(QK7 Online) – 239 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 tăng cường về hỗ trợ Quận 4 phòng, chống dịch Covid-19 đến nay đã gần tròn 2 tháng. Những tháng ngày sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền, Nhân dân chống dịch, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 đã mang lại niềm tin về một chiến thắng đại dịch, đưa cuộc sống người dân về với cuộc sống bình thường mới.
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Nhân dân Quận 4 đã quan tâm, giúp đỡ Sư đoàn 302 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
“Trong lúc Nhân dân gặp khó khăn ngặt nghèo do đại dịch Covid-19, hình ảnh các anh bộ đội xuất hiện cùng những việc làm thiết thực, thân thiện đã tạo dựng niềm tin, tiếp sức và làm an lòng chúng tôi vượt qua đại dịch”. Ông Vũ Hoàng Ninh, công dân phường 13, Quận 4 xúc động nói trong lễ tiễn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trở về đơn vị công tác.
Thật vậy, trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, Quận 4 là quận có mật độ dân số cao nhất nước, nhiều khu dân cư đông, nhà trọ nhỏ, hẹp nên dịch bùng phát nhanh tạo sức ép lớn với cấp ủy, chính quyền địa phương. Tính đến cuối tháng 8/2021 trên địa bàn Quận 4 đã có hơn 6.000 ca F0.
Với phương châm “xây dựng mỗi phường; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch”, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà “ai ở đâu ở đó” của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang Quận 4 đã huy động tối đa lực lượng để phòng, chống dịch. Tuy vậy, nhân lực vẫn không đáp ứng được nhiệm vụ.
Khó khăn chồng chất khó khăn. Nhiệm vụ nặng nề, số ca nhiễm ngày càng tăng, thời gian chống dịch kéo dài tạo sức ép lớn lên cấp ủy, chính quyền địa phương.
Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của địa phương, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã kịp thời điều động lực lượng bộ đội tăng cường đến các địa phương thực hiện “Chống dịch cứu dân” theo Chỉ thị 660 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 đến hỗ trợ Quận 4 phòng, chống dịch Covid-19 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
239 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 đến hỗ trợ Quận 4 phòng, chống dịch Covid-19 tỏa khắp địa bàn. Trên các tuyến đường, ngõ hẻm, khu phố hình ảnh các chiến sĩ giúp đỡ người dân, phân phát các mặt hàng nhu yếu phẩm, tặng sản phẩm tăng gia... đã khắc họa sâu đậm hình ảnh người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến mới.
“Vào những ngày trời mưa như trút nước, bộ quân phục của các anh đã ướt đẫm dính sát vào người. Mưa vẫn xối xả, tôi biết các anh lạnh lắm nhưng những tấm áo mưa cá nhân các anh đã cởi ra để che xe gạo hết rồi. Tôi hỏi: “Lạnh không các anh?”. Câu trả lời “Không lạnh”. Nhưng có ai hiểu tấm áo mưa các anh đã dùng che gạo và hàng nhu yếu phẩm cho người dân, các anh sợ ướt gạo, ướt hàng, khi trao đến tay người dân không trọn vẹn. Những túi hàng tuy nhỏ nhưng với cả tấm lòng của các anh muốn gửi trọn vẹn đến người dân”. Ông Vũ Hoàng Ninh chia sẻ thêm về nỗi vất vả của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 302 trong thời gian về địa phương giúp Nhân dân.
Đồng chí Thái Thị Bích Liên, Bí thư Quận ủy Quận 4, tặng quà lưu niệm cho Ban chỉ huy Trung đoàn 88, Sư đoàn 302
Sau những ngày chiến đấu với đại dịch Covid-19, cuộc sống bình thường mới đã mở ra cho Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 chia tay người dân trở về đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian ấy, tình cảm gắn bó, sâu đậm đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng Nhân dân.
Như lời đồng chí Lê Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 4, sự hỗ trợ kịp thời của Sư đoàn 302 đã giúp địa phương vượt qua khó khăn, đẩy lùi dịch bệnh. “Trong thời điểm khó khăn, vất vả chiến đấu với dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 4 đã nhận được sự chia sẻ tăng cường về lực lượng và sự giúp đỡ về vật chất thiết thực của Đảng ủy – Ban chỉ huy Trung đoàn 88, Sư đoàn 302. Tình cảm quý báu và sự hỗ trợ kịp thời này là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 4 thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.
Trung tướng Trần Hoài Trung tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "Chống dịch cứu dân"
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 tặng hoa, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 302
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Cục Chính trị Quân khu 7 và cấp ủy, chính quyền địa phương chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 302
Chào tạm biệt Thành phố...
Những món quà dành tặng các anh
Chúc anh giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ
Lên xe chuẩn bị hành quân
Đóa hoa thắm tình nghĩa quân dân
Tạm biệt các anh về đơn vị
Chào Thành phố thân yêu, nhịp sống bình thường mới đang bắt đầu
Tuấn Anh