(QK7 Online) - Giải phóng miền Nam là bản hùng ca rực rỡ, được viết nên bởi các thế hệ cha anh sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Khát vọng độc lập đã thắp sáng niềm tin bất diệt, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, màu cờ đỏ thắm rực mây trời.
Hòa trong không khí hân hoan của cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), tối ngày 6/4, tại Trường Quân sự Quân khu, Quân khu 7 tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “50 năm mùa Xuân đất nước”. Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h trên kênh HTV Key – Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí minh.
Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Thanh Tâm, Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu dự chương trình. Ảnh Lê Tiến.
Dự Chương trình có Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Thiếu tướng Phạm Văn Rậm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Đại tá Ngô Thành Khiên, Phó Trưởng Phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Đại tá Nguyễn Thanh Tâm, Chủ nhiệm Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 7; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu; các khối tham gia diễu binh, diễu hành.
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Quân khu dự chương trình. Ảnh Lê Tiến.
Với thời lượng 90 phút, chương trình nghệ thuật tái hiện hành trình lịch sử hào hùng của dân tộc ta từ những ngày đấu tranh gian khổ đến thời kỳ hòa bình, phát triển qua hai chương: "Giải phóng miền Nam" và "Đất nước vươn mình". Khắc họa sinh động từ bước quân hành vang vọng trên dãy Trường Sơn ngày đêm nối liền những chặng đường cách mạng đến miền Nam ruột thịt. Thông qua các tiết mục như: Xuân chiến khu – Qua sông; Tình đất đỏ miền Đông; Chào anh giải phóng quân chào mùa Xuân đại thắng; Viết tiếp câu chuyện hoà bình; Tiếp bước - Đất nước vươn mình… đã mang đến một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, chạm đến trái tim khán giả.
Hoạt cảnh: Thần tốc vượt Trường Sơn. Ảnh Lê Tiến.
Hoạt cảnh: Xuân chiến khu – Qua sông. Ảnh Lê Tiến.
Chiến sĩ Phạm Trương Bảo An, Đại đội 11, Tiểu đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu 7 chia sẻ: “Chương trình đã tái hiện chân thật một thời hoa lửa, hào hùng của cha ông ta đánh giặc giữ nước. Thông qua đó bản thân tôi thấy rất vinh dự, tự hào, sẽ cố gắng, nỗ lực, phấn đấu cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc để xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
Mỗi tiết mục là một lát cắt tái hiện sinh động một thời hoa lửa. Ảnh Lê Tiến.
Các tiết mục đã tạo được ấn tượng trong lòng khán giả. Ảnh Lê Tiến.
Được sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Cục Chính trị Quân khu, Chương trình nghệ thuật “50 năm – Mùa Xuân đất nước” được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp, có sự kết hợp giữa ca múa nhạc, hoạt cảnh, đan xen là các video clip do Báo Quân khu 7 sản xuất. Mỗi nghệ sĩ Đoàn Văn công Quân khu 7 không chỉ cháy hết mình trên sân khấu mà còn đang kể lại câu chuyện của dân tộc bằng chính trái tim mình. Từng giai điệu là những cảm xúc mang chính tâm hồn và lý tưởng của thế hệ hôm nay.
Chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc, chạm đến trái tim khán giả. Ảnh Lê Tiến.
Chương trình nghệ thuật “50 năm mùa Xuân đất nước” góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh và ý chí quyết chiến, quyết thắng của Quân đội và Nhân dân Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Không chỉ là nghệ thuật, đó là tiếng nói tri ân, là lời thề tiếp bước xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam của thế hệ hôm nay.
Liên khúc: Tiếp bước - Đất nước vươn mình. Ảnh Lê Tiến.
Thiếu úy QNCN Lê Thị Hồng Nhung, Khối nữ chiến sĩ Biệt động chia sẻ: “Chương trình rất hay, ý nghĩa và thực sự xúc động, qua đó truyền tải thông điệp lòng yêu nước nồng nàn, sức mạnh đoàn kết dân tộc, sự kiên cường, anh dũng trong chiến đấu của cha ông ta”.
Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 tặng hoa chúc mừng Đoàn Văn công Quân khu 7. Ảnh Lê Tiến.
Chương trình nghệ thuật “50 năm mùa Xuân Đất nước” khép lại, nhưng những thanh âm hùng tráng, những cảm xúc thiêng liêng về mùa Xuân đại thắng vẫn còn đọng lại trong lòng người xem. Một mùa Xuân của dân tộc đã qua, nhưng mùa Xuân của lòng yêu nước, của khát vọng và cống hiến sẽ mãi rực cháy trong từng cán bộ, chiến sĩ và trong mỗi người con đất Việt.
Bạch Thiết