Quân khu 7 Online

Quốc phòng - An ninh > Góc Chiến Sĩ

Thứ tư, 24/05/2017, 08:02 (GMT+7)
2265 lượt xem

“Tôi yêu màu xanh quân phục”

(QK7 Online) - Đó là chia sẻ của trí thức trẻ, chiến sĩ mới Trần Thị Giao Linh (Đại đội 1, Trường Quân sự Quân khu 7), khi được hỏi vì sao lại quyết định nhập ngũ vào bộ đội. Giao Linh là một trong những gương mặt trẻ vừa được tuyên dương cấp toàn quân qua 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
 

Giao Linh tại lễ tuyên dương gương điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”
Trở về từ thành phố Vinh (Nghệ An), tâm trạng của Giao Linh vẫn còn xúc động xen lẫn tự hào khi mình là nữ chiến sĩ duy nhất được tuyên dương cấp toàn quân về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác.
Chia sẻ với chúng tôi, Giao Linh cho biết, ước mơ trở thành “Bộ đội Cụ Hồ” bắt nguồn từ câu chuyện truyền thống của quân đội, của gia đình mà bà nội vẫn thường kể cho Linh nghe khi còn nhỏ. Đó là những câu chuyện về bộ đội hành quân chiến đấu, giành giật với giặc từng tấc đất quê hương, về ông nội của Linh - một chiến sĩ cách mạng kiên trung đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Dù chưa từng được biết mặt ông nội, chưa hình dung ra những trận chiến đấu, nhưng Giao Linh đã ước mơ và thực hiện ước mơ trở thành người chiến sĩ ngay từ khi còn học phổ thông.
 

Giao Linh duyên dáng trong tà áo dài Việt Nam
Sinh năm 1992, sở hữu chiều cao 1m70 cùng gương mặt thanh tú, Giao Linh đã tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, Đại học Nguyễn Tất Thành. Nhiều người biết đến Giao Linh không chỉ là một xạ thủ với nhiều thành tích nổi bật, mà còn là một người đẹp với danh hiệu Á khôi Duyên dáng Áo dài năm 2016. Giao Linh chia sẻ: Từ nhỏ, cô đã được bố mẹ cho đi học võ. Sau đó, Linh vào đội tuyển taekwondo của quận. Ngoài võ thuật, cô còn là một vận động viên bóng chuyền. Linh tâm sự: “Khi đó, mình luôn có mặt trong các hoạt động Đoàn nên được thành phố cử đi tập huấn bắn súng ở trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn, Hà Nội. Sau đó, mình thi đấu và đạt giải cao nhất trong Hội thao toàn quân. Danh hiệu nữ xạ thủ gắn liền với mình từ đó”.
Hỏi Linh bí quyết bắn giỏi, cô không ngần ngại chia sẻ: “Người bắn súng cần phối hợp sự nhẹ nhàng, tinh tế giữa kĩ thuật bóp cò, nhả cò, nhắm bắn. Từ đó, người bắn rèn luyện bản lĩnh, tính kiên trì, tập trung và kín đáo”.
Năm 2014, cô gái tài sắc vẹn toàn này đã xuất sắc đạt giải nhất cá nhân cấp Bộ Tư lệnh TPHCM về bắn súng tiểu liên AK bài 1 (gồm 3 tư thế bắn đứng, quỳ, nằm); hạng nhất đồng đội 3 môn quân sự phối hợp nữ; hạng nhất cá nhân môn bắn nỏ... Cùng năm đó, Giao Linh giành danh hiệu “kép”: Chiến sĩ trẻ giỏi tiêu biểu cấp thành phố và Vinh quang chiến sĩ sao vuông Quân khu 7.
 

Giao Linh luyện tập điều lệnh đội ngũ
 
Giao Linh thực hiện các tư thế vận động trên chiến trường
Với tình yêu màu xanh áo lính, tháng 3/2017, Giao Linh tình nguyện nhập ngũ. Trải qua gần 3 tháng trong môi trường quân đội, Linh cho rằng: “Quân đội là môi trường rèn luyện tốt, có nhiều cơ hội đóng góp tài năng, cống hiến sức trẻ. Chính vì vậy, cho dù có vất vả, khó khăn đến đâu thì em cũng quyết tâm hoàn thành tốt đợt huấn luyện tân binh này để thực hiện ước mơ của mình”.
Thu Cúc

Bình luận

Bài viết tương tự:

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

19:48 03/09/2025

(QK7 Online) – Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9, trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những bước chân nghiêm trang của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 đã để lại dấu ấn đặc biệt khi tiến bước qua Lăng Bác. Dưới rừng cờ hoa rực rỡ, ba khối diễu binh của Quân khu – Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm Dù, Khối nữ chiến sĩ Biệt động và Khối nữ Du kích miền Nam – đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, gợi niềm xúc động và tự hào sâu sắc.

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

08:34 16/06/2025

(QK7 Online) - Để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của bộ đội, Sư đoàn 5 luôn khuyến khích hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Từ đó, xuất hiện nhiều cá nhân điển tiêu biểu trong tham gia hoạt động sáng tạo này. Điển hình trong đó là Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên, Nhân viên Văn hóa Câu lạc bộ, Ban Chính trị, Trung đoàn 5.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Email: [email protected] | [email protected] | 1