(QK7 Online) - Sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, các chiến sĩ từ mọi miền quê trên địa bàn Quân khu 7 lưu luyến chia tay nhau. “Đơn vị là nhà, đồng đội là anh em” cùng những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp trong môi trường quân ngũ sẽ là những kỷ niệm đẹp, không bao giờ quên trong lòng mỗi người.
Mới ngày nào, tại khoảng sân Trung đoàn Gia Định, mọi người lần đầu gặp nhau, thế mà giờ đã đến lúc nói lời tạm biệt. Bầu trời hôm nay như trong xanh hơn và nắng sớm càng làm sáng bừng gương mặt những người lính trẻ. Thững tháng ngày trong quân ngũ sẽ là những kỷ niệm khó phai trong lòng mỗi người. Chiến sĩ Phạm Kiến Quốc Thắng, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tâm sự: “Hai năm qua, chúng tôi luôn xem nhau là anh em một nhà, chúng tôi đã cùng hành quân với nhau qua bao nhiêu con đường, cùng học tập, ăn ở, huấn luyện với nhau, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Giây phút chia tay nhau, tôi rất xúc động, nhớ lắm những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp”.
Những chiến sĩ trẻ cùng hoài niệm những tháng ngày trong quân ngũ.
Những chiến sĩ trẻ đứng trang nghiêm trong hàng ngũ chỉnh tề. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng họ đứng chung với nhau dưới bóng cờ đỏ sao vàng, cùng hát vang khúc quân hành người chiến sĩ, cùng duyệt đội ngũ qua lễ đài. Mỗi người sẽ có con đường riêng, hành trình riêng phía trước, nhưng dường như đều chung một nỗi niềm – 2 năm quân ngũ trôi nhanh quá. Nhanh là bởi những tháng ngày phục vụ trong Quân đội là thời gian được làm những việc vô cùng ý nghĩa.
Những chiến sĩ trẻ duyệt đội ngũ qua lễ đài.
Lật từng trang nhật ký trong quân ngũ, chiến sĩ Võ Minh Tấn, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh xúc động: “Chuẩn bị về tôi cũng thấy buồn trong lòng vì anh em làm gì cũng có nhau, quen rồi, giờ mỗi người phải về một nơi. Đối với tôi 2 năm ở đây là những kỷ niệm rất đẹp và tôi sẽ lưu giữ mãi về một thời rất đỗi tự hào”.
Chiến Sĩ Võ Minh Tấn và hiến sĩ Nguyễn Lê Trần Khả Nguyên xem lại quyển nhật ký quân ngũ.
Cùng đồng đội sắp xếp gọn những vật dụng cá nhân vào ba lô, chiến sĩ Nguyễn Lê Trần Khả Nguyên nhớ rất kỹ từng món đồ được phát trong quân ngũ. Đối với Nguyên, đây sẽ là những kỷ vật quý trong cuộc đời mình. Nguyên tâm sự: “2 năm được huấn luyện, học tập tại Trung đoàn Gia Định đã giúp bản thân tôi trưởng thành rất nhiều, có bản lĩnh vững vàng. Và những gì học được trong môi trường quân ngũ sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trên chặng đường lập thân, lập nghiệp phía trước”.
Hành trang ngày về không chỉ là sự trưởng thành, bản lĩnh để bắt đầu cuộc sống mới mà còn đầy ắp những kỷ niệm về cuộc sống nghĩa tình với đồng chí, đồng đội. Dù là những chiến sĩ trẻ hay cán bộ đã nhiều năm quản lý, huấn luyện bộ đội cũng không thể giấu được sự xúc động, ngậm ngùi.
Thăm hỏi hoàn cảnh gia đình, chia tay các chiến sĩ, Trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa, Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tâm sự: “Dù đã nhiều năm trên cương vị công tác khác nhau, nhưng mỗi lần tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương thì bản thân tôi rất xúc động, rất tự hào khi nhìn thấy những người chiến sĩ của mình ngày càng trưởng thành hơn, ngày càng có bản lĩnh hơn và sẵn sàng trở thành những công dân sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước”.
Trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa, Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định trò chuyện, chia tay các chiến sĩ.
Hai năm bên nhau, những người lính trẻ giữ lại cho mình những kỷ niệm về cuộc sống quân ngũ thật đẹp, đầy ắp yêu thương.
Tạm biệt nhé những tháng ngày quân ngũ. Những tháng ngày thanh xuân ý nghĩa.