Quân khu 7 Online

Kinh tế - Hậu cần - Kỹ thuật > Hậu cần

Thứ tư, 10/03/2021, 13:42 (GMT+7)
9647 lượt xem

Trung đoàn 657 - 40 năm vận tải an toàn, lập công xuất sắc

(QK7 Online) - Ngày 10/3/1981, Trung đoàn vận tải 657, Hậu cần Quân khu 7 được thành lập để đáp ứng yêu cầu vận tải phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ địa bàn chiến lược miền Đông Nam Bộ và thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Tròn 40 năm vượt những chặng đường đầy khó khăn gian khổ, vết xe của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã in đậm trên khắp nẻo đường miền Đông Nam Bộ và đất bạn Campuchia để xây dựng, chiến đấu, phục vụ và trưởng thành.

Từ những ngày “Bám xe, bám đường, đưa hàng tới đích”
Thời kỳ đầu mới thành lập, trung đoàn chỉ có Tiểu đoàn ô tô vận tải 76, Tiểu đoàn vận tải thủy 5, Đại đội xe chuyên dụng 331, Trạm T.230 và Xưởng 9 sửa chữa. Trung đoàn thiếu thốn, khó khăn cả về lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí và kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức, chỉ huy điều hành. Được sự quan tâm của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, trực tiếp là Đảng ủy - Ban Chủ nhiệm Cục Hậu cần, tình yêu thương, đùm bọc của Nhân dân, sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương cùng với ý chí kiên cường của cán bộ, chiến sĩ, trung đoàn đã phát huy truyền thống của Ngành Vận tải quân sự, vượt qua mọi khó khăn. Với tinh thần “chủ động sáng tạo, làm chủ phương tiện, đoàn kết hiệp đồng, vận tải an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, cả trung đoàn lúc đó chỉ có một hướng đi là ra chiến trường đánh địch, mở đường mà tiến, chủ động phòng tránh để đưa hàng tới đích an toàn và bảo đảm thời gian. 

Trong lịch sử 40 năm vẻ vang, trung đoàn có gần 10 năm vừa bảo đảm vận tải thường xuyên, vừa tham gia vận chuyển phục vụ LLVT Quân khu chiến đấu trên đất bạn Campuchia, đặc biệt là vận chuyển phục vụ các chiến dịch lớn trong mùa khô 1984 - 1986, chiến dịch vận chuyển rút quân năm 1988 - 1989 hai mặt trận 479 và 779. Các chiến dịch diễn ra dài ngày, với cung đường trải dài hàng ngàn km trên đất bạn với bao khó khăn, ác liệt, trung đoàn phải huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, cả đường bộ và đường thủy; đổi mới phương thức và vận dụng linh hoạt chiến thuật vận tải bảo đảm bí mật, bất ngờ, an toàn, hiệu quả. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn thấm nhuần khẩu hiệu hành động “Bám xe, bám đường, đưa hàng tới đích”, cùng LLVT Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Xây dựng trung đoàn vận tải hiện đại
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, Trung đoàn 657 rút quân về nước, củng cố phương tiện, tổ chức vận tải phục vụ LLVT Quân khu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD).

Quán triệt các quy định trước khi thực hiện nhiệm vụ vận chuyển phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Thời kỳ đầu chuyển hướng nhiệm vụ, trung đoàn gặp không ít khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ đã quán triệt tốt nhiệm vụ, xây dựng lập trường tư tưởng vững vàng. Thấu hiểu những khó khăn của Quân đội, của đất nước trong những năm đầu đổi mới, cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm trong bảo quản, giữ gìn phương tiện vận tải, tích cực, chủ động sáng tạo cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác vận tải; thấm nhuần lời dạy của Bác Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”.
 

Nhà máy X51 bàn giao chìa khóa Tàu vận tải đa năng 150  tấn chiếc số 2 cho Trung đoàn 657.
Trong những năm gần đây, trước yêu cầu xây dựng đơn vị VMTD đi vào chiều sâu, và phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính qui, an toàn, hiệu quả”, trung đoàn được kiện toàn tổ chức lực lượng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bảo đảm chính quy, thống nhất; trang bị nhiều nhiều phương tiện xe, tàu mới hiện đại nhằm nâng cao khả năng cơ động trong mọi địa hình, thời tiết.

Bằng các biện pháp phù hợp, sáng tạo, thông qua thực hiện mục tiêu, nội dung của phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị thuộc trung đoàn đã có sự chuyển biến tiến bộ trên tất cả các mặt. Nền nếp chế độ công tác vận tải được duy trì nghiêm túc; ý thức, trách nhiệm, tính tổ chức, tính kỷ luật của đội ngũ cán bộ, nhân viên tiến bộ vững chắc. Công tác chỉ huy, quản lý, điều hành vận tải được tiến hành chặt chẽ, khoa học, hiệu quả. Đặc biệt là huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ý thức đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ lái, thợ. Bước đột phá của trung đoàn trong những năm qua là đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có nhiều sáng kiến đạt giải cao cấp Quân khu và ứng dụng có hiệu quả, thiết thực.

 

Thượng tá Trần Quốc Hoàn hướng dẫn cách sử dụng sáng kiến “Khóa hãm cố định cáng thương và các thiết bị đồng bộ lắp đặt trên xe đạp thồ”.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống, Trung đoàn 657 vinh dự, tự hào được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III để ghi nhận những công lao đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là động lực lớn, tiền đề quan trọng để trung đoàn không ngừng phấn đấu vươn lên, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
 
 Trung đoàn 657 đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác nhau. Đặc biệt Tiểu đoàn 49 thuộc Trung đoàn có 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân. Nhiều cán bộ được tôi luyện, trưởng thành tại trung đoàn trong được Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cao cấp và được phong quân hàm cấp tướng.
Thượng tá Trần Quốc Hoàn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 657 

Bình luận

Bài viết tương tự:

Dấu ấn Đại tướng Lê Văn Dũng với LLVT Quân khu 7

Dấu ấn Đại tướng Lê Văn Dũng với LLVT Quân khu 7

08:04 14/01/2026

(QK7 Online) - Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 7 luôn ghi nhận dấu ấn sâu sắc của Đại tướng Lê Văn Dũng. Những chỉ đạo của Đại tướng ngắn gọn, dễ hiểu, xuất phát từ thực tiễn nhưng mang tầm nhìn chiến lược lâu dài. Đại tướng Lê Văn Dũng để lại trong lòng cán bộ, chiến sĩ hình ảnh người lãnh đạo mẫu mực, gần gũi, giản dị, sâu sát cơ sở, luôn đặt lợi ích của bộ đội và Nhân dân lên trên hết.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Đại tướng Lê Văn Dũng là người chỉ huy mẫu mực, bản lĩnh, giàu tình cảm

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ: Đại tướng Lê Văn Dũng là người chỉ huy mẫu mực, bản lĩnh, giàu tình cảm

15:39 12/01/2026

(QK7 Online) - Sáng 12/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TP. Hồ Chí Minh), trong không khí trang nghiêm, nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao và đại diện cơ quan, tổ chức, đồng đội và cán bộ, chiến sĩ LLVT tới viếng Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Hai cuộc điện thoại và một đời người ở lại

Hai cuộc điện thoại và một đời người ở lại

08:11 12/01/2026

(QK7 Online) - Tin Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ trần khiến tôi lặng đi. Trong nỗi tiếc thương, tôi lặng lẽ lần giở những kỷ niệm đẹp, ấm áp từng có với thủ trưởng. Đó là ký ức về một con người đã đi qua chiến tranh, trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Quân đội, nhưng trong đời sống vẫn giữ trọn sự dân dã, bình dị.

Đại tướng Lê Văn Dũng, vị tướng Anh hùng quê hương Đồng Khởi

Đại tướng Lê Văn Dũng, vị tướng Anh hùng quê hương Đồng Khởi

09:28 11/01/2026

(QK7 Online) - Đồng chí Lê Văn Dũng, sinh ngày 25-12-1945, là người con của vùng đất Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long). Hơn 17 tuổi, đồng chí thoát ly gia đình, gia nhập Quân giải phóng miền Nam, trở thành chiến sĩ trinh sát của Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Đoàn Q761 (tức Đoàn Bình Giã). Sau đó, là Tiểu đội trưởng trinh sát, Trung đội phó, Trung đội trưởng, Đại đội phó Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9. Ngày 23-9-1965, đồng chí được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam và trở thành đảng viên chính thức ngày 23-9-1966.

Đại tướng Lê Văn Dũng: Trưởng thành trong chiến đấu, nghĩa tình bền sâu

Đại tướng Lê Văn Dũng: Trưởng thành trong chiến đấu, nghĩa tình bền sâu

09:11 11/01/2026

(QK7 Online) - Năm 1964-1965, tôi và anh Bảy Dũng (tên thường gọi thân mật của Đại tướng Lê Văn Dũng) là những chiến sĩ trẻ người miền Nam, cùng tham gia chiến đấu ở trung đoàn chủ lực miền, Sư đoàn 9, Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam thuộc Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Anh Bảy quê ở Bến Tre lúc đó thuộc Trung đoàn 1. Tôi quê ở Hậu Giang ở Trung đoàn 3. Đơn vị đóng quân tại chiến khu Đ,

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1