Lính mà em
Em trách Anh gửi thư sao chậm trễ
Em đợi hoài em sẽ giận cho xem
Thư anh viết bao giờ anh muốn thế
Hành quân hoài đấy chứ
Lính mà em!
14/08/2017 2:13 PM
Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng
14/07/2017 10:56 AM
Lê Anh Xuân là một trong những nhà thơ trưởng thành trong thời kí kháng chiến chống Mỹ. Người sinh viên của quê hương Đồng khởi Bến Tre này đã tập kết ra Bắc nay sẵn sàng rời bỏ bục giảng đường Đại học Tổng hợp Hà Nội theo tiếng gọi vào Nam chiến đấu. ...
30/06/2017 8:18 AM
Anh đứng trên cầu đợi em
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
Nước chảy bên lòng, anh đợi em.
27/06/2017 2:54 PM
Anh đừng buồn vì em vẫn thương anh
dù cuộc sống chẳng dễ dàng là mấy
đôi lúc mệt nhoài có làm anh chán ngấy
13/06/2017 9:20 AM
Anh bồn chồn như thuở mới yêu em
Nghe thật buồn cười mà lạ thế
Mười hôm em đi không thư không điện
Anh vào ra tha thủi một mình.
26/05/2017 3:52 PM
Chẳng ai muốn làm hành khất
Tội trời đày ở nhân gian
Con không được cười giễu họ
Dù họ hôi hám úa tàn.
16/05/2017 9:51 AM
Chuyện kể rằng: em, cô gái mở đường
Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương
Cho đoàn xe kịp giờ ra trận
Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa
Đánh lạc hướng thù. Hứng lấy luồng bom...
03/05/2017 4:30 PM
Phạm Công Trứ tự nhận mình là “quê mùa”- gã nhà quê ở phố, thơ ông mộc mạc, hồn nhiên, chân thật như chính con người mình. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê ven biển Hải Hậu, Nam Định, Phạm Công Trứ gắn bó với làng quê bằng một tình yêu giản dị mà sâu ...
15/04/2017 10:00 AM
Sau năm 1975, thơ ca Việt Nam thực sự khởi sắc của một loạt tên tuổi các nhà thơ nữ như Xuân Quỳnh, Lê Thị Mây, Dư Thị Hoàn, Lâm Thị Mỹ Dạ, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Đoàn Thị Lam Luyến... Họ đã đem vào thơ, những nỗi niềm tâm sự của người phụ nữ trước vòng ...