
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Hành trình “Thăm lại chiến trường xưa” là dịp để các Cựu chiến binh Tiểu đoàn 1 Long An (khu vực phía Bắc) ôn lại những ký ức hào hùng của một thời tuổi trẻ cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chuyến trở về không chỉ là niềm vinh dự đối với các Cựu chiến binh mà còn là hình ảnh giàu ý nghĩa, trở thành tấm gương sáng để thế hệ trẻ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.
Đây cũng là dịp để tri ân những đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất anh hùng, nơi từng ghi dấu nhiều trận đánh oanh liệt trong lịch sử đấu tranh cách mạng.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lâm Hùng Tấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10 bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ Cựu chiến binh Tiểu đoàn 1 Long An, những người đã không tiếc máu xương, cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do dân tộc.
Đáp lại tình cảm trân trọng của lãnh đạo Quận 10, đại diện Đoàn Cựu chiến binh đồng chí Đàm Đức Hoành gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo Quận 10 đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn có cơ hội quý báu trở về thăm lại chiến trường xưa, nơi từng ghi dấu biết bao kỷ niệm một thời hoa lửa. Đồng chí xúc động chia sẻ, mỗi con đường, góc phố hôm nay đều mang trong mình lớp trầm tích lịch sử, gợi nhớ những trận đánh kiên cường, những đồng đội anh dũng đã ngã xuống.
Được trở lại nơi từng chiến đấu, chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ và phát triển toàn diện của Quận 10, các cựu chiến binh cảm thấy vô cùng tự hào và tin tưởng vào thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ hôm nay, những người đang tiếp nối xứng đáng truyền thống cách mạng vẻ vang của cha anh. Đồng thời, Đoàn Cựu chiến binh Tiểu đoàn 1 Long An (khu vực phía Bắc) cũng đã gửi tặng lãnh đạo Quận 10 cuốn sách truyền thống "Thắm mãi màu cờ ba lần anh hùng", công trình ghi lại chặng đường chiến đấu vẻ vang, những trang sử hào hùng và tinh thần bất khuất của đơn vị trong suốt các thời kỳ kháng chiến.