(QK7 Online) - Sáng 24/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 17 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước.
Dự lễ có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Thiếu tướng Cao Xuân Thắng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Quân đội, Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh Quân khu; Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu cùng thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Phước.
Về địa phương dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền cùng các các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan tỉnh.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác viếng các liệt sĩ.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh Quân khu và đoàn công tác viếng liệt sĩ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh và đoàn công tác viếng liệt sĩ.
Đợt 2, giai đoạn XXIV (năm 2024-2025), Đội K72 của Bộ CHQS tỉnh tìm kiếm, cất bốc được 17 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 15 hài cốt liệt sĩ tại huyện Lộc Ninh, 01 hài cốt liệt sĩ ở thị xã Bình Long và 01 tại huyện Bù Gia Mập. Tất cả 17 liệt sĩ đều chưa xác định được thông tin. Di vật mà các anh, các chị để lại với hậu thế, sau hàng chục năm nằm lại nơi rừng xanh, núi đỏ chỉ là tăng, võng, vũ khí, lọ thuốc kháng sinh, đôi dép cao su... mang lại cho chúng ta biết bao cảm xúc, xót thương. Máu xương của các anh chị đã hoà vào cỏ cây, đất nước. Trong đợt tìm kiếm này, có 08 mẫu sinh phẩm lấy được, thắp lên hy vọng cho những cuộc trùng phùng đặc biệt của các gia đình liệt sĩ, vẫn luôn ngóng đợi thông tin của người thân sau nửa thế kỷ chờ trông.
Đáng chú ý, trong số đó có hai ngôi mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ không thể tách rời nhau như một biểu tượng thiêng liêng của tinh thần đồng đội, sát cánh nơi chiến trường ác liệt.
Trước anh linh các liệt sĩ, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh kính cẩn dâng hoa, thắp hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tưởng nhớ hương hồn các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đọc điếu văn.
“Trước anh linh của những anh hùng liệt sĩ, chúng ta bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Xin được kính cẩn nghiêng mình, dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén nhang thơm, tri ân đến các anh, các chị những người mãi mãi tuổi đôi mươi, ôm những ước mơ, những khát khao tuổi trẻ vào ngàn thu, đổi lấy nền độc lập, tự do, hòa bình cho dân tộc. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Phước nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng liệt sĩ đã chuyển giao”, đồng chí Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.
Thượng tướng Võ Minh Lương (trái) và đồng chí Tôn Ngọc Hạnh (phải) đưa tiễn liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang tỉnh.
Thiếu tướng Lê Xuân Thế cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước đưa tiễn liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang tỉnh.
Đại tá Thái Thành Đức cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước đưa tiễn liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Sau lễ truy điệu và dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ an táng các hài cốt tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế tiễn đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Thượng tướng Võ Minh Lương thắp hương liệt sĩ.
Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 tặng quà Ban Quản lý nghĩa trang tỉnh và Đội K72 (Bộ CHQS tỉnh Bình Phước).


Dịp này, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng quà Ban Quản lý nghĩa trang tỉnh và Đội K72 (Bộ CHQS tỉnh Bình Phước).
Lê Tiến