
Trong hơn 10 ngày, 200 cán bộ, chiến sĩ trung đoàn tổ chức làm vệ sinh, phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh trên các tuyến đường giao thông nông thôn; vệ sinh khu Nghĩa trang Liệt sĩ của địa phương và khu vực Chùa Hiệp Phước của người Khmer; tổ chức hớt tóc miễn phí cho các em học sinh và người dân trong xã; trồng 240 cây bông Hoàng Yến trên tuyến đường do Hội Cựu Chiến binh tự quản. Dịp này, đơn vị đã tổ chức gian hàng quần áo cũ và tặng 500 chiếc cặp da cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Hội Phụ nữ xã, thăm và tặng 30 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, mỗi phần quà trị giá 500.000đ gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm. Kinh phí thực hiện chương trình được trích từ lợi nhuận trong công tác tăng gia sản xuất của đơn vị.
Chị Un Nia Ri, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Hiệp Phước thì chia sẻ, nghe tin bộ đội về làm dân vận, ai cũng phấn khởi chờ đợi, xóm ấp râm ran như đón những người con của quê hương đi xa lâu ngày trở về. Khi các anh về, chị em chúng tôi phân công nhau mỗi người một việc, người nấu nước, người chuẩn bị đồ ăn để đem ra phục vụ bộ đội. Bộ đội về đây làm được rất nhiều việc, tối đến còn tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ làm cho không khí trong xóm ấp vui như ngày tết, bà con chúng tôi cảm ơn và nhớ mãi tình cảm của cán bộ, chiến sĩ dành cho địa phương.
Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thạnh đánh giá: Những việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5 đã để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân địa phương, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân và tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”: "Đi dân nhớ, ở dân thương".