Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiễn hài cốt ra Nghĩa trang Liệt sĩ.
Tham dự lễ truy điệu có Mẹ Việt Nam Anh hùng Ung Thị Nừng, xã An Điền; Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Nhiều, xã Phú An; đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Liên lạc Hội Cựu chiến binh Sư đoàn 9 và đại diện thân nhân gia đình liệt sỹ hy sinh năm 1972-1974 tại xã An Tây…
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bình Dương đã kính cẩn nghiêng mình dâng những nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn tới những hy sinh của các chiến sĩ để có được ngày độc lập như hôm nay.
Trong không khí trang nghiêm ấy, ông Bùi Duy Hiền, Bí thư Thị ủy Bến Cát đã xúc động đọc điếu văn ôn lại thời khắc lịch sử mấy mươi năm trước. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; hàng vạn đồng bào, chiến sĩ ta đã ngã xuống. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, để cho đất nước ta được nở hoa độc lập, kết trái tự do, cho đồng bào ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiễn hài cốt liệt sĩ.
Sự hy sinh của các chiến sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 và Tiểu đoàn 2 (Gò Môn, Sài Gòn - Gia Định) đã góp phần làm nên một Bến Cát anh hùng và đi vào lịch sử đấu tranh của dân tộc góp phần làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thực hiện trọn vẹn lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” để Bắc - Nam sum họp một nhà, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Sau lễ truy điệu, các đại biểu cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Dương, thân nhân của các liệt sỹ đã thực hiện nghi thức an táng 62 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thị xã Bến Cát.