Dù đã bước sang tuổi 63 nhưng những ký ức về một thời chiến tranh khốc liệt để bảo vệ nền độc lập tự do cho dân tộc ông vẫn còn nhớ như in. Ông kể cho tôi nghe câu chuyện của một thời khói lửa hào hùng đã trở thành một phần ký ức của thời thanh niên không thể nào quên.
Ông Mai Lâm Đích sinh ra trong một gia đình nông dân ở An bình, Kiến Xương, Thái Bình. Năm 18 tuổi, ông cũng như bao thanh niên khác tình nguyện lên đường để đi theo tiếng gọi của non sông. Ông tham gia quân đội và nhập ngũ vào trinh sát Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Gia Định. Ông đã cùng đồng đội hành quân dọc đường mòn Hồ Chí Minh hơn 3 tháng dài để vào Nam tham gia chiến đấu. Đơn vị ông tập kết tại Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình làm nhiệm vụ trinh sát, ông đã cùng đồng đội bắt sống 1 thiếu tá ngụy tại ngã Ba Giồng, chiến công nối tiếp chiến công đơn vị của ông đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bản thân ông đã được Tiểu đoàn tặng nhiều bằng, giấy khen vì những chiến công mà ông đạt được.

Sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước, đến năm 1978 đơn vị của ông tiếp tục lên đường tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam. Trong cuộc chiến ấy ông bị thương nặng gãy đứt lìa cánh tay phải và gãy xương bả vai trái với thương tật 81% . Dù sức khoẻ giảm sút, ông vẫn mong muốn được cùng các đồng chí, đồng đội của mình tiếp tục cầm chắc tay súng bảo vệ quê hương, giúp nước bạn Campuchia.
Năm 1981, ông được đơn vị cho phục viên, trở về sống tại xã Tân Thới Nhì và lập gia đình. Không chịu đầu hàng số phận, ông hăng hái tham gia vào nhiều công tác của địa phương nhờ được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng ông được giao nhiệm vụ xã đội trưởng xã Tân Thới Nhì giai đoạn 1982 - 1984.
Giờ đây, ông là hội viên tích cực của Hội cựu chiến binh xã và tổ trưởng tổ nhân dân. Dù vậy, ở bất cứ vị trí nào ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Với những đóng góp cho sự nghiệp giải phóng đất nước ông Mai Lâm Đích đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, huân huy chương của Đảng và Nhà Nước trao tặng.
Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, ông Mai Lâm Đích luôn giáo dục con cháu phải trung thành với Đảng, biết ơn các thế hệ đi trước, sống yêu thương, chan hoà với mọi người xung quanh. Các con ông đều đã trưởng thành, gia đình yên ấm, hạnh phúc. Gia đình ông nhiều năm liền là gia đình văn hoá tiêu biểu cấp xã và cấp huyện. Thực hiện lời Bác dạy "Thương binh tàn nhưng không phế" ông Mai Lâm Đích luôn xứng đáng là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.