Ký ức chiến tranh, cuộc sống thời bình

12/04/2017 3:26 PM
​Cách đây 45 năm, khi đất nước chúng ta bị chia cắt tại vĩ tuyến 17, mảnh đất Quảng Trị là nơi gánh chịu nhiều nỗi đau trong chiến tranh bởi là tuyến đầu ngăn cách giữa bờ nam và bờ bắc. Năm 1972, quân và dân cả nước hướng vào chiến dịch giải phóng Quảng ...
09/04/2017 3:29 PM
Trở về thăm vùng đất Củ Chi trong những ngày tháng 4 ngập tràn nắng và gió. Nơi chúng tôi dừng chân là căn nhà của một nữ đồng đội, một nữ chiến sĩ giao liên nội thành Sài Gòn trong những năm 1970 – 1975 Lê Thị Lý tại xã Tân Phú Trung.
07/04/2017 4:30 PM
Về Côn Đảo, dường như trong mỗi người đều có cảm xúc rất thiêng liêng khi đặt từng bước chân bâng khuâng trong khu Nghĩa trang Hàng Dương. Đặc biệt đêm xuống, Nghĩa trang Hàng Dương chợt lung linh và trở thành chốn tâm linh với bao điều kỳ diệu...
04/04/2017 8:18 AM
Côn Đảo là một quần đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ với diện tích 76km2 nằm ở phía Đông Nam của Tổ quốc, thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong suốt 113 năm thống trị (1862-1975), thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã biến hòn đảo xinh đẹp này thành “địa ngục trần ...
23/03/2017 3:25 PM
Tại miền Nam và Sài Gòn - Gia Ðịnh xưa, nói đến nữ tướng Nguyễn Thị Ðịnh (trong ảnh), không ai lại không biết về một nữ tướng điềm đạm, nhân cách cao cả, song tính quyết đoán rất đỗi anh hùng. Bà sinh năm 1920 trong một gia đình nông dân nghèo tại Bến ...
08/03/2017 4:07 PM
Từ mấy năm trước nhân dân thôn Thanh Nga, xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa thấy các phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam thường về tìm gặp Thiếu tá cựu chiến binh Trần Quang Khải, nguyên là đặc công nước ...
27/02/2017 9:22 AM
(QK7 Online) - Mọi người luôn dành tình cảm đặc biệt và gọi cô bằng hai tiếng thân thương trìu mến: Cô Sáu! Tên thật của cô là Phan Thị Bé, sinh năm 1946 tại ấp Phong Phú, xã Tăng Nhơn Phú, quận Thủ Đức, Sài Gòn - Gia Định. Người nữ Biệt động Sài Gòn ...
01/02/2017 2:20 PM
Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, chặng đường dài từ Bắc vào Nam trong lòng của mỗi quân nhân ai cũng có kỷ niệm riêng tư, vui buồn… Đối với tôi, có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc và không bao giờ quên.
07/05/2016 7:04 AM
Điện Biên Phủ là biểu tượng cao cả của chân lý, niềm tin, sức mạnh của lòng yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ trong cuộc đấu tranh đầy thử thách giữa một thế giới còn lắm áp bức, phi lý, bất công.
30/04/2016 7:22 AM
Ngày 30-4 năm nay tròn 41 năm, kể từ ngày nhạc sĩ Phạm Tuyên cho ra đời ca khúc “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”. Theo dòng chảy của thời gian, khúc ca bất tử này vẫn sống mãi trong lòng nhân dân, bởi nó được Phạm Tuyên sáng tác bằng tất cả lòng ...
Thiết kế phần mềm Công ty thiết kế phần mềm GSOT GROUP