Quân khu 7 Online

Đến với bài thơ hay

Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó – Bài hát hay về Bác Hồ

Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó – Bài hát hay về Bác Hồ

12:26 16/05/2022

(QK7 Online) - Bài hát “Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó” là một nhạc phẩm tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam do cố nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Tài Tuệ (1936-2022), một người con của vùng đất Thanh Văn, Thanh Chương, Nghệ An sáng tác năm 1959. Đây là một trong những bài hát hay về Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai điệu ngọt ngào, uyển chuyển, thấm đẫm chất liệu dân ca Tày, Nùng của người nhạc sĩ xứ Nghệ:

Đất nước trọn niềm vui

Đất nước trọn niềm vui

09:48 29/04/2022

(QK7 Online) - Trải qua 21 năm kháng chiến, quân và dân ta đã “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào” bằng thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975. Trong những bài hát ca ngợi thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, không thể không nói đến bài “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sĩ Hoàng Hà (1929-2013). Bài hát lần đầu tiên được giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân, ca sỹ Trung Kiên thể hiện rất thành công, sau này được nhiều ca sĩ hát nhưng nổi bật hơn cả là phần trình diễn của Nghệ sĩ Nhân dân Tạ Minh Tâm.

Đọc “YAO” của Lý Hữu Lương

Đọc “YAO” của Lý Hữu Lương

11:10 26/03/2022

(QK7 Online) - Tròn 33 tuổi, Lý Hữu Lương đã xuất bản 4 đầu sách, trong đó có tập thơ “YAO”. Sinh năm 1988 tại Yên Bái, Lý Hữu Lương là con em dân tộc Dao. Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị Bắc Ninh, anh về công tác tại Quân khu 2. Vừa công tác vừa đam mê sáng tác, Lý Hữu Lương trở thành hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam và hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Từ năm 2014 đến nay, anh là Biên tập viên thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Chùm thơ Nguyễn Hồng Vinh

Chùm thơ Nguyễn Hồng Vinh

10:25 20/03/2022

(QK7 Online) - Báo Quân khu 7 trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà báo, nhà thơ, PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI.

Tấm áo ấy, bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo…

Tấm áo ấy, bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo…

10:15 21/01/2022

(QK7 Online) - “Tấm áo ấy, bấy lâu nay con quý hơn cơm gạo, đời mẹ nghèo trông áo rách, áo rách nên thương. Các con ra đi đã mấy chiến trường mang theo cả tình thương của mẹ”… Đó là những ca từ trong nhạc phẩm “Tấm áo chiến sỹ mẹ vá năm xưa” của cố nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý (1925– 2019) đã làm rung động hàng triệu triệu trái tim chiến sỹ và đồng bào cùng thế hệ thanh niên từ thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho đến tận ngày nay.

Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua...

Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua...

14:12 19/02/2018

Lúc sinh thời, Bác Hồ thường làm thơ gửi tặng đồng bào và chiến sĩ cả nước trong mỗi dịp lễ hội hay khi có sự kiện trọng đại nào đó đối với đất nước, dân tộc. Đặc biệt, khi Tết đến xuân về, Bác đều có thơ chúc Tết nhằm động viên quân và dân ta hăng hái tham gia chiến đấu và lao động sản xuất. Riêng năm 1968, Người đã có tới 5 bài thơ xuân mà tất cả những bài thơ ấy đều có khí thế phấn khởi, sôi nổi, lạc quan và đều có từ “Thắng”, tức là Bác đều nói đến những chiến thắng của quân và dân ta.

Tiêu điểm:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1