(QK7 Online) - Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống cũng như gây ra bao đau thương mất mát cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Chưa đầy 6 tháng, dịch đã cướp đi sinh mạng nhiều người, trong đó, có những người là trụ cột gia đình; người lao động nghèo gặp khó khăn... Trên địa bàn quận 8, nhiều gia đình rơi vào cảnh chia ly, không ít em nhỏ mồ côi cha hoặc mẹ, thậm chí mất cả cha lẫn mẹ vì kẻ thù vô hình ấy. Thấu hiểu, đau xót với hoàn cảnh của các em, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp với các nhà hảo tâm chung sức cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quận kịp thời quan tâm, hỗ trợ các em vượt qua khó khăn.

Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu tặng quà cho bé Trần Minh Hiền.
Gần một tháng nay, chị Tạ Kim Thảo sinh sống tại phường 1, quận 8 vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi buồn trước sự mất mát quá lớn, chồng chị anh Trần Thanh Phúc chiến sĩ Công an Nhân dân của phường không may hi sinh trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch. Anh ra đi để lại cho chị nuôi hai con nhỏ, cháu Trần Minh Hiếu (10 tuổi) và cháu Trần Minh Hiền (6 tuổi), chị hiện tại thất nghiệp, ở nhờ nhà người thân nên cuộc sống gia đình ngày một đảo lộn. “Nhiều lúc tôi muốn gục ngã trước nghịch cảnh, nhưng rồi vẫn phải cố gắng vượt qua vì thương mấy đứa nhỏ. Từ khi anh mất, gia đình gặp nhiều khó khăn, cũng may địa phương, đồng nghiệp, bạn bè của anh hỗ trợ nên mới trụ được đến bây giờ. Hôm nay nhận những món quà nghĩa tình từ Cục Chính trị Quân khu 7, tôi biết ơn rất nhiều. Mong sao đại dịch sớm qua đi, tôi kiếm việc làm có thu nhập nuôi dạy các con khôn lớn nên người”. Chị Tạ Kim Thảo cho biết.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu (thứ 2 từ phải qua) cùng mạnh thường quân trao quà cho các cháu mồ côi.
Cùng hoàn cảnh với chị Thảo, anh Nguyễn Văn Lợm cư trú tại phường 5 những ngày này đang cố gắng tỏ ra là một người cha mạnh mẽ để có thể là chỗ dựa vững chắc cho cháu Nguyễn Châu Kim Nga (9 tuổi) sau khi người vợ thân yêu qua đời vì dịch bệnh. Trước đây, thu nhập hai vợ chồng tương đối ổn định, từ khi vợ mất, anh thất nghiệp, cuộc sống dường như rơi vào bế tắc hơn. Anh chia sẻ: “Trong thời gian này gia đình tôi rất cần sự quan tâm hỗ trợ của địa phương và các nhà hảo tâm, đặc biệt là các nhu yếu phẩm thiết yếu và đồ dùng học tập. Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và Quân đội đã quan tâm, giúp đỡ hai cha con”.
Qua 4 tháng kiên cường trong công tác phòng chống, đến nay quận 8 cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, số ca tử vong trong hai tuần gần đây không còn, cuộc sống sinh hoạt của người dân trở lại bình thường. Tuy nhiên hậu quả dịch bệnh để lại hết sức nặng nề, nhiều người thất nghiệp, gia đình chia ly, hơn 300 trẻ mồ côi cha mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền quận 8 đã có nhiều giải pháp thiết thực, tiếp tục kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm đồng hành, quan tâm, chăm lo cho người nghèo, đặc biệt là trẻ mồ côi. Chủ động xây dựng đề án, lập danh sách, rà soát từng trường hợp, hỗ trợ cả về vật chất, tinh thần, qua đó động viên các cháu vượt qua khó khăn trước mắt cũng như có chính sách lâu dài về sau.
Thay mặt cho cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương, đồng chí Trần Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 8 vui mừng gửi lời cảm ơn chân thành đến tình cảm quý báu của Cục Chính trị Quân khu 7. Trong thời gian qua, Cục Chính trị, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đến hỗ trợ, trao tặng hàng trăm phần quà cùng rau, củ, quả giúp đỡ Nhân dân vượt qua khó khăn. Những phần quà nghĩa tình hôm nay, quận sẽ nhanh chóng gửi đến tận tay các cháu, qua đó phần nào bù đắp nỗi đau lớn mà các cháu phải gánh chịu.
Nguyễn Hoàng