Quân khu 7 Online

Quốc phòng - An ninh > Góc Chiến Sĩ

Thứ tư, 14/02/2018, 14:31 (GMT+7)
10817 lượt xem

Tết đầu tiên xa nhà của lính

(QK7 Online) - Tết đến! Mỗi người, mỗi cảm xúc khác nhau. Nhưng đối với những người đón Tết xa nhà thì đều có tâm trạng chung là nhớ gia đình, người thân.
 
Ở Sư đoàn 5, mỗi dịp Tết Nguyên đán 100% cán bộ, chiến sĩ đều tham gia trực tại đơn vị. Vì thế, với những người lính trẻ nơi đây hầu hết đều lần đầu tiên đón Tết xa nhà nên nỗi nhớ gia đình, người thân, bạn bè cùng không khí Tết ở quê nhà càng trở nên da diết…
 
Ngày tết của bộ đội Sư đoàn 5. 
 
Gặp nhóm chiến sĩ thuộc Trung đoàn 4 đang cùng đồng đội chăm sóc vườn hoa của đơn vị để chuẩn bị cho ngày Tết, chiến sĩ Nguyễn Tuấn Mạnh, quê ở huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tâm sự: Càng gần tới Tết, càng nhớ gia đình và người thân; nhớ tới cây mai vàng trước ngõ, nhớ từng công việc dọn dẹp nhà cửa, trang trí đón năm mới cùng ba, mẹ và chị gái; nhớ không khí vui vẻ với các bạn thanh niên trong xóm đi ngắm chợ Tết. Tuy nhiên, lần đầu tiên đón Tết xa nhà tại đơn vị Mạnh lại cảm nhận được tình cảm, không khí ấm cúng bên đồng đội. Tết trong Quân đội đơn giản, tiết kiệm mà vui. Và Mạnh cũng nghĩ rằng ở nhà ba, mẹ và chị gái chắc cũng nhớ mình lắm, nhưng chính điều đó lại khiến Mạnh càng nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không để ba, mẹ và em phải buồn vì mình.

Còn chiến sĩ Vũ Minh Phương, quê ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh thì chia sẻ: Đơn vị đã phổ biến kế hoạch giải quyết các đợt về phép thăm gia đình trong thời gian trước và sau tết. Phương đã quyết định đăng ký về phép thăm gia đình dịp sau Tết với mong muốn được ở lại đơn vị cùng chỉ huy, đồng đội trang trí và chuẩn bị đón Tết. Theo Phương, trong thời gian 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự cũng chỉ được đón Tết tại đơn vị có một lần duy nhất. Một cái Tết tạm xa nhà đối với Phương cũng không có gì quá khó khăn. Phương cùng đồng đội cảm thấy rất mong chờ cái Tết trong quân ngũ. Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp của đời lính. Không về đón Tết cùng gia đình Phương sẽ làm cho khoảng cách về thời gian cũng như không gian thêm xích lại thật gần với người thân của Phương bằng cách gọi điện về nhà để chúc Tết, để được nghe giọng nói thân thương của mọi người cho đỡ nhớ. Phương sẽ kể cho người thân nghe những niềm vui, sự hóm hỉnh của lính khi đón Tết trong đơn vị. Chắc lúc đó, niềm vui sẽ lại cùng nhân đôi.

Từng đón Tết Đinh Dậu 2017 tại đơn vị, Trung sỹ Lê Tấn Việt, Tiểu đội trưởng, Đại đội 8, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4 kể lại: Tết Đinh Dậu 2017 là Tết đầu tiên Việt đón Tết tại đơn vị. Lúc đầu chưa được nghe phổ biến về quy định trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết nên Việt cứ nghĩ và hy vọng đơn vị sẽ giải quyết cho về phép thăm gia đình trong dịp Tết. Vì nhớ nhà, Việt đã gọi điện hẹn với người yêu Tết này lại cùng người yêu tay trong tay đi ngắm pháo hoa giao thừa, cùng hái lộc đầu xuân và vào chùa để thắp nén nhang nguyện cầu cho bình yên cuộc sống, cho cả những ước nguyện lứa đôi như Tết năm trước. Đến khi được chỉ huy quán triệt 100% cán bộ, chiến sĩ đơn vị ở lại đơn vị trực Tết, Việt buồn lắm. Có những đêm không ngủ được, Việt đã định bỏ đơn vị về nhà để giữ lời hứa với người yêu. Thế rồi, hàng ngày thấy chỉ huy vất vả chăm lo, động viên và chuẩn bị chu đáo mọi mặt cho chiến sĩ đơn vị đón Tết. Chính tình cảm, sự quan tâm của chỉ huy và không khí đầm ấm, vui vẻ trong những ngày trước và trong Tết đã làm Việt ân hận về những suy nghĩ không đúng của mình.

Và còn rất nhiều những tâm trạng, hoàn cảnh khác nhau của các chiến sĩ trẻ Sư đoàn 5 lần đầu tiên đón Tết xa nhà. Song vượt lên tất cả, họ vẫn xác định tốt nhiệm vụ, bởi bên cạnh họ luôn cảm nhận được sự ấm áp nghĩa tình của đồng chí, đồng đội. Rồi đây, trong đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018, Sư đoàn 5 sẽ vui mừng được đón hàng ngàn gia đình, người thân của chiến sĩ đến đón Tết tại đơn vị như bao Tết khác. Trong đó sẽ có rất nhiều bạn nữ từ bỏ những chùm pháo hoa lung linh chốn thị thành để về Sư đoàn 5, cùng những người lính trẻ hát vang “Đời mình là một khúc quân hành” trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới. Chúc một cái Tết của lính tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên tình yêu thương chân thành của anh em đồng chí, đồng đội.
 
 Xuân Thu

Bình luận

Bài viết tương tự:

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

Chúng cháu từ miền Nam, tự hào khi tiến bước qua Lăng Bác

19:48 03/09/2025

(QK7 Online) – Giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 2/9, trong không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những bước chân nghiêm trang của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 7 đã để lại dấu ấn đặc biệt khi tiến bước qua Lăng Bác. Dưới rừng cờ hoa rực rỡ, ba khối diễu binh của Quân khu – Khối nam chiến sĩ Đặc nhiệm Dù, Khối nữ chiến sĩ Biệt động và Khối nữ Du kích miền Nam – đã tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng, gợi niềm xúc động và tự hào sâu sắc.

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên: “Cây hài” của Sư đoàn 5

08:34 16/06/2025

(QK7 Online) - Để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của bộ đội, Sư đoàn 5 luôn khuyến khích hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Từ đó, xuất hiện nhiều cá nhân điển tiêu biểu trong tham gia hoạt động sáng tạo này. Điển hình trong đó là Thiếu tá QNCN Võ Trung Kiên, Nhân viên Văn hóa Câu lạc bộ, Ban Chính trị, Trung đoàn 5.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1