Lan tỏa yêu thương đến vùng biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Những ngày tháng 6, Chi đoàn cơ sở Báo Quân khu 7; Đội Công tác xã hội Quận 3, TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Công tác xã hội Nhân Tâm vượt hành trình dài hơn 200km từ Thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778, đoàn tổ chức chương trình “Tự hào biên cương” trao quà tặng người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778; tặng 110 phần quà đến con em cán bộ và chiến sĩ; thăm, tặng 10 phần quà đến các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo; tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho các hộ gia đình trên địa bàn.
Tặng quà cho học sinh trường Tiểu học Hai Bà Trưng, huyện Bù Gia Mập trong chương trình "Tự hào biên cương" (Ảnh: Lê Tiến).
Là công nhân cạo mủ cao su của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778, về biên giới Bù Gia Mập lập nghiệp được 2 năm, vợ chồng chị Điểu Thị Xuân, thôn Bù Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập vui mừng nhận quà là các nhu yếu phẩm. Chị Xuân tâm sự: “Tôi rất vui và biết ơn khi nhận được món quà. Những ngày mưa dầm như thế này, vợ chồng không đi làm được, không có tiền mua gạo vì vậy phần quà này rất ý nghĩa, cảm ơn các anh bộ đội, các em đoàn viên thanh niên đã quan tâm”.
Mang những trò chơi tuổi thơ cho trẻ em trong những ngày hè (Ảnh: Lê Tiến).
Sau khi trao quà tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778, chuyến xe chở theo yêu thương đến với các em học sinh, thầy cô giáo ở trường Tiểu học Hai Bà Trưng, huyện Bù Gia Mập. Từ xa đã thấy rất đông học sinh và thầy cô giáo chào đón trước sân trường. Học sinh thì háo hức, tò mò về những món quà bên trong thùng giấy; phụ huynh thì đón chờ xem chương trình cùng các con. Xuống xe các bạn đoàn viên thanh niên nhanh chóng khuân vác các phần quà từ xe xuống trường. Tại đây, các đơn vị đã tổ chức Lễ hội Thiếu nhi “Biên cương yêu thương” tặng 20 suất học bổng “Nâng bước em đến trường” và 150 phần quà đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trị giá 22 triệu đồng. Tổ chức gian hàng trò chơi dân gian, ẩm thực, tặng hơn 400 phần quà đến em thiếu nhi, học sinh.
Anh Phan Nhựt Trường, Giám đốc Công ty Nhân Tâm và Thượng tá Trịnh Cao Biền, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 tặng quà cho Nhân dân (Ảnh: BTC).
Vui cùng trẻ em biên giới xa xôi (Ảnh: Lê Tiến).
Thầy Lâm Khánh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hai Bà Trưng cho biết: “Đa số học sinh ở trường là người dân tộc thiểu số, đời sống khó khăn, mỗi ngày các em phải vượt đường xa để đi đến trường. Có em không có nhà ở phải ở trên thuyền bè, trên sông, trên rẫy đi lại rất khó khăn. Các em ít có cơ hội tiếp xúc với những hoạt động vui chơi, giải trí. Những món quà đơn giản hay những trò chơi tưởng chừng như bình thường với các em lại trở thành điều gì đó xa xỉ. Hôm nay, nhờ sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, các em đã có cơ hội được vui chơi”.
Anh Phan Nhựt Trường, Giám đốc Công ty Nhân Tâm cho biết, chương trình “Tự hào biên cương” được tổ chức năm thứ 6. Tổng kinh phí chương trình hơn 80 triệu đồng, vận động từ các nguồn tài trợ của công ty và một phần của các bạn tình nguyện viên đóng góp. Hoạt động ý nghĩa này góp phần chung tay cùng xã hội chăm lo cho trẻ em, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.
Trung úy Phạm Bạch Thiết, Biên tập viên và phóng viên Lê Tiến (Báo Quân khu 7) cùng trẻ em biên giới Bình Phước (Ảnh: BTC).
Trung úy Phạm Bạch Thiết, Bí thư Chi đoàn cơ sở Báo Quân khu cho biết: “Tôi có cơ hội đến nhiều nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo của Tổ quốc để tuyên truyền và nhận thấy đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn nên ấp ủ làm chương trình để hỗ trợ các em. Được phối hợp với các đơn vị để mang đến cho các em và bà con những phần quà dù giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng sự yêu thương, tiếp thêm niềm tin, động lực để các em viết tiếp ước mơ đến trường”.