Quân khu 7 Online

Thứ sáu, 17/02/2023, 14:34 (GMT+7)
5628 lượt xem

Trải nghiệm hành trình “Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn”

(QK7 Online) - Kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (01/1968 - 01/2023), Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức chương trình “Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn”, đưa cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đến tham quan, học tập tại các cơ sở, hầm chứa vũ khí bí mật của lực lượng Biệt động Sài Gòn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, qua đó giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ.
 
Đây là lần đầu tiên các chiến sĩ dân quân Ban CHQS quận Phú Nhuận có dịp tham quan các cơ sở bí mật, hệ thống hầm trú ém vũ khí của biệt động Sài Gòn ngay giữa lòng thành phố.

 

Các chiến sĩ dân quân tham quan Bảo tàng Biệt động Sài Gòn
 
Bảo tàng Biệt động Sài Gòn ở địa chỉ 145 Trần Quang Khải, quận 1, hiện không chỉ là nơi lưu giữ rất nhiều hình ảnh, hiện vật từ các “trận đánh” của lực lượng biệt động Sài Gòn, mà còn là một bảo tàng công nghệ cất giữ, tái hiện các sự kiện mang giá trị lịch sử thể hiện bằng công nghệ trình chiếu 3D.
Bảo tàng nằm ở tầng 1 của căn nhà. Để lên bảo tàng, khách tham quan phải đi bằng thang máy cổ, có tuổi đời 100 năm từ khi căn nhà được xây dựng. Cửa thang máy làm bằng sắt với những hoa văn tinh xảo, thùng thang bằng gỗ, khắc nhiều họa tiết bên trong.

 

Để lên bảo tàng, khách tham quan phải đi bằng thang máy cổ
 
Bảo tàng có diện tích hơn 100 m2, trưng bày hơn 100 hiện vật của các chiến sĩ biệt động. Các đồ vật như bàn, ghế, tủ... trong ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn và được bài trí gần giống trước kia. Những ký ức một thời oanh liệt, vẻ vang của biệt động Sài Gòn được tái hiện qua các hiện vật, như chiếc xe đạp máy hiệu Solex của Pháp; chiếc xe gắn máy được các chiến sĩ biệt động sử dụng trong nội thành Sài Gòn trước năm 1975; những chiếc lon sữa Guigoz quen thuộc với người dân Sài Gòn trước năm 1975, được chiến sĩ biệt động tận dụng để cất thư mật; chiếc máy đánh chữ trong văn phòng của tổng thống chính quyền Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu bỏ lại sau ngày 30/4/1975 v.v...
 

Bảo tàng trưng bày hơn 100 hiện vật của các chiến sĩ biệt động
 
Để che mắt quân địch, nơi đây từng là cơ sở sản xuất rèm cửa, ghế nệm, sofa... Chủ của căn nhà này chính là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai, một chiến sĩ biệt động hoạt động cách mạng dưới vỏ bọc tỷ phú Mai Hồng Quế, Năm U.SOM, thầu khoán Dinh Độc Lập.
Anh Trần Vũ Bình (con trai ông Trần Văn Lai) là chủ nhân của Bảo tàng Biệt động Sài Gòn cho biết, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn là tâm huyết và tình cảm mà anh muốn dành tặng, tri ân các chiến sĩ biệt động Sài Gòn năm xưa. Chính vì vậy, anh đã bỏ nhiều công sức, tiền của để mua lại căn nhà, hiện vật vốn là nơi hoạt động bí mật của cha mình. Sau đó, anh tổ chức sưu tầm, phục dựng nguyên trạng các hiện vật để làm di tích cho mọi người đến tham quan, tìm hiểu về những hoạt động thầm lặng nhưng kì tích của biệt động Sài Gòn.
Ngoài Bảo tàng Biệt động Sài Gòn, anh Bình đã mua lại, phục dựng các di tích, nơi chứa vũ khí bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn trên đường Võ Văn Tần, Đặng Dung, Nguyễn Đình Chiểu. Những căn nhà này đều đào hầm bí mật để cất giấu vũ khí, phục vụ cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Chiến sĩ Đoàn Trọng Bảo, dân quân Phường 13, quận Phú Nhuận chia sẻ đây là lần đầu tiên đến tham quan Bảo tàng Biệt động Sài Gòn, cảm giác rất thích thú, ấn tượng trước không gian cổ kính xen lẫn chút hiện đại bằng việc đưa các ứng dụng công nghệ thông minh, công nghệ thực tế ảo để tìm hiểu về lịch sử Biệt động Sài Gòn. Với chiến sĩ Lâm Nhựt Tiến, dân quân Phường 8 thì những trải nghiệm thú vị khi đến với bảo tàng “có thể tương tác bằng các màn hình cảm ứng để tìm thông tin về các chiến sĩ biệt động giống như được chạm vào lịch sử, chạm vào quá khứ hào hùng của cha ông đi trước”.

 

Chiến sĩ dân quân quận Phú Nhuận có dịp tham quan, trải nghiệm hầm bí mật chứa vũ khí tại số nhà 183/4 đường 3/2, Quận 10, TPHCM hiện được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia


Hầm được xây dựng tháng 7 năm 1965, cất giấu 7 khẩu AK, 1 súng ngắn, 50 lựu đạn và 50 kg thuốc nổ nhằm phục vụ cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

 
“Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn” qua các con đường lịch sử với các điểm di tích nổi tiếng, thế hệ trẻ hôm nay hiểu sâu sắc hơn những cống hiến hy sinh, sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng biệt động Sài Gòn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Từ Sở chỉ huy tiền phương Phân khu 6, đặc trách khu vực nội thành Sài Gòn dưới danh nghĩa tiệm Phở Bình đến hệ thống các hầm trú ém vũ khí bí mật nằm ngay trung tâm đầu não của địch, cho thấy sự mưu trí, quả cảm, vai trò to lớn của lực lượng biệt động Sài Gòn, đã lập nên những chiến công vang dội, làm chấn động trong nước và thế giới.

 

Chiến sĩ được nghe giới thiệu về Sở chỉ huy tiền phương Phân khu 6 (tiệm Phở Bình) tại địa chỉ số 7 Lý Chính Thắng, Quận 3
 
Những câu chuyện của biệt động Sài Gòn đã “dệt” nên không ít huyền thoại, được mọi người biết đến qua những thước phim, hình ảnh tài liệu, hay những bộ phim điện ảnh kinh điển, và hôm nay được tái hiện trong không gian sống động với các tư liệu, hiện vật chân thực để thế hệ trẻ biết rằng đã từng có những chiến sĩ biệt động Sài Gòn hoạt động trong lòng địch bất chấp cái chết luôn cận kề, từ đó hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, biết trân trọng và phát huy các giá trị của cuộc sống hòa bình, đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thu Cúc

Bình luận

Bài viết tương tự:

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

19:48 03/09/2025

(QK7 Online) – Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9, trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những bước chân nghiêm trang của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 đã để lại dấu ấn đặc biệt khi tiến bước qua Lăng Bác. Dưới rừng cờ hoa rực rỡ, ba khối diễu binh của Quân khu – Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm Dù, Khối nữ chiến sĩ Biệt động và Khối nữ Du kích miền Nam – đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, gợi niềm xúc động và tự hào sâu sắc.

Tự hào được tham gia diễu binh trong ngày Đại lễ

Tự hào được tham gia diễu binh trong ngày Đại lễ

13:29 25/08/2025

(QK7 Online) - Được diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là ước mơ mà còn là niềm tự hào của mỗi quân nhân. Đó cũng là ánh mắt dõi theo đầy tin yêu của gia đình, của đơn vị công tác. Chỉ còn ít ngày nữa, hoạt động diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra, trong hơn 16 ngàn cán bộ, chiến sĩ tham gia có những người con gái miền Nam vinh dự góp mặt.

Giây phút lần đầu người con miền Nam diễu binh qua lăng Bác

Giây phút lần đầu người con miền Nam diễu binh qua lăng Bác

19:16 22/08/2025

(QK7 Online) - Sau nhiều tháng huấn luyện, vượt qua những thử thách khắc nghiệt, 3 khối diễu binh của Quân khu 7 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong buổi tổng hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình. Khoảnh khắc những người lính miền Đông, những người con miền Nam lần đầu tiên diễu binh qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều cảm xúc thiêng liêng, tự hào.

Đồng Nai huy động trên 100 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Đồng Nai huy động trên 100 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

18:33 21/08/2025

(QK7 Online) - Ngày 21/8, Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai thông tin, tình hình mưa bão diễn biến phức tạp trong đêm 20/8 đến sáng 21/8 ở các xã trong tỉnh, nhất là các xã nằm trong địa bàn Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 1, 2, 3, 4. Trong đó, khu vực 3, 4 mưa nhẹ còn chủ yếu thiệt hại nặng do mưa lớn kéo dài ở các xã trên địa bàn Ban Chỉ huy PTKV 1 và 2.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1