(QK7 Online) – Trong chuyến về thăm chiến trường xưa, Ban liên lạc cựu chiến binh Quân giải phóng miền Đông Nam bộ tỉnh Bắc Giang đến thăm và chào Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu cùng thủ trưởng cơ quan Quân khu tiếp đoàn.
Đại tá Trần Khoát, Trưởng ban liên lạc cho biết: Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những người con Bắc Giang đã lên đường vào Nam chiến đấu trên chiến trường miền Đông Nam bộ và đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh nằm lại trên chiến trường “Miền Đông gian lao mà anh dũng”.
Ban liên lạc cựu chiến binh Quân giải phóng miền Đông Nam Bộ tỉnh Bắc Giang thành lập đầu năm 2000 với 43 hội viên, nay có trên 3.000 hội viên, sinh hoạt ở 125 ban liên lạc cơ sở xã, phường, thị trấn và cụm liên xã. Trong thời gian hoạt động, Ban liên lạc đã gắn bó tình bạn chiến đấu năm xưa, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống "Miền Đông gian lao mà anh dũng", cùng nhau xây dựng cuộc sống, làm tròn nghĩa vụ công dân với các phong trào thi đua "CCB gương mẫu, "Đền ơn đáp nghĩa", "Chung tay xây dựng nông thôn mới"...
Đại tá Trần Khoát, Trưởng Ban liên lạc cựu chiến binh Quân giải phóng miền Đông Nam bộ tỉnh Bắc Giang tặng logo của Ban liên lạc cho Quân khu 7
Đại tá Hoàng Đình Chung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 tặng lịch Quân khu 7 cho Ban liên lạc cựu chiến binh Quân giải phóng miền Đông Nam bộ tỉnh Bắc Giang
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7, ân cần thăm hỏi và tri ân những đóng góp của các cựu chiến binh Quân giải phóng miền Đông Nam Bộ tỉnh Bắc Giang đã công hiến tuổi thanh xuân và xương máu của mình trên chiến trường miền Đông Nam Bộ mang lại hạnh phúc cho nhân dân, cho đất nước độc lập tự do và phát triển hôm nay. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu mong rằng Ban liên lạc tiếp tục hoạt động hiệu quả và là những nhân chứng sống để tuyên truyền cho các thế hệ trẻ tỉnh Bắc Giang hiểu thêm về miền Đông Nam bộ, về truyền thống chiến đấu anh dũng của Quân đội ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Tuấn Anh