Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Trưởng ban Tổ chức chương trình Xuân chiến sĩ phát biểu khai mạc
Đêm giao lưu nghệ thuật “Mùa Xuân và chiến sĩ biên cương năm 2018” đã thực sự mang lại cho người xem nhiều cảm xúc sâu đậm. Những món quà tinh thần của chương trình đem lại góp sức thêm cho cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biên cương thêm ấm lòng giữa cái se lạnh của đêm cuối năm.
Trung sĩ Huỳnh Vĩnh Khánh, Đại đội Thạnh Hóa, tỉnh Long An tâm sự: Đây là cái tết đầu tiên tôi được đón tết trong Quân đội. Tâm trạng của tôi rất khác lạ vui có, hồ hởi có. Đôi lúc cũng nhớ nhà nhưng rồi lại qua đi vì tôi biết rằng để mọi người có mùa Xuân bình yên thì nhiệm vụ của chúng tôi phải ở đây để người dân đón Xuân, vui Tết. Hôm nay, chương trình Xuân chiến sĩ đến với chúng tôi đem lại nhiều niềm vui và không khí sôi động và chúng tôi mong rằng sẽ còn nhiều chương trình nữa đến với chúng tôi trong những ngày Xuân.
Trong chương trình, các tiết mục được dàn dựng công phu, ca ngợi những chiến sĩ biên cương đang ngày đêm bám đất, bám làng, bám biên cương, cùng nhân dân, đồng bào giữ vững biên giới thân yêu của Tổ quốc. Góp phần cho thành công của đêm giao lưu, đó là những ca sĩ, nghệ sĩ tham gia chương trình. Với tinh thần vì biên cương, vì một mùa Xuân tươi vui trên miền biên cương, các ca sĩ, nghệ sĩ đã mang đến lời ca, tiếng hát để phục vụ tất cả mọi người trong không khí rộn ràng mùa Xuân đến.
Tiết mục Xuân chiến sĩ của Đoàn Văn công Quân khu 7
Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Mùa Xuân và chiến sĩ biên cương” là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc, tôn vinh hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn kết tình nghĩa quân - dân, góp phần chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ dân nghèo và giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự tôn dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân.
Các đại biểu tham dự chương trình "Mùa Xuân và chiến sĩ biên cương"
Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết: Bộ Tư lệnh Quân khu luôn đặc biệt quan tâm và chúng tôi quyết tâm mang tết đến sớm với bộ đội và nhân dân vùng biên giới Long An. Xuân chiến sĩ không chỉ mang vật chất, tinh thần đến với các đơn vị bộ đội mà lực lượng vũ trang còn chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo tết cho gia đình chiến sĩ, các hộ còn khó khăn để ai cũng có tết. Đây vừa là nét đẹp văn hóa, đồng thời cũng là trách nhiệm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An. Cái chúng tôi quan tâm nhất là bộ đội và nhân dân được vui xuân, đón tết vui, đầm ấm, đủ đầy, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ bình yên cho nhân dân.
Ban Tổ chức chương trình tặng quà cho các gia đình chính sách, các đơn vị biên giới và học sinh nghèo vượt khó
Hơi thở của mùa Xuân đang đến rất gần. Trên vùng biên cương ấy, có những chiến sĩ tạm gác lại cuộc sống riêng tư, tình cảm riêng để thực hiện một nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng hơn là gìn giữ sự bình yên cho người dân đón một mùa Xuân trọn vẹn. Dù bất cứ nơi đâu biên giới hay hải đảo xa xôi, chúng tôi những chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn vững tâm, bền chí, chắc tay súng để mỗi mùa Xuân đến đất nước được yên bình, nhà nhà đón Xuân sum vầy, hạnh phúc.
Chương trình "Mùa Xuân và chiến sĩ biên cương" khép lại với nhiều niềm vui, dấu ấn khó quên