Khi chúng tôi có mặt ở thao trường huấn luyện, mới hơn 9 giờ mà tiết trời đã trở lên nắng gắt. Thế nhưng, thao trường các đơn vị đều ngập tràn màu đỏ của cờ, pano cổ động. Những chàng lính trẻ từ các miền quê: Lâm Đồng, Long An, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh… vẫn say sưa luyện tập. Tại thao trường huấn luyện kỹ thuật, các chiến sĩ mới Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4 đang miệt mài huấn luyện ném lựu đạn và tra lắp đồ dùng gây nổ, đánh thuốc nổ để chuẩn bị cho kiểm tra “3 tiếng nổ” vào cuối tháng 5 này.
Vừa hoàn thành lượt ném tập liên tục 5 trái lựu đạn rất chính xác vào mục tiêu, chiến sĩ mới Nguyễn Xuân Túc phấn khởi nói: xác định thực hành kiểm tra “3 tiếng nổ” là một kỷ niệm đầu tiên ấn tượng nhất trong đời quân ngũ, em sẽ cố gắng đạt thành tích cao nhất.
Còn tại thao trường tổng hợp, các chiến nhập ngũ năm thứ hai đang tập chiến thuật. Từng tốp, tường tốp chiến sĩ thoắt ẩn, thoắt hiện dưới giao thông hào, cơ động tiếp cận mục tiêu. Bộ phận mở cửa nhanh chóng mở cửa đánh chiếm đầu cầu. Bộ phận đột kích 1, đột kích 2 được lệnh xung phong, vượt cửa mở, đánh thẳng vào khu trung tâm của “địch”. Những khẩu lệnh, những tiếng hô xung phong vang vọng cả một khu vực lớn của thao trường. Tiếng các bộ phận báo cáo: đã tiêu diệt mục tiêu, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếng còi và khẩu lệnh của chỉ huy bỗng vang lên: Dừng tập, nghỉ giải lao. Trong thoáng chốc, từng trung đội đã tập trung, giá súng thành hàng ngay ngắn. Ngồi xung quanh mỗi gốc cây trên thao trường, những chiến sĩ với gương mặt xạm đi vì nắng, nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn giòn tan tiếng cười cười tràn đầy sức trẻ.
Hết giờ huấn luyện buổi sáng, các đơn vị hành quân theo đội hình hai hàng dọc trở về doanh trại. Hàng cây xanh và luống cỏ mịn màng, vuông vức chạy dài hai bên đường nội bộ đã làm dịu đi rất nhiều cái nắng nóng buổi trưa, vừa xóa bớt đi sự mệt mỏi sau một buổi huấn luyện vất vả. Bỗng một tiếng hát cất lên, bắt nhịp bài “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, rồi cả đơn vị cùng đồng thanh hát. Lắng nghe “dàn đồng ca di động” đầy chất lính vừa đều, khỏe vừa trầm hùng vang lên, tôi cảm nhận được từ sâu thẳm trong tim mỗi chiến sĩ nơi đây đang nhớ về Bác kính yêu. Cùng đi trong đội hình, lòng rạo rực, tôi hòa cùng lời hát với các chiến sĩ trẻ: “…Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên Người, dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời…”