Quân khu 7 Online

Quốc phòng - An ninh > Góc Chiến Sĩ

Thứ hai, 29/11/2021, 10:26 (GMT+7)
1479 lượt xem

Binh nhất Huỳnh Tấn Phú - điển hình thực hiện nhiệm vụ “chống dịch, cứu dân” của Sư đoàn 5

(QK7 Online) - Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, Sư đoàn 5 có 28 cán bộ, chiến sĩ người thân qua đời. Đây là nỗi đau không gì bù đắp được, nhưng với sự quan tâm động viên kịp thời của cấp ủy, chỉ huy các cấp, lãnh đạo địa phương, gia đình, đồng đội, các chiến sĩ trẻ đã vượt lên nỗi đau, biến đau thương thành nghị lực, quyết tâm cùng đơn vị phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ địa phương “chống dịch, cứu dân”. Một trong số đó là binh nhất Huỳnh Tấn Phú - chiến sĩ Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 5.
 
Binh nhất Huỳnh Tấn Phú báo cáo thành tích tại hội nghị sơ kết và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong phòng, chống dịch Covid–19 của Sư đoàn 5.  
Sinh ra và lớn lên tại ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Huỳnh Tấn Phú nhập ngũ tháng 2/2020, tích cực, tự giác trong học tập, rèn luyện nên anh được cấp trên tin tưởng, đồng chí đồng đội quý mến. Vừa qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, anh tình nguyện cùng đơn vị tham gia hỗ trợ thành phố “chống dịch, cứu dân” với nhiệm vụ trực chốt, điều tiết giao thông và tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội tại phường 13, quận Bình Thạnh.
 
Đồng chí Huỳnh Tấn Phú chia sẻ: “Đây là nhiệm vụ hoàn toàn mới, bản thân chưa thực hiện bao giờ, song nhờ sự hướng dẫn của chỉ huy đơn vị nên tôi đã nhanh chóng làm quen với công việc, phối hợp điều tiết giao thông một cách khoa học. Bên cạnh đó, tôi còn tham gia vận chuyển lương thực, phát gói an sinh, lương thực, thực phẩm cho Nhân dân, làm lồng đèn tặng các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. Có những ngày tôi cùng anh em trong tổ phải vận chuyển hơn 100 tấn gạo cho người dân, mặc dù vất vả nhưng khi nhìn thấy nụ cười của bà con và các em nhỏ nhận được những phần quà, những chiếc lồng đèn khiến tôi cảm thấy vui và hạnh phúc”.
 
Đang trong giai đoạn cao điểm thực hiện nhiệm vụ, vào ngày 24/8, đồng chí Huỳnh Tấn Phú nhận được tin mẹ ruột qua đời do bệnh nặng. Chỉ huy đơn vị và lãnh đạo phường 13, quận Bình Thạnh đã lập bàn thờ vọng để Phú tưởng nhớ mẹ. Đồng chí Huỳnh Tấn Phú bùi ngùi cho biết: “Khi nhận được tin mẹ mất, người tôi bỗng như chết lặng, tôi không thể tin mẹ lại ra đi nhanh như vậy bởi vì mấy ngày trước, khi gọi điện về nhà, mẹ còn động viên, an ủi tôi phải cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong lúc đau buồn nhất, tôi đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Sư đoàn cùng chỉ huy các cấp và lãnh đạo phường 13, quận Bình Thạnh và đồng đội. Những tình cảm quý báu đó đã trở thành động lực giúp tôi xác định quyết tâm nén đau thương để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Kết thúc gần 2 tháng tăng cường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19, Binh nhất Huỳnh Tấn Phú được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 13, quận Bình Thạnh tặng giấy khen. Tại Hội nghị sơ kết và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19 do Sư đoàn tổ chức, đồng chí vinh dự được báo cáo thành tích trước hội nghị và được Sư đoàn tôn vinh, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong tham gia hỗ trợ địa phương “chống dịch, cứu dân”.
                                                                           Hoàng Danh

Bình luận

Bài viết tương tự:

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

19:48 03/09/2025

(QK7 Online) – Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9, trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những bước chân nghiêm trang của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 đã để lại dấu ấn đặc biệt khi tiến bước qua Lăng Bác. Dưới rừng cờ hoa rực rỡ, ba khối diễu binh của Quân khu – Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm Dù, Khối nữ chiến sĩ Biệt động và Khối nữ Du kích miền Nam – đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, gợi niềm xúc động và tự hào sâu sắc.

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

08:34 16/06/2025

(QK7 Online) - Để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của bộ đội, Sư đoàn 5 luôn khuyến khích hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Từ đó, xuất hiện nhiều cá nhân điển tiêu biểu trong tham gia hoạt động sáng tạo này. Điển hình trong đó là Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên, Nhân viên Văn hóa Câu lạc bộ, Ban Chính trị, Trung đoàn 5.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1