
Cách đây hơn hai năm trước, trong một lần tham gia Hội trại tòng quân, anh chị quen nhau và cùng đồng hành với nhau thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện dài ngày như Hành trình niềm tin, Hành trình vì trẻ em,...và rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, bỏ qua trở ngại địa lý, văn hóa vùng miền, hai anh chị về chung một nhà vào tháng 4 năm 2018.
Hạnh phúc vỡ òa hơn khi chị Yến sinh đôi 2 đứa con trai bụ bẫm, kháu khỉnh đặt tên là Nguyễn Duy Khiêm, Nguyễn Duy Minh nhưng đồng nghĩa với việc khó khăn, vất vả sẽ gấp đôi. Bởi vậy, dẫu kiêm nhiệm thêm chức vụ Bí thư Chi đoàn của đơn vị, công việc đôi khi phải đi sớm về khuya nhưng anh Chinh vẫn luôn chủ động, cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý, đi làm về là tranh thủ tạt qua chợ mua thức ăn ngay, thực đơn cũng được anh thay đổi thường xuyên, bữa ăn nào cũng có thêm một vài món phụ do anh tự tay làm để bổ dưỡng cho chị. Anh Chinh nói: “Lấy chồng bộ đội thì người phụ nữ cũng đã thiệt thòi hơn người khác rồi nên làm được việc gì giúp vợ con thì tôi sẽ làm. Điều tôi cảm thấy may mắn nhất là đã yêu và cưới được người phụ nữ biết thông cảm, thấu hiểu và chia sẻ cho công việc của chồng. Bên cạnh đó, tại điều kiện bố mẹ ở xa nên hầu hết đều nhờ cả vào bên ngoại, bản thân Yến ngay từ đầu đã xác định tư tưởng rõ ràng nên vợ chồng ít khi có mâu thuẫn”.
Vì đang trong thời kì nghỉ thai sản nên tâm lý phụ nữ sau sinh có rất nhiều thay đổi và dễ nhạy cảm, hiểu được điều đó nên anh Chinh luôn bên cạnh động viên vợ và cực kì tâm lí. Khoảng thời gian trước, vì lần đầu làm bố nên nhiều khi không biết cái gì là anh lại chạy đi hỏi người này người kia, thậm chí anh còn mua rất nhiều sách để học thêm kinh nghiệm về cách chăm con để đỡ đần cho vợ. Khi được hỏi về anh, chị Yến cười, chia sẻ: “Dẫu công việc bận rộn là thế nhưng anh Chinh luôn giành hết việc chăm con, từ những công việc nhỏ nhặt nhất, cốt làm sao cho tôi có được thời gian nghỉ ngơi. Dù vợ chồng trẻ mới kết hôn nhưng chúng tôi luôn biết cách vun vén cho hạnh phúc gia đình để cả hai có thể yên tâm công tác. Bởi lẽ, gia đình là nơi hội tụ của nhiều mối quan hệ tình cảm. Điều quan trọng là mỗi thành viên phải luôn biết yêu thương, quý trọng và hy sinh vì nhau, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống”.
Được biết, ở đơn vị, anh Chinh và chị Yến luôn là những tấm gương sáng trong rèn luyện và công tác với thành tích nổi bật, nhất là trong các hoạt động Đoàn, được Ban Chỉ huy Quân sự quận, Ban chấp hành Thành Đoàn tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Điển hình năm 2018, với sáng kiến hộp đựng súng ngắn K54, Đại úy Nguyễn Duy Chinh đạt loại C tại Hội nghị nghiệm thu sáng kiến Bộ Tư lệnh thành phố. Bên cạnh công việc ở đơn vị, anh chị còn tích cực tham gia vào các hoạt động, phong trào ở địa phương và trở thành gia đình trẻ tiêu biểu trên địa bàn.