(QK7 Online) Nhằm sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, éo le trong xã hội và nhân tháng thanh niên. Ngày 18/3/2017, các tổ chức quần chúng (Công đoàn, phụ nữ, thanh niên) Công ty Tây Nam, Quân khu 7 có chuyến thăm, tặng quà trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Buổi trao tặng quà cho Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Tam Bình
Đón tiếp đoàn cán bộ, công nhân viên Công ty Tây Nam đến thăm, tặng quà. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, phó Giám đốc Trung tâm hết sức vui mừng, anh cho biết: Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình là cơ sở xã hội thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội Tp. Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính là tiếp nhận, nuôi dưỡng, giáo dục và trị bệnh cho trẻ mồ côi, khuyết tật bị bỏ rơi, trẻ không nơi nương tựa, con đối tượng xã hội từ sơ sinh đến 16 tuổi do các bệnh viện, địa phương đưa vào. Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng 176 trẻ với nhiều căn bệnh khác nhau. Khi các trẻ mới được đưa vào Trung tâm, hầu hết các cháu đều bị suy dinh dưỡng nặng hoặc bị vướng vào các bệnh, đặc biệt là trẻ sơ sinh khuyết tật. Nhưng đội ngũ hơn 100 cán bộ, công nhân viên của Trung tâm với tấm lòng và trách nhiệm của bản thân đã đem hết tình yêu thương cho trẻ, chăm sóc 24/24 giờ, không quản khó khăn, độc hại, lây nhiễm, với mong muốn giúp cho trẻ phục hồi sức khỏe, phát triển tốt cuộc sống của mình.
Tặng quà cho trẻ em bị bệnh Bại Não Trò chuyện vớ trẻ em bệnh Bại Não tại Trung tâm
Được tận mắt chứng kiến, trò chuyện với những mãnh đời bất hạnh, chứng kiến sự chịu đựng những con đau hành hạ do các căn bệnh mang đến của các trẻ đang nằm tại Trung tâm, cán bộ, công nhân viên Công ty Tây Nam đã không khỏi bồi hồi xúc động, cảm thương cho những số phận không mắn và cảm phục trước nghị lực phi thường của các trẻ. Qua đó, trong lòng mỗi bạn trẻ Công ty Tây Nam đã tự đặt cho bản thân những mục tiêu trong tương lai. Chị Huỳnh Thị Hải Âu, Nhân viên Phòng Tổ chức-Hành chính Cty Tây Nam tâm sự: Thật sự trong cuộc đời tôi đây là chuyến đi ý nghĩa nhất, mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất, tôi tự thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên với một con đường bằng phẳng, nhìn những hoàn cảnh như thế này tôi thấy mình cần phải cố gắng thật nhiều hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nữa và mong sao sẽ được tham gia nhiều chuyến đi như thế này nữa để tôi được sẻ chia, được gửi gắm tình yêu thương của mình cho những hoàn cảnh không được may mắn trong xã hội như các em ở đây.
Niềm xúc động khi bế trẻ thiếu may mắn trên tay Thăm trẻ sơ sinh đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Thăm trẻ sơ sinh đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm
Đại tá Đỗ Quang Nhật, Phó Giám đốc Công ty Tây Nam chia sẻ thêm: Khi mới bước chân vào Trung tâm, cảnh tượng đầu tiên đã để lại cho tôi, cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty Tây Nam một niềm xúc động lớn, một ấn tượng cảm động vô cùng, với cảnh tượng này chúng tôi tự nhận thấy chúng tôi cần làm tốt hơn nữa, tham gia nhiều hơn nữa công tác an sinh xã hội. Chuyến đi lần này, ngoài việc san sẻ, góp chút công sức nhỏ nhoi của mình với Trung tâm trong việc nuôi dưỡng những hoàn cảnh khó khăn, mà còn là dịp đề cho cán bộ, công nhân viên trong công ty trực tiếp, tiếp cận với những trường hợp hoàn cảnh khó khăn để thúc đẩy trách nhiệm của mình với công việc nhiều hơn, có trách nhiệm hơn với những mảnh đời khó khăn trong xã hội.
Tặng quà cho trẻ
Với sự hưởng ứng, đoàn kết của cán bộ, công nhân trong toàn công ty cùng với những tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân, Ban Chấp hành các tổ chức quần chúng công ty Tây Nam đã vận động, quyên góp được gần 100 triệu đồng để mua quà đến thăm, tặng cho cán bộ, công nhân viên, trẻ em thiếu may mắn của Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình. Được biết, những trẻ em (trừ những trẻ bị bệnh bại não…không có khả năng đi lại) đều được Trung tâm liên hệ các trường học xung quanh để các em được đến trường, ngoài giờ học ở trường Trung tâm còn tổ chức dạy kèm, tổ chức các đội năng khiếu múa, hát, thể thao…và luôn quan tâm đến chương trình rèn luyện nhân cách đạo đức cho các trẻ.
Một điều mà hết sức bất ngờ, khâm phục là hàng năm Trung tâm đều có các cháu thi đậu vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, có công ăn việc làm ổn định, nhiều cháu đã lập gia đình, có mái ấm hạnh phúc cho riêng mình.