đồng hồ, bút máy và nhiều xương cốt. Căn cứ vào đó, các ngành chức năng đã xác định có 13 bộ hài cốt được tìm thấy và đưa về thờ cúng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành.

Trong buổi hội thảo chiều 12-10, các nhân chứng được mời tham dự đã cung cấp nhiều thông tin về liệt sĩ đã được tìm thấy. Ông Lâm Văn Âu, xã Long An, Long Thành, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 chia sẻ, thực tế ác liệt trong thời kỳ kháng chiến, có thể khẳng định đây là những liệt sĩ của một đơn vị quân y hy sinh sinh tại khu vực Bàu Cạn, Long Thành trong các trận càn của địch.
Phó giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Lộc cho hay, căn cứ vào di vật, xương cốt và nhiều ý kiến từ nhân chứng, các ngành chức năng xác định 13 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy cùng nhiều di vật như kim tiêm, kéo, dụng cụ quân y có nhiều khả năng các bộ hài cốt liệt sĩ này là của chiến sĩ quân y. Do đây là mộ chôn tập thể cùng thời gian quá dài nên khó để xác định chính xác…
Nhận ra người thân từ bức ảnh còn lại
Cũng trong chiều ngày 12-10, bà Trần Thị Nga (quê Hưng Yên), 73 tuổi cùng gia đình đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh đến Long Thành cho biết, bà và gia đình đã nhận ra chồng qua bức ảnh được tìm thấy trong hố chôn tập thể. Đó là liệt sĩ An Văn Đỗ, sinh năm 1945, quê Hưng Yên. Bức ảnh được chụp trong dịp hai vợ chồng lên thị trấn chơi năm 1965, trước lúc liệt sĩ Đỗ lên đường vào Nam chiến đấu.

Bà Nga cho biết thêm, sau khi nhập ngũ, chồng bà huấn luyện ở miền Bắc một thời gian rồi lên đường vào Nam. Đến năm 1973, bà nhận được giấy báo tử của chồng có ghi hy sinh tại mặt trận phía Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, đồng đội chiến đấu cùng chồng bà cho biết, liệt sĩ Đỗ hy sinh tại chiến trường Đồng Nai. Nên khi nhìn thấy bức ảnh, bà chắc chắn đây là hai vợ chồng lúc trẻ. “50 năm rồi nhưng tôi vẫn không thể quên bức ảnh đó được, nay biết nơi ông hy sinh, biết nơi ông nằm cùng đồng đội cũng vui, xúc động vì mấy chục năm gia đình miệt mài tìm kiếm nhưng không thấy”, bà Nga xúc động nói và mong muốn được đưa chồng về quê an táng.
Chính trị viên, Ban CHQS Long Thành Nguyễn Tấn Phát cho hay, sau khi báo chí đăng bức ảnh chân dung liệt sĩ mặc áo bộ đội đứng một mình, ông Đỗ Ngọc Hưng (63 tuổi, quê Thanh Hóa) vào nhận là anh trai mình, liệt sĩ Đỗ Ngọc Hà. Ông Hưng cho hay, trước lúc hy sinh, anh trai ông là y sĩ quân y…
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hòa Hiệp, Trưởng ban chỉ đạo 1237 tỉnh cho rằng, những thông tin người thân đến nhận dạng liệt sĩ sẽ được ghi nhận và tiến hành đối chiếu thông tin, tư liệu và cả xét nghiệm AND tiếp tục tìm danh tính. “Lễ truy điệu sẽ được tổ chức trang trọng, đúng nghi thức để tiễn đưa 13 liệt sĩ về với đất mẹ. Còn việc xác định chính xác danh tính liệt sĩ, đơn vị chiến đấu sẽ tiếp tục tiến hành”.