(QK7 Online) - Nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Sư đoàn 7 (13/6/1966 - 13/6/2025), ngày 11/6, Đoàn công tác Sư đoàn 7, do Đại tá Vũ Văn Đoàn, Sư đoàn trưởng làm trưởng đoàn đã đến viếng Đài Chiến thắng Tàu Ô - Xóm Ruộng và Bia ghi danh Liệt sĩ cầu Cần Đăng.
Tham dự lễ viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ có Đại tá Nguyễn Doãn Nam, Chính ủy Sư đoàn cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn.
Đại tá Vũ Văn Đoàn, Sư đoàn trưởng dâng hương tại Đài Chiến thắng Tàu Ô - Xóm Ruộng (Hớn Quản, Bình Phước).
Ngày 1/4/1972, trên hướng Đông Nam Bộ ta mở Chiến dịch Nguyễn Huệ trên địa bàn các tỉnh: Bình Long, Phước Long, Tây Ninh, Bình Dương với các hướng chiến lược Đường 22 và Đường 13. Trên hướng chủ yếu Chiến dịch Nguyễn Huệ ở Đường 13, Bộ tư lệnh Miền và Bộ Chỉ huy Chiến dịch Nguyễn Huệ quyết định giao nhiệm vụ: Sư đoàn 7 đánh chiếm các mục tiêu và chốt chặn trên Đường 13 nhằm ngăn chặn, tiêu diệt sinh lực địch, chặn cho được bộ binh, bộ binh cơ giới thuộc lực lượng của địch lên tăng viện đường bộ và ngăn không cho địch tháo chạy về Sài Gòn bảo đảm cho Sư đoàn 5, Sư đoàn 9 tiến công tiêu diệt địch ở khu vực Lộc Ninh và An Lạc (Bình Long).
Thực hiện nhiệm vụ trên, Sư đoàn 7 bố trí lực lượng, xây dựng công sự, hầm chữ A, hệ thống giao thông hào để chốt chặn địch trên Đường 13 từ cầu Cần Lê đến Bắc Chơn Thành, trong đó chọn khu vực Tàu Ô - Xóm Ruộng là điểm chốt chặn chính. Suốt 150 ngày đêm, từ ngày 5/4/1972 đến 28/8/1972 với lòng dũng cảm, mưu trí sáng tạo, vận dụng linh hoạt cách đánh chốt kết hợp với vận động, phòng ngự với tiến công, Sư đoàn cùng với quân dân địa phương đã thực hiện tốt khẩu hiệu “chốt cứng, chặn đứng, giữ vững trận địa dài ngày, không cho xe dưới lên, trên xuống” giữ vững trận địa chốt chặn, tiêu diệt và tiêu hao nhiều sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch, buộc chúng phải rút khỏi khu vực tác chiến, từ bỏ ý đồ giải tỏa Đường 13.
Chốt chặn Tàu Ô đã góp phần vào thành tích chung của Chiến dịch Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và có ý nghĩa quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, góp phần đưa cuộc kháng chiến của dân tộc ta bước sang giai đoạn toàn thắng cả về mặt quân sự và trên nghị trường, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán để bàn về vấn đề chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Đại tá Nguyễn Doãn Nam, Chính ủy Sư đoàn dâng hương tại Bia ghi danh Liệt sĩ cầu Cần Đăng, Tân Biên, Tây Ninh.
Trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, tự do của đất nước, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân, hơn 17 nghìn liệt sĩ của Sư đoàn 7 đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, hiến dâng máu xương của mình cho Tổ quốc. Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang của Đảng, để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, đặt vòng hoa mang dòng chữ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ” tại Đài Chiến thắng và dành một phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các Anh hùng liệt sĩ anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Sau dâng hương tại Đài Chiến thắng Tàu Ô - Xóm Ruộng, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Bia ghi Danh liệt sĩ cầu Cần Đăng, Tân Biên, Tây Ninh và Suối Sọ Mạch Máng, Dĩ An, Bình Dương….
Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Anh hùng - Thắng quân xâm lược”, trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 7 đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Sư đoàn ngày càng phát triển. Trước linh hồn các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 7 nguyện đoàn kết, chung sức, chung lòng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang hào hùng của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, giữ vững thành quả đạt được, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Lê Ba