(QK7 Online) - Tối 23/8, tại TP Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân phối hợp UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”. Góp phần vào thành công chung của chương trình, Quân khu 7 huy động 430 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong đó có khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân; khối nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình; khối nữ Du kích miền Nam; lực lượng Tiêu binh danh dự thực hiện nghi lễ Thượng cờ và lực lượng tham gia diễn xuất các phân cảnh kháng chiến.

Cơn mưa nặng hạt bất chợt trút xuống ngay đầu chương trình, nhưng không thể làm giảm nhiệt huyết của hàng nghìn khán giả có mặt tại chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”, do Báo Nhân Dân và UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tối 23-8 tại TP Hồ Chí Minh.

Từ phải, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo TP.HCM chào cờ trong mưa. Ảnh: Hoàng Phong

Từ trái, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu chào cờ trong mưa. Ảnh: Hoàng Phong

Không gian khán giả được quy hoạch thành 4 khu vực mang những tên gọi thiêng liêng, gắn với dấu ấn của dân tộc: Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc - Cờ Đỏ Sao Vàng. Tất cả cùng hòa chung trong một không gian rộng lớn, rực sắc đỏ Quốc kỳ, tạo nên bầu không khí trang nghiêm, hào hùng và đầy tự hào.

Lễ Thượng cờ do Tiểu đoàn 180, Bộ Tham mưu Quân khu diễn ra dưới mưa trong chương trình.

Cơn mưa nặng hạt không ngăn được bước chân của đông đảo khán giả.

Với thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”, chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” tiếp tục lan tỏa tinh thần “Concert Quốc gia” của lòng yêu nước, kết nối các thế hệ bằng những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Nhiều chiến sĩ thuộc Quân khu tham gia các phân đoạn diễn xuất tái hiện những năm tháng kháng chiến, góp phần tạo nên những khoảnh khắc hào hùng, xúc động trong chương trình.

Gen Z thể hiện tình yêu nước theo cách rất riêng, hòa mình cùng hàng nghìn khán giả cất vang giai điệu “Tiến về Sài Gòn”, tạo nên không khí sôi động, hào hùng giữa lòng thành phố.

Năm nay, chương trình "Tổ quốc trong tim" được kết cấu thành 3 chương nghệ thuật. “Non sông một dải” gợi lại hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và những giá trị được đánh đổi bằng sự hy sinh của các thế hệ người Việt Nam. “Sắc đỏ tự hào” lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm sợi chỉ đỏ, biểu trưng cho niềm kiêu hãnh, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc. Khép lại, "Tổ quốc trong tim" mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, kết nối các giá trị văn hóa 3 miền, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc đến với thế hệ hôm nay.

Chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần của lòng yêu nước, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu văn hóa-nghệ thuật có bản sắc riêng, đóng góp vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Phân cảnh xúc động về “Chiến dịch 500 ngày đêm” có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7.

Cựu chiến binh Nguyễn Thế Nghĩa, cựu tù Phú Quốc, giao lưu cùng khán giả trong chương trình. Trong những năm tháng bị giam cầm, ông và đồng đội đã dùng chính máu của mình để vẽ lá cờ Tổ quốc. Giữa những khắc nghiệt, đau đớn của chốn lao tù, lá cờ trở thành biểu tượng thiêng liêng, là niềm tin và ý chí mà ông cùng đồng đội quyết giữ gìn bằng tất cả lòng kiên định.

Khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân.

Khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân đi qua khán đài giữa hàng chục ngàn người dân.

Khối nữ du kích miền Nam.

Khối nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình.

Nụ cười nữ quân nhân.

Nhiều nghệ sĩ mang đến những tiết mục giàu cảm xúc, góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt cho chương trình.

Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trong tiếng vỗ tay, niềm vui và sự hòa mình của đông đảo khán giả.
Lê Tiến
Ý kiến bạn đọc