(QK7 Online) - Trong những ngày cuối tháng 1/2026, các chiến sĩ vệ binh Trường Quân sự Quân khu 7 trào dâng niềm cảm xúc trong không khí trao truyền tình cảm giữa thế hệ cũ và mới. Một bộ phận chiến sĩ đủ thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ xuất ngũ trở về địa phương trong dịp giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ở từng chiến sĩ ấy luôn chứa đựng niềm tự hào sâu sắc khi mang trên mình bộ quân phục người chiến sĩ vệ binh.
Trường Quân sự Quân khu 7 đứng chân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, được bố trí thành 3 khu: Khu A, khu B tại phường Trung Mỹ Tây và khu C tại xã Hóc Môn. Trong đó, doanh trại khuôn viên khu C của nhà trường khá rộng, chủ yếu bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt cho các đơn vị quản lý học viên, do vậy, công tác xây dựng nền nếp chính quy, công tác đóng quân canh phòng, kiểm soát chặt chẽ phương tiện, người ra vào cổng luôn được quan tâm thực hiện nghiêm túc, đúng điều lệnh. Khu C trước đây là khuôn viên doanh trại của Sư đoàn 317 nên cơ sở vật chất, các hạng mục xây dựng dù chưa phù hợp với yêu cầu môi trường giáo dục đào tạo nhưng các cơ quan, đơn vị của trường đóng quân tại đây đã khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Nghiêm trang, chính quy trong thực hiện nhiệm vụ.
Là đơn vị vệ binh với đặc thù là canh gác cổng, tuần tra nội khu, Trung úy Đặng Mậu Hoàng Quốc, Trung đội trưởng Vệ binh, Phòng Tham mưu - Hành chính, Trường Quân sự Quân khu 7 cho biết: “Để làm tốt nhiệm vụ canh gác ở cổng và giữ vững hình ảnh, lễ tiết, tác phong quân nhân, đơn vị đã chú trọng công tác huấn luyện, bồi dưỡng cho chiến sĩ chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm sự thuần thục, thống nhất. Trong đó, thế hệ chiến sĩ vệ binh chuẩn bị xuất ngũ đợt này rất chuẩn chỉnh trong công tác và cuộc sống, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Theo Trung úy Đặng Mậu Hoàng Quốc, nhờ được giáo dục tốt, các chiến sĩ vệ binh luôn ý thức trách nhiệm cao, làm việc nghiêm túc khi vẫn còn đang ở đơn vị, không có tư tưởng “sắp ra quân” hay “chợ chiều cuối khóa”… Điều đó đã tiếp thêm sức trẻ, tinh thần cống hiến cho lớp chiến sĩ năm thứ nhất sẽ tiếp nối truyền thống, hình ảnh đẹp người chiến sĩ vệ binh của nhà trường.
Chúng tôi đến khu doanh trại của đơn vị vệ binh khu C Trường Quân sự Quân khu 7 đúng lúc các chiến sĩ vừa hoàn thành công trình thanh niên hồ cá cảnh gắn với cải tạo không gian xanh. Công trình là tình cảm của các chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ trao gửi đến đơn vị trước khi xuất ngũ, cũng là lời gửi gắm đến chiến sĩ trẻ tiếp tục giữ gìn, phát huy. Công trình xuất phát từ ý tưởng của Trung sĩ Lưu Duy Tâm và được các chiến sĩ xuất ngũ đợt này ủng hộ, cùng chung tay thực hiện.
Trung sĩ Lưu Duy Tâm chia sẻ: “Trước đây, tôi có thời gian công tác tại Lữ đoàn Công binh 25, Quân khu 7 nên có chút kiến thức về xây dựng. Qua bàn bạc, thống nhất với các anh em, được sự ủng hộ của đơn vị, chúng tôi xây dựng tiểu cảnh hồ cá trong khuôn viên xanh để lưu lại kỷ niệm đẹp, khẳng định niềm tự hào khi là người chiến sĩ vệ binh của nhà trường”.
Anh em gắn kết trong "mái nhà chung".
Là “anh cả” quản lý các chiến sĩ vệ binh, Thượng sĩ Nguyễn Chí Bảo cho biết: Kỷ niệm đẹp nhất trong những ngày quân ngũ, nhất là khoảnh thời gian ở đơn vị vệ binh của Trường Quân sự Quân khu 7 là tinh thần đoàn kết, gắn bó chung một mái nhà vì nhiệm vụ thiêng liêng cấp trên đã tin tưởng giao phó. Những ca canh gác, tuần tra, thậm chí tăng gia sản xuất cùng nhau đã hun húc thêm ý chí cho từng người, giúp trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động.
Đồng quan điểm với người tiểu đội trưởng, các chiến sĩ như: Thượng sĩ Nguyễn Quang Huy, Trung sĩ Lê Triều Dĩ, Trung sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Hạ sĩ Nguyễn Kim Trọng… đều khẳng định thời gian được công tác tại lực lượng vệ binh Trường Quân sự Quân khu 7 là nền tảng trưởng thành vượt bậc, là niềm tự hào không chỉ thời kỳ quân ngũ mà sẽ là hành trnag quý đi theo chặng đường tương lai phía trước. Ở họ, dù thời gian ở đơn vị còn được tính chỉ bằng giờ thì vẫn phải xác định rõ khi vào gác mục tiêu là vào vị trí chiến đấu, do vậy luôn đề cao tinh thần cảnh giác, nêu cao tinh thần trách nhiệm.
Là thế hệ tiếp nối truyền thống lực lượng vệ binh của trường, Hạ sĩ Phạm Trần Minh Quang chia sẻ: “Tôi tham gia lực lượng vệ binh từ tháng 6-2025. Tôi rất tự hào khi được công tác tại đây, góp phần duy trì nền nếp, giữ gìn nét đẹp quân nhân, tạo nên sự thống nhất, kỷ cương trong toàn trường. Bên cạnh được trang bị kiến thức huấn luyện, chúng tôi tự học tập lẫn nhau, học ở cán bộ và đồng đội đi trước, nhất là các đồng chí chuẩn bị xuất ngũ để hoàn thiện kỹ năng cho bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ”.
Chiến sĩ vệ binh hai thế hệ giao lưu văn nghệ.
Điều các cơ quan, đơn vị ấn tượng với các chiến sĩ vệ binh ở khu C của Trường Quân sự Quân khu 7 là tư thế trang nghiêm, động tác dứt khoát và cử chỉ chuẩn mực. Dù trường có đối tượng đào tạo đa dạng, trong đó có học viên đào tạo ngắn hạn chính ủy trung, lữ đoàn và hoàn thiện cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn có tuổi đời lớn nhưng lực lượng vệ binh đã xây dựng văn hóa ứng xử phù hợp, bảo đảm giải quyết hài hòa mọi tình huống ra vào doanh trại của trường. Cùng với đó, thời gian qua, mục tiêu gác của lực lượng vệ binh Trường Quân sự Quân khu 7 luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối, tạo niềm tin và ấn tượng tốt cho cán bộ, giảng viên, học viên và nhân viên đã và đang hằng ngày học tập, công tác tại nhà trường.
Trung úy Đặng Mậu Hoàng Quốc tâm đắc rằng: Tình cảm gắn kết cán bộ, chiến sĩ tốt đẹp và sự trao truyền, tiếp nối giữa các thế hệ chiến sĩ vệ binh sẽ mãi là truyền thống tốt đẹp, giúp đơn vị hoàn thành tốt công tác đóng quân canh phòng và những nhiệm vụ khác.