Quân khu 7 Online

Văn hóa - Xã hội - Thể thao > Văn hóa - Nghệ thuật

Thứ ba, 22/05/2018, 13:52 (GMT+7)
2353 lượt xem

Hạnh phúc khi có thể sẻ chia

(QK7 Online)- Với phương châm “Hạnh phúc là cho đi”, Câu lạc bộ (CLB) “Thiện nguyện- Đồng cảm” đã luôn tìm đến những địa bàn vùng cao, vùng sâu vùng xa, nơi có các em nhỏ và những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ và sẻ chia.

“Yêu thương là cho đi”
CLB Thiện nguyện- Đồng cảm thành lập từ năm 2016 với hơn 40 thành viên, là các bạn trẻ sinh sống tại tỉnh Bình Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động thường niên của CLB sẽ có 2 chương trình trong mỗi tháng: “Chiến dịch Đồng Cảm và Chương trình Bếp ấm”. Nấu suất ăn trao cho những bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trong thành phố.  Triển khai chương trình “Ấm vùng dân tộc” vào các dịp hè, Trung thu và Tết với số tiền lên tới trăm triệu đồng, đó cũng là nhờ sự chung tay giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân. Đặc biệt, ngày 20/5/2018 vừa rồi, CLB đã tìm đến đồng bào dân tộc Chăm tại Ngã 2 - Xã Phan Thanh - Huyện Bắc Bình - Tỉnh Bình Thuận để tặng hơn 150 suất học bổng, quần áo, sách vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời chung tay làm lại mới các đồ dùng học tập và tổ chức trò chơi, ẩm thực cho các em.

 
Trao các suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh nhân vật cung cấp)
 
Anh Nguyễn Kim Mạnh (Chủ nhiệm CLB) chia sẻ: “ Bản thân tôi sinh ra trong gia đình không được hoàn hảo, tuổi ấu thơ đã quá cơ cực nên giờ đây tôi chỉ mong muốn góp một chút sức lực, tiền của để có thể giúp cho các em có một tuổi thơ trọn vẹn không ám ảnh như tôi bây giờ”

Và không cần nhận lại…!
Được biết, việc kêu gọi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ gặp nhiều khó khăn vì hiện nay số lượng các CLB rất nhiều. Vì vậy anh và các thành viên luôn tìm cách làm mới các chương trình so với trước đó. Đặc biệt hơn cả luôn đặt ý nghĩa nhân văn lên hàng đầu. Song song đó là cùng nhau chia sẻ cho mọi người biết đến CLB cũng như các hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Bởi theo anh, những việc làm chính đáng thì lúc nào cũng sẽ được ủng hộ. Chỉ cần một người biết thì 10 người, 100, 1000 người đều biết.

 
Anh Nguyễn Kim Mạnh tặng các suất ăn cho bệnh nhân nghèo tại các Bệnh viện

Em Thông Thị Sa Lin (Lớp 5D- trường Tiểu học Phan Thanh 2- tỉnh Bình Thuận) cười tươi, kể: “Con thấy rất vui khi được nhận rất nhiều bánh, uống thật nhiều nước ngọt mà không phải suy nghĩ không có tiền để trả. Được ăn một tô bánh canh đầy thịt, chả, con chưa bao giờ được ăn ngon đến thế”. Trong nét ngây thơ, em nói tiếp: “Các cô, chú còn cho con áo mới, quần mới, và quan trọng nhất con nhận được 1 phần quà gồm cặp, vở, viết, bút sáp màu…, vậy là năm sau con được đến lớp toàn những cái mới và đẹp”.
Phải đến và tận mắt chứng kiến được những mảnh đời cơ cực, những đứa trẻ không đủ cơm ăn ngày ba bữa, thèm lắm con chữ mà không được học thì mới thấy được bản thân chúng ta còn hạnh phúc đến nhường nào. Và có lẽ, hãy luôn mở lòng ra với tất cả mọi người và cháy hết mình trong những chuyến đi thiện nguyện cùng với 40 trái tim ấy thì mới có cơ hội học được nhiều cách để trân trọng và yêu thương cuộc sống này hơn.
 
Thanh Thủy

Bình luận

Bài viết tương tự:

Đảng là mùa xuân của đất nước

Đảng là mùa xuân của đất nước

13:31 15/02/2026

(Qk7 Online) - Một mùa xuân mới lại về! Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, hạnh phúc, chúng ta không quên nhớ về một ngày Xuân cách đây 96 năm - ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời tại Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản (Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn) họp tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1